Bà cụ 87 tuổi bán nước giải khát ở phố Tây ham học ngoại ngữ

04/10/2015 - 07:40

PNO - Hàng ngày bà cụ đẩy xe nước ra vỉa hè phố Tây bán với mong muốn giải khuây và gặp được trò chuyện với người nước ngoài trau dồi vốn ngoại ngữ. 

Hơn 37 năm cần mẫn với công việc bán nước ở vỉa hè Phạm Ngũ Lão- Trần Hưng Đạo (quận 1), bà Trần Thị Định (87 tuổi) được người dân và du khách nước ngoài quý mến. Nhiều người còn gọi bà thân mật với cái tên bà Ba hay má Ba.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Cụ Ba đã gắn bó với quán nước vỉa hè ở phố Tây sốt 37 năm

Tuy tuổi đã cao nhưng cụ Ba có khả năng đặc biệt là nói rành rọt 4 thứ tiếng nước ngoài như tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc và tiếng Miên. Điều này khiến các du khách trong và ngoài nước vô cùng thích thú hay lui tới quán của bà.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Cụ được nhiều người quý mến và nể phục vì nói được nhiều thứ tiếng

Tìm đến nơi bà bán nước, chúng tôi được nghe kể về những câu chuyện về cuộc sống của bà. Bà kể, ngày trước, khi chưa giải phóng đất nước bà đi làm phụ việc trong một cửa hàng chuyên phục vụ cho các quý bà người nước ngoài. Hằng ngày khi phụ việc bà phải trò chuyện với họ nên lâu dần bà cũng biết được nhiều thứ tiếng. Rồi sau đó bà tự trau đồi dần dần.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Tuy tuổi cao, lưng còng nhưng bà vẫn cần mẫn làm việc.
Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Chăm chút từng ly cà phê trước khi mang ra cho khách.

“Qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, làm nhiều nghề khác nhau cuối cùng tôi đã bén duyên với nghề bán nước giải khát ở khu phố Tây". Thấm thoát, bà đã bám trụ với nghề này được hơn 37 năm. Cũng nhờ công việc này mà tôi đã nuôi các con mình khôn lớn ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định” bà Ba cho hay.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Cụ Ba cho biết, sở dĩ tuổi đã cao nhưng cụ vẫn bán quán để giải khuây và trau dồi thêm ngoại ngữ.

Mỗi ngày bà Ba dậy từ 5 giờ sáng đẩy xe nước ra bán đến 5 giờ chiều lại đẩy về.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Cụ bà rất tỷ mỉ trong công việc
Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Nhiều người đến quán đều rất yêu mến bà.

Ban đầu nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bà nói rành rọt nhiều thứ tiếng, dần dần họ thấy khâm phục bà. Không chỉ quan tâm hỏi thăm, mời khách ghé quán mà bà còn nhiệt tình chỉ đường cho những du khách nước ngoài. Có khách hỏi đường qua chợ Bến Thành bà chỉ ngay: “Bến Thành market over there” (Chợ Bến Thành ở đằng kia). Những người khách nước ngoài sống ở phố Tây vô cùng quý mến cụ.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Nụ cười đôn hậu của bà xua tan mọi vất vả.
Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Đôi chân bà đã in hằng ở góc đường này suốt 37 năm.

Những lúc rảnh rỗi bà Ba thường kể chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau cho khách nghe. Thấy nhiều người thích thú bà nói: “ Tui nói rành nhất là tiếng Miên với tiếng Pháp thôi à, tiếng Anh tui biết chút chút. Hồi kia tui cũng học tiếng Hàn Quốc mà nó khó quá nên tui không nhớ được”.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Nhâm nhi ly cà phê đen bà kể chuyện bằng tiếng nước ngoài cho mọi người nghe

Trò chuyện với chúng tôi bà Ba cho biết bí quyết để nhớ nhiều tiếng nước ngoài của bà là luôn luôn trao đồi và học hỏi hằng ngày.

“Con tui cũng bảo tui ở nhà chứ tuổi già rồi đi bán sợ tui bệnh mà tui đâu có chịu. Tui nói ở nhà mẹ buồn mẹ chết đấy, thế là mấy đứa nó cũng cho tui đi. Bán vậy chớ lời tiền bạc ít lắm nhưng cái lời lớn là mình được trau dồi thêm tiếng nước ngoài. Bây giờ tôi thấy trẻ con đi học tiếng nước ngoài phải tốn nhiều tiền lắm, thế tính ra là mình lời to rồi chứ còn gì nữa” cụ Ba cười đôn hậu.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Cụ Ba cho biết sẽ tiếp tục bán nước ở đây đến khi sức khỏe không cho phép.

Cuộc trò chuyện với cụ Ba đang dang dỡ thì có một vị khách nước ngoài đứng lên ra hiệu tính tiền, bà cụ nhanh nhẹn nói: “ 15 ngàn cậu ơi”, thấy họ có vẻ không hiểu bà nói tiếp: “fifteen” (15), khi khách ra về bà liền chào tạm biệt bằng câu nói quên thuộc: “ Good bye, see you again”  (tạm biệt, hẹn gặp lại). Sau vị khách nọ đến vị khác khách tìm đến quán cụ Ba, cũng như chúng tôi điều làm họ kinh ngạc nhất đó là khả năng nói tiếng nước ngoài của bà cụ đã sắp bước vào tuổi 90 này.

Ba cu 87 tuoi ban nuoc giai khat o pho Tay ham hoc ngoai ngu
Hình ảnh của cụ Ba rất đỗi quen thuộc với các du khách nước ngoài sống ở phố Tây

Tạm biệt cụ, chúng tôi ra về khi trời đã gần về chiều, dáng bà cụ lom khom khuất dần sau những tán cây cổ thụ. Chúng tôi thầm nghĩ, có lẽ những người như cụ Ba đã góp phần làm nên một Sài Gòn rất riêng, rất đẹp trong lòng du khách bốn phương.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI