Bị đánh, người phụ nữ cùng tình nhân ra tay sát hại chồng

26/03/2022 - 14:55

PNO - Sau khi xảy ra mâu thuẫn và bị đánh, Đào Thị Mình đã cùng tình nhân ra tay sát hại chồng, rồi dựng hiện trường giả vụ tự tử.

Chiều 26/3, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Đào Thị Mình (sinh năm 1983, trú xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và Lý Văn Quân (sinh năm 1974, trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 12/3, tại tiểu khu 281, Vườn Quốc gia Yók Đôn (thuộc xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), người dân phát hiện một tử thi không rõ nhân thân, lai lịch, chết trong tư thế treo cổ với tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ án giết người, đồng thời nơi phát hiện tử thi chỉ là hiện trường giả.

Sau 12 ngày khẩn trương, quyết liệt vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh L.V.N. (sinh năm 1974, trú xã Cư Kbang, huyện Ea Súp). Đồng thời, xác định được hung thủ là Đào Thị Mình (vợ anh N.) cùng tình nhân Lý Văn Quân (em họ của anh N.).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, ngày 6/3, khi Mình và chồng đang đi rừng tìm lan tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai thì xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị chồng đánh, Mình đã liên lạc với Lý Văn Quân lên kế hoạch sát hại chồng để cả hai có thể thuận lợi cùng nhau chung sống.

Đến khoảng 18g cùng ngày, Mình điều khiển xe mô tô chở chồng đến khu vực vườn điều (thuộc tiểu khu 281, Vườn Quốc gia Yók Đôn) rồi cùng Quân (đã phục sẵn) ra tay sát hại anh N. và dựng hiện trưởng giả là một vụ tự tử.

Được biết, giữa Mình và N. đã có với nhau 5 người con, nơi phát hiện tử thi cách nhà hơn 35km.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI