Chợ mất nóc sau bão, tiểu thương dựng lều buôn bán

10/09/2025 - 13:58

PNO - Cả khu vực hàng ăn, đồ khô ở chợ Ga Vinh bị bão hất tung mái, hư hỏng nặng, tiểu thương phải dựng lều tạm bợ để mở quầy, kinh doanh trở lại.

Chợ Ga Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là một trong những chợ dân sinh lớn nhất ở tỉnh Nghệ An với quy mô gần 9.000m², hơn 1.600 quầy. Sau bão số 5, khu vực đình hàng ăn, đồ khô ở chợ bị đổ sập. Khu chợ vốn nhộn nhịp nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát.
Chợ Ga Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là một trong những chợ dân sinh lớn nhất ở tỉnh Nghệ An với quy mô gần 9.000m², hơn 1.600 quầy. Sau bão số 5, khu vực hàng ăn, đồ khô ở chợ bị đổ sập. Khu chợ vốn nhộn nhịp nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát.
Sau một đêm bão quần thảo, phần mái che của đình chợ bằng khung thép, tấm lợp fibro xi măng bị đổ sập, nằm ngổn ngang trong hàng hóa của các tiểu thương.
Sau một đêm bão quần thảo, phần mái che của chợ bằng khung thép, tấm lợp fibro xi măng bị đổ sập, nằm ngổn ngang trong hàng hóa của các tiểu thương.
Bão tan, Ban quản lý chợ Ga Vinh cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, thuê công nhân đến dọn dẹp. Song do khối lượng công việc quá lớn, dự kiến đến ngày 15/9 mới có thể dọn xong.
Bão tan, Ban quản lý chợ Ga Vinh cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, thuê công nhân đến dọn dẹp. Song do khối lượng công việc quá lớn, dự kiến đến ngày 15/9 mới có thể dọn xong.
Hàng chục tiểu thương chuyên bán hàng ăn uống, rau củ, đồ khô, nước giải khát… buộc phải tạm đóng cửa ki ốt để chờ dọn dẹp, khắc phục.
Hàng chục tiểu thương chuyên bán hàng ăn uống, rau củ, đồ khô, nước giải khát… buộc phải tạm đóng cửa ki ốt để chờ dọn dẹp, khắc phục.
Hơn 2 tuần bão đi qua, nhiều ki ốt vẫn còn ngổn ngang, đóng chặt cửa.
Hơn 2 tuần bão đi qua, nhiều ki ốt vẫn còn ngổn ngang, đóng chặt cửa.
Bà Nguyễn Thị Nhiệm (52 tuổi, tiểu thương bán đồ khô ở chợ Ga Vinh) - cho biết, dù đã dùng nilong che kín quầy hàng trước bão. Song vì phần mái che bị bão làm đổ sập, nước mưa hắt vào khiến nhiều hàng hóa bị hư hỏng, phải đổ bỏ. “Vì toàn đồ khô nên bị ướt, hỏng hết. Lo nhất là không biết đến bao giờ chợ mới được khắc phục xong để buôn bán trở lại” - bà Nhiệm nói.
Bà Nguyễn Thị Nhiệm (52 tuổi, tiểu thương bán đồ khô ở chợ Ga Vinh) - cho biết, dù đã dùng nilong che kín quầy hàng trước bão. Song vì phần mái che bị bão làm đổ sập, nước mưa hắt vào khiến nhiều hàng hóa bị hư hỏng, phải đổ bỏ. “Vì toàn đồ khô nên bị ướt, hư hết. Lo nhất là không biết đến bao giờ chợ mới được khắc phục xong để buôn bán trở lại” - bà Nhiệm nói.
Nhiều ki ốt buôn bán từng tấp nập nay rơi vào cảnh “nắng trên trời, đổ nát dưới đất”.
Nhiều ki ốt buôn bán từng tấp nập nay rơi vào cảnh “nắng trên trời, đổ nát dưới đất”.
Bà Trần Thị Bình (67 tuổi, tiểu thương bán đồ khô ở chợ Ga Vinh) - nói rằng, bão đi qua, ai cũng xót xa khi nhìn chợ tan hoang. Sau khi dọn dẹp cơ bản, bà Bình mở quầy buôn bán trở lại vì không thể chờ quá lâu.
Bà Trần Thị Bình (67 tuổi, tiểu thương bán đồ khô ở chợ Ga Vinh) - nói rằng, bão đi qua, ai cũng xót xa khi nhìn chợ tan hoang. Sau khi dọn dẹp cơ bản, bà Bình mở quầy buôn bán trở lại vì không thể chờ quá lâu.
Dãy ki ốt bị bão làm sập hoàn toàn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi) đành phải dùng cọc tre, bạt che chắn tạm thời để mở lại quán cơm, phục vụ khách quen và các tiểu thương ở chợ Ga Vinh.
Dãy ki ốt bị bão làm sập hoàn toàn, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi) đành phải dùng cọc tre, bạt che chắn tạm thời để mở lại quán cơm, phục vụ khách quen và các tiểu thương ở chợ Ga Vinh.
Một số tiểu thương khác lại phải mượn tạm diện tích đất trống chưa bị hư hỏng phần mái để kinh doanh trở lại. “Cũng may tôi còn mượn tạm được mấy m² để nấu ăn. Nhưng khu vực này giờ rất nguy hiểm bởi lớp fibro xi măng trên mái bị vỡ, có nguy cơ đổ sập nên rất ít người ra vào” - chị Trần Thị Thanh (54 tuổi) nói.
Một số tiểu thương khác lại phải mượn tạm diện tích đất trống chưa bị hư hỏng phần mái để kinh doanh trở lại. “Cũng may tôi còn mượn tạm được mấy m² để nấu ăn. Nhưng khu vực này giờ rất nguy hiểm bởi lớp fibro xi măng trên mái bị vỡ, có nguy cơ đổ sập nên rất ít người ra vào” - bà Trần Thị Thanh (54 tuổi) nói.
Ông Đinh Nho Tài - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh - cho biết, chợ Ga Vinh bị hư hỏng nặng sau bão số 5. Những ngày qua, ngoài việc huy động lực lượng thu dọn hiện trường, UBND phường Thành Vinh cũng đã có văn bản xin ý kiến và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại đình chợ bị hư hỏng.
Ông Đinh Nho Tài - Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh - cho biết, chợ Ga Vinh bị hư hỏng nặng sau bão số 5. Những ngày qua, ngoài việc huy động lực lượng thu dọn hiện trường, UBND phường Thành Vinh cũng đã có văn bản xin ý kiến và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại mái chợ bị hư hỏng.

Bão Kajiki quần thảo với sức gió rất mạnh đã khiến nhiều nông dân làm nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh rơi vào cảnh “trắng tay” khi hệ thống nhà lưới bị san phẳng. Nắng lên, họ gắng lựa khung sắt chưa bị gió bão bẻ cong để dựng lại nhà lưới, làm lại từ đầu.

Ông Đặng Trọng Tấn - Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát (xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) - cho biết, dù đã dùng đủ cách nhằm giảm thiệt hại, song bão số 5 với sức gió ngoài sức tưởng tượng đã đánh tan giấc mơ mô hình Educatinon fame (một mô hình giáo dục ở trang trại) của ông.

Ông Tấn nói rằng, với mong muốn giáo dục học sinh tinh thần yêu nông nghiệp, hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại ở nông thôn, ông đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng công nghệ cao để trồng các loại rau, củ, quả trong khu du lịch để du khách đến tham quan, trải nghiệm. “Nghệ An có khí hậu quá khắc nghiệt. Trong 1 tháng phải hứng 1 con lốc, 2 cơn bão thì hệ thống nhà màng này không trụ nổi. Giờ tôi phải tạm dừng ý tưởng, chắc phải tìm hướng khác thích nghi tốt hơn trong tương lai” - ông Tấn nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI