Chính quyền địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ clip cụ bà khóc nức nở trên xe khách

13/12/2025 - 16:28

PNO - Gia đình con gái lớn khẳng định vẫn đang trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, không có chuyện bỏ rơi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 13/12, lãnh đạo UBND phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đã vào cuộc xác minh việc cụ bà khóc nức nở trên xe khách, phản ánh việc bị con gái út b rơi.

Bà N.T.Th. thời điểm đi trên xe khách - Ảnh: MXH
Bà N.T.Th. thời điểm đi trên xe khách - Ảnh: MXH

Trước đó, vào tối 10/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bật khóc nức nở trên xe khách từ Tuy Hòa vào TPHCM. Khi tài xế gọi điện thoại cho người con ở TPHCM thì người này không tiếp tục nhận chăm sóc mẹ. Sau đó, tài xế xe khách phải đưa bà vào Công an phường Tuy Hòa. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngay khi nắm được thông tin, UBND phường Bình Kiến chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với Trưởng khu phố Liên Trì 2 xác minh, làm rõ.

Qua xác minh cho thấy, người phụ nữ trong clip là bà N.T.Th. (74 tuổi), có hai người con gái. Con gái lớn là chị N.T.T., hiện sinh sống tại khu phố Liên Trì 2 (phường Bình Kiến) và con gái út là chị N.T.Đ. đang sinh sống tại TPHCM.

Trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, anh Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1973, chồng của chị N.T.T.) cho biết, bà Th. ở với người con gái út tại TPHCM nhiều năm nay. Sau trận lũ lịch sử, mới đây, bà Th. từ TPHCM về nhà con gái lớn.

Sau khi ở lại khoảng 5-6 ngày, bà Th. nói muốn vào lại nhà con gái út nên ngày 9/12, gia đình chị T. mua vé xe để mẹ quay lại TPHCM.

Hiện bà Th. đang ở cùng gia đình con gái lớn ở phường Bình Kiến - Ảnh: MXH
Hiện bà Th. đang ở cùng gia đình con gái lớn ở phường Bình Kiến - Ảnh: MXH

Vẫn theo lời anh Th., sau khi xe lăn bánh được 20km từ phường Tuy Hòa, thì tài xế xe khách có gọi điện thoại cho con gái út để đón bà cụ khi xe đến nơi. Tuy nhiên, con gái út không tiếp tục nhận chăm sóc mẹ. Lúc này, tài xế xe khách đành phải chở bà Th. quay về, nhưng do không biết nhà nên đã chở đến Công an phường Bình Kiến. Sau đó, bà Th. được đưa về lại nhà con gái lớn ở phường Bình Kiến.

Anh Th. khẳng định, hiện gia đình anh vẫn đang trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng mẹ vợ, hoàn toàn không có chuyện bỏ rơi mẹ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, mẹ vợ anh là bà Th. cũng khẳng định sẽ tiếp tục ở lại sinh sống cùng con gái lớn, chứ không vào TPHCM nữa.

UBND phường Bình Kiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm của gia đình bà T. và mong muốn người dân tiếp nhận thông tin một cách khách quan, tránh chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng không đáng có đến đời sống của người dân.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI