Vợ hay nhắn tin với người đàn ông khác

02/05/2025 - 18:00

PNO - Tình yêu thật sự không phải là giữ chặt người kia, mà là mở lòng ra để lắng nghe nỗi cô đơn của họ.

Chị Hạnh Dung ơi,

Vợ em nhắn tin với người đàn ông khác và nói 2 người là bạn, chỉ nhắn tin để chia sẻ nỗi lòng mình, không bao giờ có tình cảm. Em khuyên thì cô ấy nói: "Để em được tự do. Em không muốn gò bó". Chắc vợ em buồn chuyện gia đình. Nhờ chị tư vấn cho em ạ.

Trần Minh Khang

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Trần Minh Khang thân mến,

Dựa trên những gì em kể, dù rất vắn tắt, Hạnh Dung vẫn có thể cảm nhận quan hệ vợ chồng của 2 em đang trong giai đoạn rạn nứt âm thầm nhưng khá sâu sắc.

Vợ em đang cảm thấy mệt mỏi, cô đơn và thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia trong hôn nhân. Nguyên nhân có thể từ gia đình, từ mối quan hệ với em hoặc từ chính sự chán nản của bản thân hay do công việc...

Việc cô ấy tìm đến một người đàn ông khác để tâm sự - dù nói chỉ là bạn - cũng là dấu hiệu cho thấy cô ấy không còn tìm thấy sự kết nối, an ủi từ chính chồng mình. Và việc vợ em yêu cầu "tự do", "không muốn bị gò bó" càng chỉ rõ cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ với em, chứ không còn là cảm giác muốn gắn bó tự nhiên.

Khi không còn tìm thấy sự nhẹ nhàng, dễ chịu trong mối quan hệ gần gũi nhất, người ta dễ tìm một nơi khác để "giải tỏa tâm sự". Nhưng dù với lý do nào, sự thân thiết với một người khác giới khi đã có gia đình cũng dễ làm tổn thương lòng tin và tình cảm vợ chồng.

Trong khi đó, qua cách hỏi han, tìm đến Hạnh Dung để xin lời khuyên, có thể thấy em vẫn còn tình cảm với vợ, vẫn mong muốn giữ gìn gia đình. Thế nhưng, có vẻ em đang hoang mang, chưa biết phải làm gì, chưa hiểu hết nỗi cô đơn, áp lực vợ mình đang chịu đựng.

Nếu không được khéo léo hàn gắn, mối quan hệ giữa hai em rất dễ trượt dài đến xa cách hoặc đổ vỡ bởi vết rạn nào cũng bắt đầu từ sự thiếu thấu hiểu và đồng hành.

Chữa lành mối quan hệ không thể bằng cách kiểm soát, cấm đoán; cũng không nên trách móc hay dùng lý lẽ đúng sai để áp đặt. Em hãy bắt đầu bằng cách mở lòng hỏi han, gần gũi để hiểu được cô ấy đang thiếu gì, cần gì ở chồng.

Hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng, tìm dịp thuận lợi để vợ chồng cùng ngồi lại, thẳng thắn nhưng cũng đầy yêu thương mà hỏi cô ấy: "Em đang cảm thấy thiếu hụt gì trong cuộc hôn nhân này? Anh có thể làm gì để vợ chồng mình lại vui vẻ như xưa?".

Tình yêu thật sự không phải là giữ chặt người kia mà là mở lòng ra để lắng nghe nỗi cô đơn của họ. Nếu em có thể chạm vào nỗi niềm của vợ, thấu hiểu và chia sẻ cùng cô ấy, có lẽ khoảng cách giữa vợ chồng em sẽ dần thu hẹp.

Và nếu sau tất cả nỗ lực, vợ em vẫn chọn con đường khác, ít nhất em cũng đã làm hết lòng, không phải ân hận. Nhưng Hạnh Dung tin rằng tình yêu và sự chân thành vẫn còn cơ hội nếu cả hai người vẫn hướng về nhau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI