Rừng mai anh đào ở Lâm Đồng thu hút khách check-in

14/01/2026 - 06:38

PNO - Trên sườn núi Lang Biang, rừng mai anh đào với tên gọi Mộng Đào Nguyên đang trở thành điểm hẹn mới của du khách yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh gia và những người đi tìm không gian “chữa lành” đúng nghĩa.

Giữa cái lạnh còn sót lại của mùa đông cao nguyên, khi sương sớm vẫn giăng kín lối và rừng thông già chưa kịp trút bỏ hơi thở buốt giá, Lâm Đồng bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm: mùa mai anh đào mãn khai.

Và ở rìa phía bắc thành phố, nơi sườn núi Lang Biang đổ bóng xuống những rẫy cà phê lâu năm, Mộng Đào Nguyên đang trở thành điểm hẹn mới của du khách yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh gia và những người đi tìm một không gian “chữa lành” đúng nghĩa.

Không phải những hàng cây được trồng thẳng tắp hay các tiểu cảnh sắp đặt, mai anh đào ở Mộng Đào Nguyên nở theo cách rất “hoang dã”. Cây mọc xen giữa thông, cà phê và đá bazan, vươn mình trong gió lạnh đầu năm, phủ kín triền đồi bằng một lớp hồng phai dịu dàng.

Từ trên cao nhìn xuống, cả khu vực như một bức tranh thủy mặc sống động: nền xanh thẫm của rừng thông, sắc nâu trầm của đất đỏ, và những đốm hồng loang dần theo từng sườn dốc.

Để chạm được vào “giấc mơ hồng”, du khách buộc phải đánh đổi bằng một hành trình không hề dễ dàng. Thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt, từ trung tâm, men theo tỉnh lộ 723 hướng Lạc Dương, rồi rẽ vào con đường đất dài khoảng 3km, dốc cao, nhiều sỏi đá - một thử thách đúng nghĩa cho tay lái và sự kiên nhẫn.

Nhưng cũng chính đoạn đường này đã giữ cho Mộng Đào Nguyên vẻ nguyên sơ hiếm có. Không ồn ào, không hàng quán san sát, chỉ có tiếng động cơ, tiếng gió thổi và mùi đất đỏ ngai ngái đặc trưng của cao nguyên.

Giữa rừng hoa, không còn ranh giới giữa người và cảnh. Du khách thong thả bước dưới những tán đào cổ thụ, chạm tay vào từng cánh hoa mỏng manh rung rinh trong nắng sớm. Những bộ váy dài, áo len trung tính hay trang phục trekking đều trở nên hài hòa một cách tự nhiên, không cần tạo dáng cầu kỳ.

Khác với các điểm check-in đông đúc trong nội đô, ở đây, mỗi khung hình đều có chiều sâu - nơi con người chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể thiên nhiên rộng lớn.

Điểm đặc biệt của Mộng Đào Nguyên nằm ở những gốc mai anh đào đã nhiều năm tuổi. Thân cây mốc thếch, xù xì, vươn những cành khẳng khiu lên nền trời xanh thẳm, đối lập hoàn toàn với vẻ mong manh của hoa.

Sự tương phản ấy tạo nên cảm xúc rất “Đà Lạt”: dịu dàng nhưng không yếu đuối, mơ mộng nhưng đầy sức sống.

Nhiều du khách ưu tiên trải nghiệm thiên nhiên - nơi không gian mở và cảm xúc thật. Vì thế, Mộng Đào Nguyên trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày, không cần lịch trình dày đặc.

Ở đây, người ta đến để đi chậm, thở sâu và để thiên nhiên tự chữa lành những mỏi mệt vô hình.

Toại Nguyễn

Ảnh: Lại Thế Anh

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=