Trước cuộc chia tay này, con mình là điều quan trọng để em phải chuẩn bị kỹ hơn, chứ không phải là lý do để em tiếp tục chịu đựng.
Ngay từ đầu, việc gì em thấy không thể chịu đựng được, thì cũng nên thể hiện ra một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng cương quyết với mẹ chồng tương lai.
Quyết định bỏ con cho thấy cô ấy chưa sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ tại thời điểm này. Cô ấy còn nhiều uớc mơ, hoài bão cần thực hiện.
Nếu em thấy có cảm tình với anh, và nhận được những tín hiệu tốt ngược lại, nhưng vẫn không tự tin, thì hãy thẳng thắn "điều tra".
Hãy chấp nhận chuyến đi của cháu, hãy khéo léo nhắc nhở các cháu về việc an toàn, và cả trách nhiệm của mình với tình yêu, và với nhau.
Khi em còn gánh vác tốt thì người chồng lười giống như gặp đà để “càng lúc càng lười".
Hãy vui mừng vì cuối cùng mình có thể bắt đầu một cuộc sống khác, và rồi một tình yêu khác đàng hoàng, trong sạch, ngay thẳng sẽ đến với mình.
Gói ghém mọi chuyện giữa vợ chồng em vẫn dễ giải quyết hơn là thêm một người phán xét, thêm một ý kiến bình luận.
Nếu em có tình cảm với người ấy, muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ, thì em nên cố gắng thay đổi, mở lòng, tạo sự kết nối.
Quá khứ của em đã trải qua những gì, không quan trọng bằng việc em là một cô gái như thế nào, cách nhìn nhận cuộc sống và cách sống ra sao.
Em hãy nói thẳng thắn cảm xúc của em, để anh có cơ hội giải thích cho lý do "không nói" của mình.
1
Mẹ em đang trong thời gian làm quen dần, bà sẽ quen thôi. Mai này bà sẽ bận rộn nào con nào cháu đến không còn thời gian ấy chứ.
Lòng tốt và sự tử tế có thể giúp một người thay đổi, nhất là khi người ấy đã lớn tuổi, đã đến lúc phải nhìn lại cuộc đời mình.
Đã biết phía trước mình là con đường bụi rậm gai chằng, thì chẳng nên bước vào, chị ạ!
1
Với một người như anh ấy thì việc chị gái gặp phải cảnh nợ nần hỏi vay mượn tiền, tất anh ấy không thể làm ngơ được.
Em lấy chồng đâu phải để thành người dọn nhà, nấu ăn cho cả nhà chồng. Nhất là bây giờ, khi em đang phải lo cho con nhỏ.
2
Cháu cần phải hiểu rõ bạn trai của cháu có đủ mạnh mẽ, tự tin và yêu thương cháu, để cùng cháu bảo vệ cuộc sống gia đình độc lập hay không?
Trải qua một biến cố kinh khủng như vậy, ai cũng sẽ chiêm nghiệm sâu sắc về sống chết, về những người thực sự yêu thương mình.
1
Em cần hiểu rõ tình cảm của anh ấy, đòi hỏi ở anh sự tôn trọng gia đình em và biết rõ mọi kế hoạch về trách nhiệm của anh ấy.
2
Em gọi người đàn ông kia là "người yêu", nhưng Hạnh Dung nghĩ đây không phải là tình yêu, mà chỉ là một mối quan hệ sai trái.
2
Đối với em, con trai hay con gái cũng là con, đừng để ý định của nhà chồng điều khiển tâm lý em, khiến em quyết định trong lúc thiếu tỉnh táo.
1
Cứ cãi nhau hoài, sẽ càng khiến cả hai phải mệt mỏi, u ám. Và khi mối quan hệ không còn là niềm vui nữa, chúng sẽ tự khắc lụi tàn.
Con người ta có thể cảm mến hay rung động với rất nhiều người, nhưng tình yêu thì chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi.
Em không có chọn lựa nào khác là phải làm sao để cha mẹ hiểu giới hạn của việc can thiệp vào chuyện gia đình em.
Nếu em đứng ra giải quyết theo kiểu bao biện như vậy, các con chưa chắc đã nhận ra cái sai của mình.