Chiến sĩ, cựu tù chính trị gửi gắm niềm tin đến Tổng bí thư Tô Lâm

21/04/2025 - 14:55

PNO - Nhiều ý kiến tâm huyết đã được các chiến sĩ, cựu tù chính trị bày tỏ tại cuộc gặp mặt với Tổng bí thư Tô Lâm sáng 21/4 tại TPHCM.

Tổng bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh: Phùng Huy
Tổng bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh: Phùng Huy

Sáng 21/4, tại TPHCM, Tổng bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi chia sẻ niềm tự hào khi là cựu binh chống Mỹ cứu nước của ngành công an, được góp sức vào công cuộc giải phóng thành phố, và 50 năm qua tiếp tục được sống, cống hiến cho thành phố mang tên Bác.

Bà là người đã tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, khi bị địch bắt, bà dùng máu mình viết lên tường xà lim những câu thơ đã đi vào lịch sử: “Xương ta gãy để nối liền Nam Bắc/ Máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành”.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi - Ảnh: M.L.

Nữ đại tá nhớ lại, nửa thế kỷ trước, chiến sĩ giải phóng thế hệ bà là những thanh thiếu niên đang tuổi xuân tươi đẹp, vươn mình theo lý tưởng, đánh giặc cứu nước, góp phần vào đại thắng mùa xuân.

“Chúng tôi xung trận không phải để trở thành anh hùng, mà vì niềm tin, lý tưởng. Đến hôm nay, còn sống qua mưa bom bão đạn, chúng tôi tự dặn lòng tiếp tục sống và cống hiến thay cho cả những đồng đội đã hy sinh. Tôi đã chứng kiến thủ trưởng của mình kiên cường chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, xác bị giặc treo lên.

Tôi đã chứng kiến đồng đội từng người ngã xuống. Biết bao người quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Còn có những chiến sĩ nằm vùng mà khi ngã xuống không ai biết đến, bị phủ một lớp bụi thời gian. Hôm nay, trong số những người còn sống, có nhiều người thương tích đầy mình do di chứng bom đạn, tù đày” - bà Phan Thị Ngọc Tươi xúc động.

Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt - Ảnh: Phùng Huy
Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt - Ảnh: Phùng Huy

Phan Thị Ngọc Tươi chia sẻ, hôm nay, vui cùng niềm vui chung với sự phát triển đi lên của đất nước, bà vẫn day dứt với những mặt trái của xã hội, trong đó có tệ nạn tham nhũng.

“Nói đến tham nhũng là nhớ đến cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và công cuộc đấu tranh chống tham nhũng không khoan nhượng, đã góp phần lấy lại được niềm tin của nhân dân vào Đảng" - Bà nói và mong niềm tin ấy tiếp tục được phát huy dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Tô Lâm. Đồng thời, bà cho rằng, việc Tổng bí thư Tô Lâm quyết liệt chỉ đạo tinh gọn bộ máy đã được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ, là một trong những động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Là cựu tù Côn Đảo, ông Trần Nhật Nghĩa nhớ lại những ngày tháng Tư lịch sử 50 năm về trước, ông là một trong những cựu tù chính trị may mắn còn sống, trở về, hòa vào niềm vui chiến thắng của cả dân tộc. Những cựu tù dù thân thể đầy thương tích, sức khỏe suy yếu, vẫn lạc quan yêu đời, tiếp tục cống hiến nhờ chất thép được tôi luyện ở nơi địa ngục trần gian.

Ông không thể quên, đêm 30/4/1975, trong không gian chuồng cọp Côn Đảo xuất hiện những tiếng hô “Thành phố Sài Gòn đã giải phóng”. Sáng 1/5, tất cả cửa phòng giam bật mở, những người tù chính trị như chim sổ lồng, vỡ òa hạnh phúc khi hơn 20 năm trường kỳ chiến đấu, họ đã đợi được đến khoảnh khắc thiêng liêng.

Ông Trần Nhật Nghĩa - cựu tù Côn Đảo - nêu ý kiến tâm huyết - Ảnh: Phùng Huy
Ông Trần Nhật Nghĩa - cựu tù Côn Đảo - nêu ý kiến tâm huyết - Ảnh: Phùng Huy

Nhưng, chiến thắng vinh quang nào mà không phải bước trên nỗi đau mất mát, có những đồng đội vĩnh viễn chia xa, rất nhiều người đã mãi mãi nằm lại ở nghĩa trang Hàng Dương. Có những đồng đội bị địch đánh tàn phế, lúc tỉnh lúc mê, không còn nhận ra mẹ và vợ. Có người cả đời sống trong bệnh tật, đến nay chỉ còn da bọc xương...

“Hơn 18.200 ngày đêm từ sau chiến thắng lịch sử, cựu tù chính trị luôn phấn đấu vươn lên, có người mãi chia xa, người còn sống cũng đã ở tuổi chiều tà, nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ niềm tin sắt son vào Đảng, luôn sống thanh bạch, là hình tượng đẹp cho quần chúng nhân dân” - ông Trần Nhật Nghĩa khẳng định.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Ánh Tuyết - nữ chiến sĩ biệt động của quân khu Sài Gòn - Gia Định - cho rằng, buổi gặp mặt khiến bà cảm nhận sự quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước, của Tổng bí thư Tô Lâm đối với những người có công với đất nước.

Bà rất đồng tình với quyết sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian qua, đó là tinh gọn bộ máy, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao vị thế đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, hun đúc tự hào dân tộc, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, làm nên những thành tựu vĩ đại trong kỷ nguyên mới.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Ánh Tuyết - Ảnh: Phùng Huy
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Ánh Tuyết - Ảnh: Phùng Huy

Theo bà Đoàn Thị Ánh Tuyết, mặc dù Đảng, Nhà nước luôn chăm lo công tác “đền ơn đáp nghĩa”, nhưng đến nay hàng ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, nhiều người mẹ, người vợ vẫn mòn mỏi chờ chồng, đợi con; nhiều gia đình có công vẫn còn gặp khó khăn. Do đó, bà tha thiết mong Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm, có những giải pháp thiết thực làm vơi bớt nỗi đau, nỗi mất mát của những gia đình có công với đất nước

“Mong những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực sự trở thành máu thịt của nhân dân, vì nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Mong Tổng bí thư và lãnh đạo tiếp tục ban hành những cơ chế đột phá, phát huy thế mạnh, để đất nước vươn mình, để TPHCM phát triển tương xứng tiềm năng, xứng đáng là thành phố mang tên Bác” - bà Ánh Tuyết nói.

Minh Linh

 
TIN MỚI