PNO - Tình yêu mù quáng khiến tôi tin lời hứa ly hôn của anh. Tôi mang thai 19 tuần, anh vẫn chưa giải quyết xong. Tôi nhận ra anh không muốn ly hôn.
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Khanh 20-12-2025 20:02:04
Tốt nhất là về nhà bố mẹ nuôi và dạy dỗ một thời gian nữa cho thành người.
Tuan Vu 20-12-2025 11:05:43
Đã có rất nhiều trường hợp như thế này xảy ra từ nhiều năm nay chứ không phải thời nay mới có. Bạn mù quáng, không có lý trí khi yêu thì bạn phải chấp nhận trả giá thôi. Tự bạn phải chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Chúc bạn đủ bản lĩnh và sáng suốt trong cuộc sống.
Ngoc mai 20-12-2025 06:03:42
1 người như vậy không đáng tin. Tôi nghĩ bạn nên dứt khoát luôn nói thẳng bố mẹ. Thà không có chồng Cắt đứt chấm dứt luôn, con mình không cần 1 người bố như thế. Thà làm mẹ đơn thân nuôi con, sau hãy tìm hiểu kĩ và tiến thêm bước nữa. Ngoài đời có nhiều trường hợp mẹ đơn thân vẫn lấy được chồng tử tế, nên bạn hãy tự tin, đừng yếu đuối và tự trách bản thân quá.
Minh 19-12-2025 12:17:34
Theo mình thì anh này đang đợi xem bên nào dễ bắt nạt hơn thì sẽ chọn bên đó. Thấy bạn hiền và yêu anh ta quá nên anh ta cứ khất lần. Bạn nên cứng rắn một lần, gặp mặt trực tiếp và yêu cầu một lộ trình rõ ràng. Đừng để những lý do như tài sản làm mờ mắt, tiền bạc quan trọng nhưng danh dự của bạn và tương lai của con mới là trên hết.
Minsu 19-12-2025 12:16:24
Cái sai lớn nhất là tin vào lời hứa của một người chưa tự do. Bây giờ giận bản thân cũng chẳng ích gì, quan trọng là đứa bé trong bụng. 19 tuần là lớn rồi. Nếu anh ta không thể cho bạn một danh phận ngay lập tức, hãy yêu cầu anh ta đi đăng ký nhận cha cho con ngay khi bé chào đời. Đừng để con mình chịu thiệt thòi về mặt pháp lý chỉ vì sự dùng dằng của người lớn.
Hoài 19-12-2025 12:13:18
Mình từng ở trong hoàn cảnh gần giống bạn nên mình hiểu. Lúc yêu, ai cũng vẽ ra viễn cảnh màu hồng và tin mù quáng. Nhưng đàn ông không dễ ly hôn đâu. Bạn hãy cho bản thân một thời hạn cuối cùng, nếu anh ấy vẫn không giải quyết xong, bạn phải tự quyết định cuộc đời mình.
Nguyễn Thị Lan 19-12-2025 12:10:58
Phụ nữ mình khi yêu thường tin vào lời hứa nhưng em ơi, đàn ông khi muốn họ sẽ tìm cách, không muốn họ sẽ tìm lý do. Việc anh ấy đưa chuyện con cái thi cử hay tài sản ra làm rào cản lúc này chứng tỏ anh ấy chưa sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì mẹ con em. Em cần chuẩn bị tâm lý vững vàng vì cái thai 19 tuần thì không đợi được.
Hải Lam 19-12-2025 11:26:52
A, kẻ thứ ba đây. Bạn trong cảnh này tôi không muốn nói nhưng sự thật là sự thật. Đó là cái giá cho việc bạn xen vào hôn nhân của người khác.
Trả lời 15 thích 0 không thích
Trang
Bạn ác mồm quá cô ta không muốn vậy mà bị người đàn ông kia lừa
Xuân 19-12-2025 11:24:55
Cái giá phải trả không hề rẻ. Mong nhiều bạn trẻ đọc được bài này để sáng mắt sáng lòng hơn khi tiếp xúc với các ông đã có gia đình
Quyên 19-12-2025 11:20:31
Bài học cũ, câu chuyện mới, bao đứa trẻ không có bố, sống thiếu cha, thiếu tình thương nhà nội từ những cảnh này nè.
Trả lời 10 thích 1 không thích
Thuy anh
30% ly hôn trong hôn nhân ở SG á bạn, tui cũng cũng đơn thân nuôi con đây.
Lê Đức Khanh 19-12-2025 10:46:22
Không biết cháu bao nhiêu tuổi mà dại quá vậy. "Qua một buổi tiệc quen rồi yêu anh, chúng em đã có những ngày tháng hạnh phúc", cháu nói dễ như uống một ly nước cho đỡ khát.
Cái dại của cháu, thứ nhất là: gặp một người đã có vợ lại đang ly thân - họ rất muốn có người ở bên cạnh để giải quyết nhu cầu sinh lí, vừa muốn cho người vợ kia thấy anh ta không phải dạng bỏ đi.
Cái dại thứ hai là: gặp một người đã có vợ con, từng trải tình đời chưa li hôn mà nghe anh ta hứa hão cũng tin, trao thân mang bầu. Một người đàn ông tốt không bao giờ làm vậy.
Cái dại thứ ba là: gặp nhau trong bữa tiệc, hơi men vào đã không chuẩn lại còn xe duyên với nhau. Cháu nói có những ngày tháng hạnh phúc. Hạnh phúc là gì cháu có hiểu không? Hai người lén lút quan hệ với nhau, luôn lo sợ người khác phát hiện thì hạnh phúc ở đâu?
Cái dại thứ tư là: cháu biết rõ anh ta có vợ đang ly thân lẽ ra cháu phải vun vén hạnh phúc cho họ mới đúng; ngược lại cháu còn thúc giục người ta ly hôn. Đã vậy cháu còn bảo mình không phải là người thứ ba. Có bầu với người chưa ly hôn vợ không là người thứ ba thì là thứ mấy?
Cái dại thứ năm là: sắp sinh đến nơi rồi mà còn chờ người ta ly hôn khi họ nói là vì con nên từ từ và khất lần. Trong khi đó, điều này họ không nói khi mới quen mình.
Giải pháp tốt nhất là cháu cứ lo giữ gìn sức khỏe sinh mẹ tròn con vuông, sau này nếu anh ta ly hôn như anh ta nói thì hãy tính, còn không thì cháu yêu cầu anh ta trợ cấp nuôi con theo quy định của pháp luật.
phan linh 19-12-2025 10:21:18
Bị lừa rồi cô gái ạ!
Nguyễn Loan Anh
Bạn tôi mới sinh con được 2 tháng từ cũng "anh ly thân, anh sắp ly hôn, anh sẽ cưới em". Em chờ đi, rồi anh ta sẽ bận việc nên không tới thăm em được, rồi không nghe điện thoại và tiến tới cắt liên lạc luôn. Đừng nuôi hy vọng hão huyền nữa em ơi.
Oanh Vũ 19-12-2025 10:15:11
Trong tình huống này, bạn cần đặt quyền lợi và sự an toàn của bản thân cùng đứa trẻ lên trên lời hứa của anh ta. Hãy yêu cầu anh ta đưa ra một thời hạn rõ ràng, có hành động pháp lý cụ thể, đồng thời chuẩn bị phương án cho mình nếu anh ta tiếp tục chần chừ. Đừng đánh đổi tương lai của hai mẹ con chỉ bằng sự chờ đợi trong vô vọng vì người thật sự muốn chịu trách nhiệm sẽ không để bạn rơi vào bế tắc như hiện tại.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?