Có nên làm bạn với người yêu cũ?

30/06/2025 - 08:00

PNO - Nếu tin tưởng rằng tình bạn của mình là trong sáng, hai em phải có sự can đảm công khai tình bạn đó, chứng minh được sự trong sáng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và người yêu cũ đều đã có gia đình. Ngày trước, chúng em chia tay nhau do nghĩ cho 2 bên gia đình, thương bố mẹ (chúng em quá khác biệt về hoàn cảnh). Tình cảm của chúng em sâu sắc và cả hai luôn nghĩ cho nhau.

Chia tay nhưng chúng em còn thương nhau rất nhiều. Điều này cả vợ anh và chồng em đều biết (do chúng em ở cùng quê). Giờ đây, khi con cái, công việc ổn định, chúng em tính làm bạn với nhau, tâm sự chia sẻ những khó khăn mà không ai hiểu được.

Tuy nhiên, chồng em và vợ anh đã biết được chúng em còn liên lạc. Chồng em và vợ anh đã cảnh báo, không muốn chúng em liên lạc với nhau nữa. Giờ anh đề nghị chúng em giữ liên lạc nhưng không để cho ai biết, chỉ khi nào lên công ty mới nhắn tin tâm sự cùng nhau. Thật sự, em và anh hiểu nhau, chia sẻ cho nhau được rất nhiều.

Giờ em có nên giữ liên lạc với anh nữa không vì cả vợ anh và chồng em nói nếu biết được tụi em còn liên lạc với nhau, dù chỉ là bạn bè, họ cũng không chấp nhận? Cảm ơn chị.

Mai Thương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Mai Thương thân mến,

Đọc câu "Chia tay nhưng chúng em còn thương nhau rất nhiều. Điều này cả vợ anh và chồng em đều biết", thật lòng Hạnh Dung thấy đau lòng cho chồng em và vợ của bạn em. Sao em có thể viết câu đó nhẹ bẫng như thế? Chẳng lẽ em không có chút cảm xúc nào về nỗi đau của họ?

Là người thường theo dõi nhiều trang tâm sự của chị em phụ nữ trên mạng, Hạnh Dung đọc thư em và chợt nhớ đến những bình luận của nhiều người khi đọc được những chia sẻ rất "kỳ lạ": Có phải viết câu view hay không? Làm sao có kiểu suy nghĩ như thế này?

Nếu những suy nghĩ của em là thật, liệu em và bạn em có nghĩ rằng những gì 2 em đang sắp xếp với nhau được đặt tên là "ngoại tình tư tưởng"? Đó là điều những người bình thường đều không thể chấp nhận.

Một mối quan hệ không được chồng, vợ chấp thuận, giờ đây lén lút "dẫn nhau vào chỗ kín đáo" để lại trò chuyện, tâm sự... có thể được xem là mối quan hệ tốt đẹp, đàng hoàng, trong sáng?

Vợ anh ấy và chồng em không vô lý. Họ tổn thương vì hiện tại em và anh ta vẫn lén lút trao phần tình cảm và chia sẻ rất riêng tư cho người khác, thứ lẽ ra là đặc quyền của vợ chồng. Dù em nói là chỉ “tâm sự” nhưng chính sự gắn bó ấy đã khiến bạn đời của 2 em cảm thấy bị phản bội về mặt tinh thần.

Nếu tin tưởng rằng tình bạn của mình là trong sáng thì các em phải có sự can đảm, tự tin công khai tình bạn đó, chứng minh được nó trong sáng và được mọi người tôn trọng. Đó mới là hành động của người thẳng thắn, chính trực, không che phủ, làm mờ mắt chính mình và mọi người.

Có thể đặt câu hỏi đồng thời là câu trả lời: Khi biết vợ/chồng không chấp nhận, không đồng ý nhưng 2 em mặc kệ, nhất định mạo hiểm sự bình an của gia đình mình để tiếp tục giữ mối quan hệ kia, thì phải chăng các em đã có sự chọn lựa nếu tình huống xấu nhất xảy ra?

Thu xếp của cả hai để có thể giữ liên lạc với nhau, bất chấp nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình phải chăng có ý nghĩa rằng với em và anh bạn kia, gia đình xếp hàng thứ hai, không so được với "tình bạn" này? Điều đó liệu có thể không làm người thân của các em đau lòng?

Hạnh Dung tạm tin rằng em day dứt chỉ vì nuối tiếc cảm giác có một người hiểu mình - điều không dễ có được trong đời. Thế nhưng, ai cũng có những tiếc nuối, nhưng không thể cứ sống với tiếc nuối mà bỏ quên hiện tại.

Nếu đã một lần chọn sai để khiến bây giờ phải tiếc nuối mãi không yên, thì bây giờ em hãy dũng cảm cho mình cơ hội chọn lần nữa một cách đúng đắn, sáng suốt và trung thực, cũng như chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Mong rằng sự lựa chọn của em không làm khổ cả em, người ấy và những người thân yêu của 2 bên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI