Bài giảng cuối cùng

25/06/2013 - 10:30

PNO - PNO - Tác phẩm Bài giảng cuối cùng (nguyên tác: The last lecture) là tự truyện nổi tiếng của giáo sư tin học Randy Pausch.

Ông dạy về bộ môn khoa học máy tính, tương tác người - máy, bộ môn thiết kế tại Đại học Carnegie Mellon và từng nhận được nhiều giải thưởng về khoa học…NXB Trẻ vừa ấn hành tác phẩm này qua bản dịch của Vũ Duy Mẫn.

Sau khi biết mình bị ung thư tụy và chỉ còn sống vài ba tháng nữa, Randy Pausch quyết định thực hiện bài giảng cuối cùng của mình trước 400 khán giả tại Đại học Carnegie Mellon.

Bai giang cuoi cung

Theo thông lệ ở nhiều đại học Mỹ, các giáo sư được quyền tâm sự những thất bại và những gì có ý nghĩa nhất cuộc đời trước cử tọa. Bài giảng này xem như là thông điệp cuối cùng của đời người với câu hỏi day dứt: Nếu ngày mai bạn qua đời, bạn muốn để lại điều gì? Khán giả sẽ được nghe lời tâm sự cốt lõi nhất trong cả cuộc đời và sự nghiệp của vị giáo sư đó để tự suy ngẫm về những gì ý nghĩa nhất.

Với giáo sư Randy Pausch, bài thuyết trình của ông là những triết lý sâu sắc về cuộc sống gây được tiếng vang trong cộng đồng giáo dục Mỹ. Thay vì nói về bệnh tật và cái chết, ông nói về sự sống và ước mơ của chính mình và kêu gọi mọi người hãy nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ: "Nếu bạn dám ước mơ điều gì, bạn sẽ có thể thực hiện được điều đó".

Từ cảm hứng của buổi thuyết trình này, ông viết cuốn tự truyện Bài giảng cuối cùng. Trong có nhiều trang viết về quan hệ cha mẹ và con cái: "Có thể không thật đúng khi cha mẹ có những ước mơ thật cụ thể cho con cái họ. Là một giáo sư, tôi đã thấy nhiều sinh viên năm đầu thật bất hạnh khi phải chọn những chuyên ngành hoàn toàn không phù hợp với họ. Cha mẹ đã áp đặt họ lên một chuyến tàu, và khá thông thường, chuyến tàu bị đổ. Tôi đã chứng kiến nhiều nước mắt của sự thất vọng. Như tôi nhìn nhận, công việc của cha mẹ là động viên con cái phát triển một niềm vui cho cuộc sống và một sự thôi thúc theo đuổi những ước mơ riêng. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là giúp con cái xây dựng một tập hợp những công cụ cần thiết cho chúng".

Và ngay cả những người đã trưởng thành, nếu gặp trắc trở trong đời hãy luôn nghĩ đến chiều hướng tích cực hơn: “Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó”.

Đó là quan niệm về sự đương đầu nghịch cảnh mà ông muốn chia sẻ trong cuốn sách của mình: “Tất cả những gì tôi đạt được, những gì tôi yêu quý, đều bắt nguồn từ những ước mơ và những mục đích mà tôi đã có khi còn là một đứa trẻ thơ... Mặc dù bị ung thư, tôi vẫn là người may mắn bởi đã được sống qua những ước mơ. Và tôi đạt được những ước mơ, phần lớn, là nhờ những gì tôi được dạy dỗ bởi những con người thật đặc biệt. Nếu tôi có thể kể câu chuyện của mình với cảm xúc mạnh mẽ, bài giảng của tôi sẽ giúp những người khác cũng tìm được con đường để hoàn thành những ước mơ của họ".

Cuốn sách Bài giảng cuối cùng được viết với giọng kể vừa trầm tĩnh, vừa hóm hỉnh nhằm nêu bật triết lý sống và niềm yêu đời, biết sống vì người khác.

H.N



 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI