Vụ cháy KDC gần chợ Dân Sinh: “Bưng chén cơm ăn mà rơi nước mắt…”

02/12/2015 - 15:37

PNO - Bữa cơm trưa của người dân bị thiệt hại trong vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) hòa chung với nước mắt.

Gần 1 ngày sau vụ cháy khủng kiếp thiêu rụi 8 căn nhà và 5 căn nhà khác bị cháy sém ở Khu dân cư gần chợ Dân Sinh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Hàng chục hộ dân rơi vào cảnh mất nhà, hàng trăm gia đình bị thiệt hại tài sản trong vụ cháy khủng khiếp nói trên.

Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Cảnh tượng ngổn ngang trên đường Võ Văn Kiệt gần hiện trường vụ cháy.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Bên trong hiện trường vụ cháy vẫn đang phong tỏa.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Lực lượng chức năng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Kim Anh (38 tuổi, 1 người dân sống tại khu vực trên) cho hay, tối qua các gia đình phải ngủ ngoài đường, một vài gia đình ngủ nơi chính quyền bố trí. Tuy nhiên đến đêm tất cả lại kéo nhau về xóm nghèo vạ vật đâu đó để giữ đồ. Vỉa hè hai con đường Yersin và Võ Văn Kiệt la liệt người nằm ngủ.

“Nói là ngủ chứ chúng tôi có ai chợp mắt được đâu, cứ nhắm mắt là thấy cảnh lửa bốc cháy thiêu rụi căn nhà mình bao nhiêu tài sản tiêu tan hết là chúng tôi chỉ biết khóc. Đêm qua đối với chúng tôi là một đêm dài khủng khiếp”, chị Kim Anh chia sẻ.

Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Những tài sản cứu được của gia đình sau đám cháy.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Người dân đang cố gắng sửa chữa lại một số đồ đạc bị hư hỏng.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Những gương mặt thất thần sau một đêm thức trắng.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Người phụ nữ mệt mỏi và tuyệt vọng trước mất mát quá lớn về tài sản.

Đến sáng nay, hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bên ngoài hai con đường Yersin và Võ Văn Kiệt, người dân lại tất tả thu dọn những đồ đạc cứu được trong vụ cháy ngày hôm qua.

Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Một số người may mắn còn giữ được vài bộ quần áo nhưng phần lớn người dân nơi đây chỉ có 1 bộ đồ duy nhất từ hôm qua đến nay.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Những gì còn sót lại của 1 tiệm tạp hóa sau đám cháy.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Nhiều đồ vật có giá trị bị hư hại.

Đến gần trưa, một số nhà hảo tâm đã đến khu vực bị thiệt hại do vụ cháy phát cơm miễn phí cho những người dân nơi đây. Nhìn cảnh tượng người dân bưng chén cơm đứng rơi nước mắt bên đống đổ nát khiến những người đi đường không khỏi ngậm ngùi.

Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Những phần cơm từ thiện được phát cho người dân để họ ăn trưa.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Bát cơm hòa cùng nước mắt của những người dân mất nhà do hỏa hoạn.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Chị Hoa cứ lấy hộp cơm ra rồi lại cất vào, chị cho hay: “Nhà cửa thế này làm sao mà nuốt cho trôi”.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Họ phải đứng ăn cơm dưới trời nắng gắt trên đường Võ Văn Kiệt.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hiếu (40 tuổi, người dân bị thiệt hại trong vụ cháy) chia sẻ: “Từ tối qua đến giờ, cả nhà tôi có ai nuốt nổi miếng gì vào bụng đâu. Lúc này mấy anh dân phòng mới cầm đưa cho hộp cơm rồi bảo: “mầy ráng ăn đi còn lấy sức, chứ tình cảnh này mà không đảm bảo sức khỏe rồi đổ bình ra đó”… Tôi bưng chén cơm ăn nghĩ đến cảnh mất nhà, mất tài sản mà rơi nước mắt”.

Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Một số người dân chuyển đồ đi gửi tạm nhà người thân.
Vu chay KDC gan cho Dan Sinh: “Bung chen com an ma roi nuoc mat…”
Những ngày sắp tới người dân ở đây không biết cuộc sống của họ sẽ như thế nào.

Hiện tại, một số gia đình đã tổ chức di dời tài sản của mình đến nhà người thân ở nơi khác để gửi. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn không có nơi để tài sản, họ đành phải để tạm ở lề đường rồi cho người nhà thay nhau trông coi. Dưới tiết trời nắng gắt, hàng trăm người dân vẫn phơi mình bên lề đường đại lộ Võ Văn Kiệt.

Theo chính quyền địa phương, sắp tới phía địa phương sẽ bố trí nơi ở tạm thời để người dân ổn định cuộc sống.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI