Tăng Thị Thu Hương - nữ sinh bị tạt a-xít tại TPHCM cách đây sáu năm - đang hạnh phúc viên mãn bên con gái tám tháng tuổi.
Từ phía Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải đều lên tiếng về việc đã chia tay sau 5 năm. Họ dành lời cảm ơn và tôn trọng người còn lại.
Ca sĩ Trần Mỹ Ngọc nói, nếu giữ quá chặt sẽ khiến bạn đời ngột ngạt. Không nặng lòng giữ chồng, nhưng chị rất chăm chút, giữ gìn hạnh phúc.
Những người tuổi Dần tôi biết, toàn phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang tháo vát, và đặc biệt, luôn làm chủ hạnh phúc của mình.
Tôi đến thăm gia đình Phi Khanh một ngày đầu năm mới. Chị vẫn chẳng lên cân nào, cứ… mình dây muôn thuở bên cạnh anh chồng võ sư to bự.
Vị tướng già trầm ngâm: "Tôi được phong tướng năm 1987. Ngôi sao trên vai tôi trĩu nặng tình đồng đội, nghĩa đồng bào và lòng biết ơn hai người phụ nữ...".
Vợ chồng mà không cãi nhau là… không tưởng. Nhưng tranh cãi là để hiểu nhau, để thương nhau hơn chứ không phải để giằng co, hơn thua và xúc phạm nhau.
Có người hỏi đùa ông giáo Nguyễn Đình Hương, có cô vợ tài sắc như vậy, có ghen không? Anh nói: "Vợ giỏi thì đẹp mặt chồng. Việc gì phải ghen!".
Khi chị đưa bạn trai về ra mắt, mấy cô em gái của chị nhận xét thẳng thắn rằng hình thức không tương xứng với chị.
Câu chuyện đời cậu mợ nhắc nhở tôi rằng: Hãy trân trọng và cho nhau những điều tốt đẹp nhất khi còn được thấy nhau.
Hai gia đình kịch liệt phản đối. Cha mẹ anh không muốn con trai lấy vợ là người khuyết tật. Cha mẹ Nhung nghĩ chàng trai đó chỉ thương hại con gái.
Cặp đôi A.H. và M.T. không có nhiều thứ thuộc về vật chất hữu hình, nhưng họ luôn biết ơn vì đã tìm thấy nhau.
Đám cưới ở Pakistan kéo dài ba ngày. Cô dâu Trần Thùy Trang mặc ba bộ váy kèm theo ba bộ trang sức bằng vàng đẹp và nặng trĩu.
Năm anh 30 tuổi, chị mới sinh ra đời. Suốt 16 năm đợi chờ, nhung nhớ, họ mới thật sự nên vợ chồng.
Người ta thường động viên các cô gái lấy chồng bộ đội phải chịu thương chịu khó, vì chồng hay công tác xa nhà, thế còn “lấy vợ bộ đội thì sao?”.
Có không ít đám cưới phải “giải tán” vào phút 89, vì “Cô Vy” bất ngờ ghé thăm. Đám cưới thành đám xét nghiệm, cách ly, chờ ngày âm tính...
Hẹn về chung một nhà nhưng “Cô Vy” cứ chộn rộn, cản lối. Dịch bệnh ập đến, Thắm và Thiết cứ phải yêu xa.
Đó là “tình hình” của cặp đôi Nguyễn Trọng Quỳnh (1976) - doanh nhân, kiêm người mẫu Hà Thành một thuở, và Nguyễn Hương Lan (1984) - nhà thiết kế thời trang.
Hỏi vợ chồng có khi nào… chiến tranh không, anh vui vẻ trả lời: “Có chứ, nhưng thường vợ tôi chiến thắng”.
Nghe anh Chuyên ngỏ ý muốn về Hưng Yên gặp mặt, chị Điểm chần chừ vì sợ khi tận mắt thấy những khiếm khuyết của chị, anh không còn muốn làm bạn.
Ngày biết con gái muốn đi bước nữa cùng Hải, mẹ cô tuyên bố từ mặt… Nhưng sau tất cả, cô và anh đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Nếu lấy một người chồng không có chí tiến thủ, thì người vợ phải mạnh mẽ, chứ thỏa hiệp theo thì khổ cả đời?
Như mọi gia đình khác, nhà có hai tiến sĩ thì cũng có khi bất đồng ý kiến chứ. Vậy, ai sẽ giành chiến thắng?
Vừa thấy má, ba đã ưng bụng lắm rồi, ông ngắm bà không chớp mắt. Ba kể: "Má tụi con đẹp như tiểu thư nhà giàu".
Bà đến tận nhà tình địch để xem người đẹp tới đâu mà quyến rũ được chồng mình. Rồi đến khi ông năn nỉ xin lỗi, bà lại mềm lòng tha thứ...