Chiêu giữ chồng trên vô lăng

20/02/2026 - 10:00

PNO - Thay vì cấm đoán, vợ tôi chọn cách "di lý" chồng đi chúc tết khắp nơi. Một kế hoạch hoàn hảo để cách ly tôi khỏi bàn nhậu.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Đã qua 3 ngày tết nhưng tôi vẫn chưa thực sự được hưởng một chút niềm vui xuân nào đúng nghĩa vì sự kiểm soát quá tinh vi của vợ.

Thay vì cấm chồng nhậu và đi chơi, vợ tôi lại dùng chiến thuật bận rộn để cách ly tôi hoàn toàn khỏi các bàn nhậu bằng danh sách lịch trình đi lại dày đặc không kẽ hở.

Ngay từ sáng mùng Một, tôi đã phải nổ máy làm tài xế đưa vợ con về nhà ngoại rồi lộn ngược lại chúc tết khi đám bạn trong xóm bắt đầu lên tiếng khui bia.

Sang mùng Hai, tôi tiếp tục sắm vai người chồng mẫu mực đưa vợ đi chúc tết nhà ông bà nội của vợ.

Đến mùng Ba thì lịch trình của vợ tôi là về nhà ông bà ngoại của vợ, và dĩ nhiên tôi không thể vắng mặt vì "cháu rể cưng của ngoại" - như vợ tôi nói. Rồi vợ tôi còn dài danh sách thăm thầy cô giáo cũ, đi chùa... Thậm chí đến lúc tôi tưởng được mình giải phóng khi vợ có lịch đi họp lớp. Thế nhưng, vợ thông báo tôi phải đi cùng vì "đứa nào đi cũng có chồng hộ tống".

Vậy là cái tết của tôi được thu vừa bằng cái vô lăng và những con đường tắc nghẽn khi phải liên tục vào vai tài xế. Nhìn bạn bè gửi ảnh nâng ly chúc tụng nhau, tôi chỉ biết lủi thủi uống nước lọc để giữ sự tỉnh táo cho những chuyến đi kế tiếp theo đúng ý đồ của vợ. Có ông chồng nào rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi bị vợ dùng chiêu lấy việc đi chúc tết khắp nơi để giữ chân không cho chồng nhậu suốt những ngày xuân như tôi không?

Q. Trường

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI