Chàng kỹ sư viết ước mơ cho trẻ em vùng cao

02/06/2025 - 06:40

PNO - Những ngày giáp tết Thiếu nhi (1/6), anh Nguyễn Bình Nam tất bật chuẩn bị cho chương trình mà mình đã hứa: đưa 100 em nhỏ vùng cao là trẻ mồ côi, học giỏi xuống phố chơi.

Chuyến đi khó quên của trẻ

Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay trùng với dịp TP Đà Nẵng diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế. Đây là lần thứ năm, Nguyễn Bình Nam và các tình nguyện viên trong Câu lạc bộ (CLB) Bạn Thương Nhau ở TP Đà Nẵng tổ chức chương trình đưa trẻ vùng cao xuống phố chơi.

Khi CLB đăng kế hoạch và lời kêu gọi lên Facebook, rất nhiều người đã ủng hộ CLB từ bữa ăn đến phương tiện di chuyển, áo quần mới cho các em. Một khách sạn 3 sao ủng hộ chỗ ở cho chuyến xuống phố 3 ngày 2 đêm này. Có 112 cá nhân đã đăng ký làm tình nguyện viên ngay trong ngày đầu CLB đăng bài. Nhà hát Trưng Vương cũng tài trợ vé xem Tiên Sa Show (vở diễn vũ nhạc kịch ứng dụng công nghệ sân khấu đa chiều) cho đoàn thiếu nhi vùng cao.

Anh Nguyễn Bình Nam kể: “Tháng 6/2023, lần đầu tiên, bọn mình tổ chức chương trình du lịch này. Khi đó, mình nghĩ, tất cả các em đều thiệt thòi do mồ côi và chưa bao giờ được đi du lịch. Lần xuống phố đó, các em cứ ồ lên ngạc nhiên với mọi thứ. Vào rạp phim, các em há hốc khi lần đầu thấy cái ti vi to bằng cái nhà. Đi ra biển, các em ngỡ ngàng thấy biển quá rộng lớn. Các em cũng thích thú khi được ăn những món ăn vừa ngon vừa lạ, được đi thang máy. Chính các thầy cô đi cùng các em cũng nói nhờ chương trình mà họ được trải nghiệm cảnh phố xá, biển như vậy”.

Sau thành công của lần thứ nhất, anh Nam đã cùng CLB tổ chức xuống phố các lần tiếp theo vào tháng 7/2023, tháng 6/2024 và tết dương lịch 2025. Những hình ảnh chuyến đi gây xúc động cho cộng đồng mạng và người ủng hộ chương trình ngày một nhiều thêm. Những đợt trước, CLB chỉ tổ chức cho khoảng 50 em xuống phố, phần lớn là trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, lãnh đạo ở các huyện đề xuất bổ sung thêm trẻ học giỏi, chăm ngoan nên CLB tổ chức đoàn khoảng 100 em.

Một cô giáo ở Trường dân tộc bán trú THCS Trà Dơn kể, sau chuyến đi chơi về, em Nguyễn Văn Biểu (lớp Bảy) chăm ngoan hẳn ra, thậm chí giờ ra chơi vẫn ngồi ôn bài; em nói phải học thật giỏi để được xuống phố đi chơi nhiều lần nữa. Nhiều em đi về treo hình chụp kỷ niệm lên tường và kể khoe các bạn quanh bản với vẻ tự hào. Bởi vậy, việc tổ chức đưa trẻ xuống phố chơi không chỉ giúp trẻ được trải nghiệm mà còn tạo động lực để chúng chăm lo học hành.

100 trẻ vùng cao xuống phố dịp tháng 6/2024
100 trẻ vùng cao xuống phố dịp tháng 6/2024

Hơn 10 dự án hỗ trợ trẻ vùng cao

“Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” là một chương trình nhánh trong chương trình “Đi học trên núi” mà CLB Bạn Thương Nhau đã thực hiện hơn 13 năm nay.

Là kỹ sư điện tại Tổng công ty Điện lực miền Trung, bận rộn việc công ty, việc nhà nhưng anh Nguyễn Bình Nam đã dành thời gian và tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện từ năm 2013 đến nay.

Anh kể, năm 2013, trong một chuyến đi đến điểm trường tiểu học Nước Ui ở thôn 3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, chứng kiến cảnh cô trò co ro trong lớp học xiêu vẹo, mái tôn thủng loang lổ, nước mưa chảy đầm đìa, bảng học chia đôi để dạy chung cho lớp Một và lớp Hai, anh rất xúc động. Sau chuyến đi, anh cùng vài người bạn thân lập CLB Bạn Thương Nhau để quyên góp tiền hỗ trợ trẻ em miền núi.

Việc đầu tiên của CLB là quyên góp tiền để xây điểm trường Nước Ui. Do lần đầu làm, chưa được cộng đồng biết đến nên đến gỗ, gạch, CLB cũng phải vận động, đưa từ TP Đà Nẵng lên. Kinh phí dự tính khoảng 70 triệu đồng nhưng thực chi gấp 3, các thành viên phải bỏ thêm tiền túi đắp vào. Sau 1,5 tháng, công trình cũng hoàn thành.

Từ ngôi trường đầu tiên, đến nay, chương trình “Xây trường trên núi” của CLB đã vận động, xây tặng được 18 điểm trường ở khắp các huyện miền núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Anh Nam nhớ lại: “Năm 2018, khi xây điểm trường Ông Deo ở thôn 2-3, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tụi tôi phải mất 8 tháng do trường nằm trên đồi cao, xe không chạy vào được. Tụi tôi phải họp dân nhiều lần, nhờ họ cõng vật liệu vào trong 4 tháng mới đủ. Nhiều người góp ý nên xây trường gỗ lợp tôn nhưng tụi tôi quyết tâm xây trường kiên cố bằng bê tông cốt thép. Mình lên đó xây xong trường rồi cũng về lại thành phố, nhưng các thầy cô, học trò phải dạy, học ở đó dài dài. Họ cần một ngôi trường chắc chắn, an toàn”.

Năm nay, CLB đã vận động tiền và tổ chức họp dân để chuẩn bị khởi công xây tiếp 2 điểm trường Lăng Lương, Răng Chuỗi ở xã Trà Tập, huyện Nam Trà My. Tất cả các trường đều được xây theo chuẩn có 2 phòng học, có nhà bếp, có phòng nghỉ ngơi của giáo viên, có điện mặt trời để cô thầy yên tâm bám bản, dạy học.

Ngoài xây trường trên núi, anh Nam và CLB Bạn Thương Nhau còn thực hiện dự án “Đi học trên núi”, hỗ trợ cho khoảng 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 33 trường ở 5 huyện miền núi các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và Quảng Nam với mức 500.000 đồng/em/tháng trong 2 năm qua.

Học sinh được hỗ trợ là trẻ mồ côi. Cách hỗ trợ là vận động nhà hảo tâm đỡ đầu, có người nhận 1 em, có người nhận nhiều em. Dự án này sẽ theo các em học đến lớp Mười hai, có nhiều nhà hảo tâm nhận bảo trợ cho trẻ học sau lớp Mười hai.

Câu lạc bộ Bạn Thương Nhau và chính quyền xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam họp dân để bàn chuyện xây điểm trường Răng Chuỗi và Lăng Lương năm 2025
Câu lạc bộ Bạn Thương Nhau và chính quyền xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam họp dân để bàn chuyện xây điểm trường Răng Chuỗi và Lăng Lương năm 2025

Anh Nguyễn Bình Nam cùng CLB Bạn Thương Nhau còn tổ chức nhiều chương trình khác, như “Bữa cơm miền núi”, “Én nhỏ vùng cao”, “Tết ấm vùng cao”, “Mang tết lên núi”, “Yểm trợ bàn ghế, sách giáo khoa, áo ấm”, “Hỗ trợ gạo cho các điểm trường vùng sâu”, “Đồng phục tặng em tới trường”, “Trợ lực các điểm trường vùng sâu vào năm học mới”… với tổng kinh phí ước tính gần 20 tỉ đồng.

Mới đây nhất, CLB còn thực hiện dự án “Phẫu thuật dị tật chân khoèo cho trẻ em miền núi”. Bên cạnh vận động nguồn lực, anh Nam còn trực tiếp đưa 8 em nhỏ từ vùng núi cao các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị đến các bệnh viện lớn ở TP Đà Nẵng, TPHCM để khám, phẫu thuật và điều trị. Điều trị xong, anh còn đề nghị phụ huynh ở lại nhà mình hoặc thuê phòng trọ gần bệnh viện để bệnh nhi tập vật lý trị liệu cho đến khi lành hẳn. Đến nay, 5 trẻ bị dị tật chân đã tự bước những bước đi bình thường.

Kêu gọi đóng góp cho từng dự án cụ thể

Để có tiền thực hiện nhiều chương trình như trên, ngoài tấm lòng thiện nguyện, kỹ sư Nguyễn Bình Nam còn công khai chi tiết lên mạng xã hội Facebook các khoản thu, chi, đồng thời gửi báo cáo chi tiết cho nhà hảo tâm.

“Muốn thực hiện dự án nào, mình kêu gọi đóng góp cho dự án đó; khi có được khoảng 25% kinh phí dự toán, mình cho triển khai, nếu thiếu thì tiếp tục vận động và cập nhật tiến độ trên trang Facebook cá nhân. Mình không lập quỹ chung, không lấy tiền từ dự án này đắp qua dự án nọ” - anh nói.

Được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024, kỹ sư Nguyễn Bình Nam vẫn khiêm tốn: “Tôi chỉ là người kết nối. Điều hạnh phúc nhất là các em nhỏ có thể tiếp tục đến trường, có tết, có áo ấm, có tương lai tươi sáng hơn. Tôi mong sẽ có thêm nhiều người đồng hành để hành trình ngược núi tiếp diễn dài lâu”.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI