Chợ hoa xuân bến Bình Đông: Dù dịch bệnh, các tiểu thương vẫn không bỏ chợ

17/01/2022 - 19:40

PNO - Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng bà con tiểu thương chợ hoa Xuân bến Bình Đông nhất quyết không bỏ chợ.

Sáng nay, 17/1, chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần năm 2022 đã chính thức “khởi động”. Chợ hoa được tổ chức trên lề đường kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tuyến đường Bến Bình Đông thuộc phường 13, phường 14 (quận 8). Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19g ngày 27/1/2022 (25 tháng Chạp, Âm lịch) và kết thúc vào ngày 31/1/2022.

Theo ghi nhận, Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" dù được Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức từ ngày 17/1, nhưng đến chiều cùng ngày, đoạn đường chợ hoa chỉ có 2 điểm đã tập kết hoa về sạp hàng của mình.

Đến chiều 17/1, chỉ có 2 sạp hàng được tập kết về bến Bình Đông
Đến chiều 17/1, chỉ có 2 sạp hàng được tập kết về bến Bình Đông

Ông Năm Hoàng (67 tuổi, quê Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, tôi đều tranh thủ lên đây sớm để cây kiểng ổn định gốc trong quá trình vận chuyển. Năm nay dịch bệnh, nhưng tôi vẫn lấy số lượng cây kiểng như năm rồi để phục vụ bà con chơi tết, giá tiền từng cây vẫn không đổi so với mọi năm”.

Quan sát cả tuyến đường, chúng tôi chỉ thấy 2 sạp hàng đang hoạt động, chị Ngọc Trân (người dân sống tại bến Bình Đông, quận 8) chia sẻ: “Tính ra mọi năm, giờ này đã có nhiều ghe tấp nập vận chuyển hoa, cây kiểng, nhưng năm nay vẫn chưa thấy. Tôi có hỏi vài người quen, họ bảo tầm 7 ngày nữa mới tập trung đông đủ (tức 23 tháng Chạp -PV)”.

Ông Năm Hoàng tất bật lặt lá mai tại sạp hàng của mình
Ông Năm Hoàng tất bật tỉa lá mai tại sạp hàng của mình

Trước tình hình dịch bệnh các nhiều địa phương còn diễn biến phức tạp, nhiều người dân vẫn lo ngại về sự đìu hiu và một cái tết không trọn vẹn với bà con tiểu thương bán cây kiểng tại chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”. Tuy nhiên, ông Năm Hoàng – người đã hơn 10 năm bán tại đây, cho biết: “Dù có khó khăn, thì các bà con tiểu thương cũng sẽ không bỏ bỏ sạp, bỏ chợ. Bởi đây là dịp kinh doanh, giới thiệu những cây kiểng độc lạ của các chủ vườn miền Tây đến bà con Sài Gòn, nên mọi người sẽ lên đông đủ”.

Dù trải qua 1 năm khó khăn, nhưng các tiểu thương vẫn quyết bám trụ với chợ Hoa xuân
Dù trải qua 1 năm khó khăn, nhưng các tiểu thương vẫn quyết bám trụ với chợ hoa xuân
Đoạn đường bến Bình Đông còn rất trống trải
Đoạn đường bến Bình Đông còn rất trống trải
Rất nhiều lô, sạp được phân chia, nhưng chưa có tiểu thương đến nhận
Rất nhiều lô, sạp được phân chia, nhưng chưa có tiểu thương đến nhận
nhưu mọi năm, mai vẫn là mặt hàng bán chạy dịp Tết'
Như mọi năm, mai vẫn là mặt hàng bán chạy dịp tết
Ông Hoàng lên từ sớm, và sẽ bán đến chiều 29 tháng Chạp năm nay.
Ông Hoàng lên từ sớm, gia đình ông sẽ thay phiên nhau canh giữ sạp hàng và sẽ bán đến chiều 29 tháng Chạp năm nay.
Những búp mai được ông nâng niu, bảo quản cẩn thận
Những búp mai được ông nâng niu, bảo quản cẩn thận
Chiếc ghế dựa làm nơi nghỉ ngơi từ đây đến cận Tết
Chiếc ghế dựa làm nơi nghỉ ngơi từ đây đến cận tết
Các mặt hàng vẫn chưa nhập vè da dạng
Nhiều chậu cây vẫn còn bỏ không, các mặt hàng vẫn chưa nhập về

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI