Việt Nam thắng Bangladesh 2-0 ngay trận đầu ra quân vòng loại U23 châu Á

03/09/2025 - 21:42

PNO - U23 thi đấu rất đẹp mắt với nhiều cú sút hiểm hóc vào khung thành nhưng sự xuất sắc của thủ môn Srabon và cột dọc, xà ngang đã từ chối nhiều bàn thắng của U23 Việt Nam. Cuối cùng U23 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn nhờ công của Ngọc Mỹ ở phút 15 và Lê Viktor ở phút 84.

U23 Việt Nam có bàn mở tỉ số với cú sút của Ngọc Mỹ
U23 Việt Nam có bàn mở tỉ số với cú sút của Ngọc Mỹ

Đội U23 Bangladesh không phải là đội bóng mạnh. Họ chỉ đoạt huy chương vàng U23 bóng đá giải South Asian Games năm 2010 khi họ đăng cai giải đấu. Tại Đại hội Thể thao châu Á năm 2018 Bangladesh vào vòng 16 đội. Kết quả thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á năm 2023 là thua Malaysia 0-3, thua Thái Lan cùng tỉ số, thua Philippines 0-1.

U23 Việt Nam mới vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á, nối tiếp 2 lần vô địch trước nên không có lý do gì mà huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik không sử dụng thành phần thi đấu trước.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam gồm thủ môn Trung Kiên, các trung vệ: Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, các tiền vệ Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng và 3 tiền đạo Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Đình Bắc. Đáng chú ý Khuất Văn Khang ngồi ghế dự bị để Nguyễn Văn Trường đeo băng đội trưởng.

Về phía U23 Bangladesh, cầu thủ đáng chú ý nhất là Cuba Raul Mattchell, từng chơi cho các đội hạng 4 ở Anh.

Bangladesh không phòng thủ nhiều tầng. Họ sẵn sàng tấn công 2 biên với tốc độ cao.

U23 Việt Nam bằng lối chơi kỹ thuật phối hợp chuyền bóng nhanh, dùng nhiều đường chuyền vượt tuyến cho 2 biên băng lên để thoát pressing của U23 Bangladesh.

Phút thứ 6, Thanh Mỹ chọc khe để Đình Bắc thoát xuống đưa bóng vào trong nhưng hậu vệ đội bạn kịp phá bóng.

Phút thứ 10, Phi Hoàng sút bóng từ xa bóng chạm cột dọc.

Phút 15, Đình Bắc khéo léo giữ bóng thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ Bangladesh để đưa bóng chọc khe cho Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ bình tĩnh giữ bóng và sút tung lưới thủ môn Srabon.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Bangladesh dồn lên tấn công. Với tốc độ cao họ cũng có vài cơ hội vượt qua hàng phòng thủ Việt Nam nhưng các hậu vệ cuối cùng vẫn truy cản được. Đồng thời để đối phó với các pha phối hợp kỹ thuật của Việt Nam, các cầu thủ Bangladesh thường xuyên phạm lỗi.

Phút 35, từ quả đá phạt ngoài vòng cấm bóng được sút thẳng vào khung thành. Bóng chạm đất khiến Trung Kiên phải mất 2 nhịp mới giữ được bóng.

Phút 40, hàng phòng ngự Việt Nam để lộ khoảng trống để một cầu thủ Bangladesh băng xuống sút bóng vào khung thành. May là Trung Kiên bắt được bóng.

Bangladesh chơi dâng cao, các cầu thủ Việt Nam liên tục có những đường chuyền vượt tuyến. Nhưng các cú sút cuối cùng vẫn không qua các đôi chân của đội bạn.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 cho Việt Nam.

Đầu hiệp 2, với thể lực sung mãn, U23 Bangladesh chủ động chơi pressing tầm cao khiến các cầu thủ Việt Nam có chút khó khăn.

Vừa chú ý phòng ngự các cầu thủ trẻ Việt Nam mạnh dạn phô diễn kỹ thuật phối hợp nhanh để đưa bóng đến trước khung thành.

Phút 58, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ rời sân nhường chỗ cho Quốc Việt, Văn Khang và Viktor Lê

Phút 59, sau pha phối hợp nhuần nhuyễn ở cánh trái, bóng được Phi Hoàng đưa vào trong để Xuân Bắc bắt vô-lê nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 64, Xuân Bắc sút bóng hiểm hóc vào góc phải khung thành nhưng Srabon xuất sắc đổ người phá bóng ra ngoài.

Phút 66, Thái Sơn vào sân thay Văn Trường.

Phút 75, Srabon một lần nữa xuất sắc phá được bóng ra ngoài sau cú sút hiểm hóc vào góc phải của Viktor Lê

Phút 77, Lê Viktor sút trúng xà ngang.

Phút 83, Quốc Việt đá phạt góc từ bên trái đưa bóng vào góc xa để Lý Đức đánh đầu vào trong cho Lê Viktor tiếp tục đánh đầu ghi bàn.

Phút 87, Văn Thuận vào thay Xuân Bắc.

Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Việt Nam khi nhiều cầu thủ Bangladesh xuống sức.

Phút 89, một lần nữa Srabon cứu thua sau cú sút bất ngờ vào góc trái khung thành của Văn Khang.

Trận đấu kết thúc sau 4 phút bù giờ. Tỉ số 2-0 cho Việt Nam.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI