Chờ kẻ ngoại tình

10/07/2025 - 18:00

PNO - Em đang hy vọng vào một sự thay đổi sẽ không xảy ra.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em là mẹ đơn thân đang có bầu con đầu lòng. Em bé được 4 tháng. Em tự thấy mình thay đổi rất nhiều từ khi mang con trong bụng.

Cha của con em là người đang có gia đình và không thể danh chính ngôn thuận đến với mẹ con em. Trước đây, em chấp nhận yêu người ta và đứng trong bóng tối. Nhưng khi có con, em đã nghĩ khác.

Người em yêu không hạnh phúc với vợ. Vợ anh ấy thường xuyên cãi chồng, coi thường chồng. Họ không hạnh phúc. Em đã tìm số điện thoại của vợ anh ấy, đóng vai đồng nghiệp của chồng chị ở công ty, nhắn cho chị rằng chồng chị đang ngoại tình.

Điều em không ngờ là vợ anh ấy rất bình tĩnh, không hề nóng giận, cũng không hỏi thêm thông tin. Chị ấy chấp nhận tất cả, nói chuyện này từng diễn ra nhiều lần rồi, rằng anh ta không ngu rời bỏ vợ đẹp con khôn nhà lầu xe hơi. Chị ấy còn cảm ơn em, tỏ ra cởi mở chia sẻ rằng hiện tại nhà thì vợ đứng tên, còn xe thì mới mua sau hôn nhân, anh ấy có ra đi cũng tay trắng, bởi vậy em út nhiều lắm nhưng cô nào hiểu ra cũng bỏ chạy hết. Chị ấy không ghen vì biết bản tính ngoại tình ăn sâu vào máu chồng mình rồi.

Lẽ ra khi nghe chuyện, em phải oán trách, thất vọng và từ bỏ người ta nhưng thật sự thì em vẫn còn yêu người ta. Sống với nhau như vậy chắc chán lắm, ngột ngạt lắm. Sớm muộn gì họ cũng phải giải phóng cho nhau, đúng không chị?

Minh Như (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Minh Như thân mến,

Em đã hành động từ một thay đổi rất lớn và thiêng liêng bên trong mình - bản năng của một người mẹ, muốn bảo vệ và tìm một vị trí danh chính ngôn thuận cho con. Tuy nhiên, câu trả lời của người vợ kia, dù lạnh lùng, lại chính là sự thật em cần đối diện một cách tỉnh táo nhất.

Việc em vẫn còn yêu người đàn ông ấy cũng là điều dễ hiểu. Tình cảm không phải cái công tắc. Em đã gắn bó, đã tin anh ta nên việc từ bỏ niềm tin và tình yêu đó trong một sớm một chiều là điều không thể. Tuy nhiên, hãy lắng nghe lời người vợ. Cái “bản tính ngoại tình” là chi tiết đau lòng nhất nhưng cũng quan trọng nhất. Nó cho thấy em không phải là người đầu tiên và có lẽ cũng không phải là duy nhất. Bản chất của anh ta là không chung thủy. Người vợ đã không còn ghen không phải vì cao thượng mà vì chị ấy đã quá quen và chấp nhận nó như một phần tính cách không thể thay đổi của chồng. Chị ấy đã chọn một sự ổn định khác, không phải sự ổn định về tình cảm.

Người vợ đã chỉ ra rất rõ động cơ của chồng mình: vợ đẹp, con khôn, nhà lầu xe hơi. Anh ta có thể than vãn với em về cuộc hôn nhân ngột ngạt nhưng anh ta không hề có ý định từ bỏ đâu. Những lời than vãn với em có thể chỉ là cách để anh ta có được sự đồng cảm và tình yêu từ em mà không phải trả một cái giá nào.

Người vợ đang nắm giữ toàn bộ kinh tế. Sự gắn kết của họ không phải là tình yêu mà là một hợp đồng về lợi ích và tài sản mà người vợ đang nắm đằng chuôi. Dựa trên những gì người vợ nói, họ sẽ không bỏ nhau vì cuộc sống đó là một sự sắp đặt có chủ đích cả hai đều chấp nhận dù không nói ra. Người vợ chấp nhận chồng ngoại tình để đổi lấy một gia đình bề ngoài trọn vẹn và quyền kiểm soát tài sản. Người chồng chấp nhận “kèo dưới” để được hưởng cuộc sống vật chất đủ đầy và tự do ngoại tình. Họ đã tìm thấy một điểm cân bằng, một hạnh phúc méo mó theo cách riêng. Nó không phải là thứ hạnh phúc mà em và mọi người mong đợi, nhưng là một hệ thống ổn định và không dễ vỡ.

Em đang hy vọng vào một sự thay đổi sẽ không xảy ra. Điều em cần là ngừng chờ đợi, tự giải phóng cho chính mình và con em, thoát khỏi câu chuyện đó. Con em xứng đáng có một người mẹ bình yên, mạnh mẽ và một cuộc sống không phải đứng trong bóng tối để chờ đợi hạnh phúc bố thí từ một người đàn ông không thuộc về mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI