Bé trai 2 tuổi ở Lạng Sơn nuốt móc khóa vào thực quản

11/12/2017 - 16:47

PNO - Do bất cẩn, bé trai 2 tuổi ở Lạng Sơn đã nuốt trọn chiếc vòng móc chìa khóa bằng kim loại vào giữa thực quản. Các bác sĩ vất vả gắp chiếc khóa ra trong điều kiện thiếu thốn dụng cụ…

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi Hoàng Khánh D. (2 tuổi, nhà ở Tràng Định, Lạng Sơn) nhập viện do nuốt phải chiếc vòng móc chìa khóa. 

Be trai 2 tuoi o Lang Son nuot moc khoa vao thuc quan
Chiếc vòng sắt kẹt giữa thực quản của bé

Qua hình ảnh chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật này hình tròn và có đường kính khoảng 2 cm, nằm ở thực quản, ngang đốt sống cổ số 6 – 7.

Do không có ống nội soi cho trẻ nhỏ, bệnh viện đề nghị chuyển bé xuống Hà Nội để gắp dị vật. Tuy nhiên, mẹ cháu bé là cô giáo mầm non tại một trường xã miền núi nên gia cảnh rất khó khăn.

Khi đưa cháu D. nhập viện, bà mẹ vội không mang tiền nên phải xin nợ lại các chi phí điều trị và vận chuyển. Dù bệnh viện sẵn sàng miễn phí và hỗ trợ bệnh nhi chuyến xe cấp cứu nhưng mẹ bé D. rất lo lắng trước việc phải chi trả các chi phí ở tuyến trên. 

Be trai 2 tuoi o Lang Son nuot moc khoa vao thuc quan
Chiếc móc chìa khóa bằng kim loại được lấy ra sau 10 phút phẫu thuật

Trước thực tế này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã huy động kíp nội soi tiêu hóa quyết định gây mê trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị như kìm gắp, ống nội soi tiêu hóa trẻ em…

Sau 10 phút tiến hành thủ thuật, chiếc vòng được lấy ra an toàn. Hiện sức khỏe bé đã hồi phục và ổn định.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI