Cha mẹ nợ nần vì con bệnh nặng

27/09/2014 - 07:19

PNO - PN - Bị ung thư máu, cháu Phạm Đình Tuấn Hào, 13 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phải vào BV Ung Bướu hơn một năm nay để điều trị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cha me no nan vi con benh nang

Thời gian đầu, do chưa có BHYT nên gia đình phải ngược xuôi vay mượn 40 triệu đồng để Hào trị bệnh. Nay dù cháu có BHYT nhưng thường xuyên phải mua nhiều loại thuốc ngoài danh mục nên rất tốn kém. Ba mẹ cháu không có nghề nghiệp ổn định… cuộc sống gia đình rất khó khăn. Bác sĩ chỉ định Hào phải tiếp tục hóa trị nhưng gia đình hiện bế tắc vì không thể xoay xở đâu ra tiền…

Cha me no nan vi con benh nang

Gần ba năm nay, cháu Nguyễn Nhật Sang, chín tuổi, ngụ tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang phải vào BV Ung Bướu để điều trị bệnh bướu nguyên bào thần kinh. Do bệnh nặng, lại không có điều kiện ăn uống, tẩm bổ nên sức khỏe cháu ngày càng kém, cơ thể thiếu máu trầm trọng. Ba cháu cho biết: “Vợ chồng tôi làm thuê, làm mướn, nhưng mấy năm nay phải lúc làm lúc nghỉ vì chăm con tại bệnh viện nên thu nhập chẳng đáng là bao. Chữa bệnh cho con, tôi phải vay gần 30 triệu nhưng không thấm vào đâu vì phải mua thêm thuốc ngoài danh mục với chi phí cao. Nay sức cùng lực kiệt, chúng tôi không biết phải làm sao”.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 PHÒNG CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI