Ứng xử văn minh là thước đo văn hóa thể thao

21/12/2025 - 19:44

PNO - Bóng đá không chỉ được đo đếm bằng bàn thắng hay danh hiệu, mà còn bằng cách con người ứng xử với nhau sau những khoảnh khắc tranh cãi và tổn thương.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam phản ứng khi trọng tài biên phất cờ việt vị không công nhận bàn thắng
Các nữ tuyển thủ Việt Nam phản ứng khi trọng tài biên phất cờ việt vị không công nhận bàn thắng

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines, với quyết định gây tranh cãi của trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy, đã để lại dư âm nặng nề trong lòng người hâm mộ. Nhưng chính trong “tâm bão” cảm xúc ấy, bức tâm thư của CLB Manila Montet (Philippines) đã trở thành một minh chứng rõ ràng cho một giá trị cốt lõi của thể thao: ứng xử văn minh và tinh thần thượng võ.

Không né tránh sai sót, không tận hưởng chiến thắng bằng sự im lặng hay ngụy biện, Manila Montet FC thẳng thắn thừa nhận quyết định trọng tài là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với nỗi đau của đội tuyển nữ Việt Nam và người hâm mộ. Cách ứng xử ấy cho thấy: trong thể thao, chiến thắng chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm với fair-play, sự cảm thông và thái độ văn minh – những chuẩn mực làm nên văn hóa bóng đá bền vững.

Bức tâm thư
Manila Montet FC thẳng thắn thừa nhận quyết định trọng tài là sai lầm và bày tỏ sự tôn trọng với nỗi đau của đội tuyển nữ Việt Nam và người hâm mộ.

"Sự giận dữ của các bạn là hoàn toàn dễ hiểu” – lời mở đầu giản dị nhưng chân thành ấy đã cho thấy một tinh thần thượng võ đúng nghĩa. Manila Montet FC nhấn mạnh rằng bóng đá là môn thể thao của cảm xúc, và khi một quyết định sai lầm xảy ra ở thời điểm bước ngoặt, cảm xúc ấy có thể trở thành tổn thương. Đáng chú ý hơn, họ viện dẫn cả thông báo của AFC, trong đó xác nhận việc không công nhận bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam là “một sai lầm nghiêm trọng”, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của trận chung kết.

Điều khiến bức tâm thư được đánh giá cao không chỉ nằm ở sự thẳng thắn, mà còn ở thái độ nhân văn. Đội bóng Philippines khẳng định: niềm vui chiến thắng không đồng nghĩa với việc phủ nhận khoảnh khắc bất công đã xảy ra. Sai lầm đó không thuộc về Việt Nam, cũng không thuộc về Philippines, mà thuộc về bóng đá và công tác trọng tài. Cách nhìn ấy cho thấy một tinh thần fair-play trưởng thành – biết chiến thắng mà không chà xát nỗi đau của đối thủ.

Đặc biệt, khi gọi Việt Nam là “những người láng giềng”, là những quốc gia chia sẻ lịch sử, văn hóa và niềm đam mê thể thao, Manila Montet FC đã gửi đi một thông điệp vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu. Đó là thông điệp về đoàn kết khu vực, về tinh thần thể thao đúng nghĩa: cạnh tranh quyết liệt trên sân cỏ, nhưng tôn trọng và bao dung ngoài đường biên.

Từ câu chuyện này, không chỉ các đội bóng hay nhà tổ chức cần suy ngẫm, mà mỗi cổ động viên cũng cần tự soi lại mình. Yêu bóng đá, yêu thể thao không đồng nghĩa với việc công kích, miệt thị hay đổ lỗi cho cá nhân hay cả một tập thể nào đó. Fair-play không chỉ là luật trên sân, mà còn là thái độ trên khán đài, trên mạng xã hội và trong từng bình luận của người hâm mộ.

Thể thao Đông Nam Á chỉ có thể phát triển bền vững khi các quốc gia trong khu vực cùng giữ gìn tinh thần thượng võ, cùng đòi hỏi sự minh bạch và chuyên nghiệp từ công tác trọng tài, nhưng đồng thời cũng biết kiềm chế cảm xúc, cổ vũ đẹp và ứng xử văn minh. Một trận đấu có thể kết thúc bằng tranh cãi, nhưng cách chúng ta đối diện với tranh cãi ấy mới là thước đo của văn hóa thể thao.

Trong cơn bão dư luận sau chung kết SEA Games 33, bức tâm thư của Manila Montet FC không thể xóa đi nỗi tiếc nuối của người hâm mộ Việt Nam. Nhưng nó nhắc chúng ta rằng: giữa thắng – thua, đúng – sai, thể thao vẫn cần nhất là tinh thần thượng võ, sự tôn trọng lẫn nhau và ứng xử văn minh. Đó mới chính là “luật bất thành văn” cao nhất của thể thao.

Trung Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI