Bi kịch gia đình từ cuộc hôn nhân “chuyện đã rồi”

01/01/2026 - 07:00

PNO - Hôn nhân luôn là chuyện của 2 người trong cuộc. Người khác dẫu có muốn lèo lái, tác động vì bất kỳ mục đích gì cũng là không nên.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi viết thư này trong tâm trạng nặng nề. Vợ chồng con trai tôi dù đã có 2 mặt con nhưng thường xuyên hục hặc - lúc chuyện nợ nần, lúc chuyện chăm sóc, dạy dỗ con cái… - bởi xuất phát điểm và gia cảnh, quan niệm sống của 2 nhà quá khác nhau. Gia đình tôi gia giáo, sống có quy củ, nền nếp. Sui gia lại làm nghề buôn bán, cho vay nặng lãi, không tôn trọng các giá trị truyền thống, lễ giáo.

Con trai tôi đưa bạn gái về nhà khi cô ấy đã mang thai 3 tháng, đặt vợ chồng tôi vào chuyện đã rồi. Tôi cũng chấp nhận vì cháu nội. Quá trình chung sống nảy sinh mâu thuẫn nên các con dọn ra ở riêng. Con dâu thích ra ngoài làm việc, không lo nhà cửa, cơm nước nên hằng ngày, con trai chở cháu nội qua nhà tôi ăn cơm. Mọi việc diễn ra như thế đã hơn 10 năm.

Gần đây, tôi vô tình biết được để lo cho con trai tôi chuyển chỗ làm về gần nhà, con dâu đã chấp nhận cặp bồ, thậm chí vào khách sạn với vị sếp kia. Sau đó, mỗi lần vợ chồng xích mích, con dâu lại đem “công trạng” đó ra uy hiếp chồng. Vì không muốn đổ bể chuyện chẳng hay ho gì, con trai tôi im lặng.

Tôi biết chuyện mà suy sụp, không ngờ các con lại có cách nghĩ, cách sống như vậy. Tôi nửa muốn tung hê tất cả, không chấp nhận đứa con dâu như vậy, vừa lo sẽ phá nát gia đình con. Nhưng xem như không có chuyện gì thì khó quá, mong chị tư vấn cho tôi.

Nguyễn Thị Vân (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chị Vân thân mến,

Hạnh Dung xin chia sẻ nỗi lòng của chị. Đó là tâm trạng bất lực, đau xót của một người mẹ khi chứng kiến con mình không hạnh phúc, thậm chí còn sống lệch khỏi những giá trị thiêng liêng. Tuy nhiên, mong chị bình tâm suy xét.
Dẫu sốt ruột cách mấy, chị cũng không thể thay con trai làm người quyết định. Hôn nhân luôn là chuyện của 2 người trong cuộc. Người khác dẫu có muốn lèo lái, tác động vì bất kỳ mục đích gì cũng là không nên.

Như chị đã nói, con trai chị biết sự thật về hành động sai trái của con dâu từ lâu nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Dựa trên logic thông thường, không người đàn ông nào chấp nhận được việc mình bị cắm sừng. Vì sao con chị lại nhẫn nhịn là câu hỏi chị cần tìm lời giải. Ôm bí mật này ắt hẳn con trai chị rất khổ tâm. Chị hãy trò chuyện với con, tìm hiểu những ẩn khuất. Biết đâu con chị có điều khó nói.

Trong cuộc nói chuyện, chị có thể bày tỏ quan điểm, đưa ra lời khuyên nhưng chấp nhận đó chỉ là giải pháp tham khảo. Hãy cho con thấy điều chị quan tâm không phải là ai đúng ai sai, mà là hạnh phúc của chính con, sự phát triển lành mạnh của các cháu.

Trường hợp con quyết định nhẫn nhịn để gìn giữ gia đình, chị hướng cho con đặt những giới hạn đạo đức yêu cầu vợ tuân thủ. Nếu chấp nhận bỏ qua, cả hai phải cùng cam kết không lặp lại sai lầm, hướng tới tương lai, chăm lo cho con. Nếu con trai chị cảm thấy không thể tiếp tục, chị và gia đình hãy là chỗ dựa để con sớm ổn định cuộc sống, thực hiện trách nhiệm với các con.

Về phía con dâu, chị không cần đối đầu trực tiếp vì dẫu sao các con đã có cuộc sống riêng và con dâu không làm gì ảnh hưởng đến chị. Mọi chuyện đã xảy ra, nếu làm căng để phân định đúng sai, phán xét đạo đức cũng không giúp tình hình tốt lên, trái lại còn làm con trai rơi vào thế kẹt giữa mẹ và vợ. Khi đó, con dâu chị có thể càng phản ứng tiêu cực hơn, ảnh hưởng tới các cháu. Con dâu chị là người trưởng thành, sống theo cách nào là sự lựa chọn của cô ấy.

Dù các con sống thế nào, hạnh phúc hay không, chị không phải người có lỗi. Việc quan trọng với chị bây giờ là giữ sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần, để làm chỗ dựa cho con cháu khi cần. Chúc chị bình tâm vượt qua biến cố.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI