Anh sẽ bù đắp tất cả cho em

31/07/2025 - 08:00

PNO - Em đã đúng khi nói lời chia tay. Nếu bây giờ em mềm lòng, vòng lặp này sẽ tiếp tục, anh ta biết chỉ cần níu kéo đủ nhiều, em sẽ lại chấp nhận.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã nói chia tay với người yêu nhưng nhìn anh ấy đau khổ quá, em không biết mình làm vậy có đúng không. Anh ấy và em quen nhau từ hồi học chung đại học tới nay gần 6 năm, mới chuyển sang yêu nhau hơn 1 năm nay. Quen nhau và thân nhau lâu nên khi ở bên anh ấy, em cảm thấy thật thoải mái, không lo lắng gì, nói chuyện gì cũng được. 2 đứa cùng hoàn cảnh từ quê xa lên thành phố nên dễ hiểu nhau và đồng cảm.

Lúc anh ấy nói lời yêu, em nghĩ mình không nên mơ mộng đâu xa, người như anh ấy cũng khá ổn rồi. Anh hay qua nhà em chơi, ở lại thì anh đặt đồ ăn hoặc em nấu món này món kia 2 đứa cùng ăn.

Thời gian sau này, anh ấy bất mãn với quản lý chỗ làm, rồi nghỉ việc. Từ đó, anh ấy hầu như qua nhà em ở lại luôn. Em nghĩ anh buồn nên cố gắng không gây áp lực thêm, chỉ động viên anh nộp hồ sơ xin việc. Anh ở nhà nên chơi game nhiều hơn, thỉnh thoảng còn mua đồ online, tự đặt đồ ăn trên mạng giao tận nhà. Những khoản chi đó anh toàn nhắn em trả. Mấy lần anh nói sắp có chỗ nhận anh vào làm, phỏng vấn thành công lắm… nhưng tới giờ đã hơn bốn tháng rồi mà anh vẫn chưa có việc. Anh còn nói hay là anh dọn sang nhà em ở chung luôn, tiết kiệm tiền vì giờ anh cũng đang nợ tiền thuê nhà. Em cảm thấy không thể kham nổi nên quyết định nói lời chia tay.

Anh nói không thể sống thiếu em, hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ đi làm, sẽ trả tiền nhà và bù đắp tất cả cho em; rằng lúc này anh không thể rời xa em; rằng anh sợ mất em. Mấy hôm nay bữa nào anh cũng qua nhà ngồi trước cửa chờ em về, năn nỉ, xin lỗi, thề thốt đủ điều. Em sợ mình sẽ mềm lòng gật đầu. Thực sự em cũng sợ cô đơn, sợ mình xử sự không đúng. Chị ơi, em nên quyết định thế nào?

Thùy Anh (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thùy Anh thân mến,

Quyết định chia tay một người đã gắn bó 6 năm là vô cùng khó khăn, đặc biệt khi nhìn thấy họ đau khổ. Ai trong hoàn cảnh đó cũng cảm thấy tội lỗi, hoài nghi bản thân.

Tuy nhiên, em hãy nhìn thẳng vào sự thật. Tình yêu của em và anh ấy bắt đầu từ một tình bạn đẹp, em thoải mái, an toàn khi ở bên anh ấy. Nhưng tình yêu không chỉ là sự thoải mái, nó còn là sự đam mê lẫn nhau và có trách nhiệm với nhau. Những gì xảy ra trong hơn 4 tháng qua cho thấy anh ấy thiếu trách nhiệm. Bất mãn, nghỉ việc... có thể thông cảm. Nhưng sau đó, thay vì nỗ lực tìm việc mới, anh ấy lại chìm vào game, đặt đồ ăn, mua sắm online: đó là hưởng thụ trên sức lao động của em.

4 tháng, người có ý chí, có lòng tự trọng thật sự có thể tìm được một công việc dù chưa như mong muốn nhưng ít ra tự lo được cho bản thân chứ không phải sống bám vào người khác. Việc để em trả tất cả chi tiêu cá nhân của anh ấy là dấu hiệu rất đáng báo động, có thể nói là sự lợi dụng. Đỉnh điểm là khi anh ta nợ tiền nhà và đề nghị dọn sang ở cùng em để “tiết kiệm”, thực chất, đây là chuyển cả gánh nặng tài chính của anh ta sang em, để em gánh hết.

Quyết định chia tay đến từ việc em không thể “kham” nổi, phản ứng tự vệ này là chính đáng. Anh ta có thể đang thật sự đau khổ, níu kéo nhưng em cần phân biệt đó là sợ mất em hay sợ mất chỗ dựa thoải mái mà em mang lại. Việc anh ta mỗi ngày đến trước nhà em thể hiện sự đau khổ là một cách gây áp lực tâm lý, khiến em cảm thấy tội lỗi, áy náy, buộc phải mềm lòng. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề của một người đàn ông trưởng thành. Trong lời anh ta nói - “không thể sống thiếu em” - có một phần sự thật, đó là nếu tiếp tục với anh chàng này, em có thể sẽ là chỗ dựa dẫm cho anh ta mãi mãi.

Em đã đúng khi nói lời chia tay. Nếu bây giờ em mềm lòng, vòng lặp này sẽ tiếp tục, anh ta biết chỉ cần níu kéo đủ nhiều, em sẽ lại chấp nhận. Em hãy kiên định nói với anh ta lần cuối cùng, thật rõ ràng và dứt khoát, nếu cần, hãy tạm thời cắt đứt liên lạc. Nỗi sợ cô đơn là có thật. Em hãy cho bản thân một khoảng thời gian để chữa lành, chăm sóc chính mình, kết nối lại với bạn bè, gia đình, tập trung vào công việc và sở thích, đam mê. Cố gắng lên, rồi em sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI