Đến với biển đảo Tây Nam để tình quân dân thêm gắn bó - Bài 1:

Tuổi xuân theo tiếng gọi nơi đầu sóng

10/12/2024 - 06:07

PNO - 11 tháng làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/10, từ một chàng trai trẻ xa nhà nhớ gia đình, bỡ ngỡ với điều kiện sống, trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu thấy mình mạnh mẽ, trưởng thành và biết yêu Tổ quốc hơn. Nhiều chiến sĩ trẻ từ đất liền cũng đem lòng yêu biển trời Tây Nam khi ra nhà giàn làm nhiệm vụ, thử thách chính bản thân mình.

Hải trình 8 ngày về với vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 (từ ngày 9 - 16/11/2024) đã để lại cho đoàn đại biểu TPHCM nhiều cảm xúc. Từ chuyến đi ấy, nghĩa tình quân - dân, hải đảo - đất liền càng thêm bền chặt. Có mặt trong chuyến hải trình dài 1.000 hải lý ấy, phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã ghi lại những câu chuyện về cuộc sống của quân và dân nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu trên nhà giàn DK1/10
Trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu trên nhà giàn DK1/10

“Ngôi trường” đặc biệt

Tháng Mười một, những cơn gió nối nhau thổi trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Mưa lạnh và sóng lớn. Ngày đoàn đại biểu TPHCM ra thăm, giữa trùng khơi, nhà giàn DK1/10 (thuộc địa phận tỉnh Cà Mau) tưởng chừng đã rất gần, có thể với tới được, nhưng những con sóng cứ đẩy xuồng ra xa. Sau nhiều nỗ lực, đoàn cũng đã tiếp cận được. Bước chân lên nhà giàn, các đại biểu rưng rưng.

“Ngôi nhà nhỏ” nằm trơ trọi giữa biển khơi mênh mông, nhưng ở đó, sự ấm cúng, tình thương và kỷ luật vẫn hiện lên rõ nét. Một bên, những hàng rau xanh non đều tăm tắp. Bên còn lại là khu vực sân phơi. Thỉnh thoảng, tiếng gà gáy vang như trong sớm mai ở một miền quê nào đó. Thấy nhiều người đến thăm, trung sĩ Nguyễn Tấn Giàu cười chào bẽn lẽn. Đang học năm thứ hai Trường đại học Nội vụ Hà Nội tại cơ sở TPHCM thì Giàu xin đi bộ đội với mong muốn được ra công tác tại nhà giàn.

Theo tiếng gọi con tim, người lính trẻ vỡ òa khi phải tự trải qua hành trình nhiều thử thách. “Lúc mới ra, em rất bỡ ngỡ. Mọi thứ đều mới mẻ nên em thấy mình hơi lạc lõng, nhớ nhà. Sau đó, em được anh em cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn động viên, hỗ trợ, nên mọi chuyện đã quen dần. Thật tình, em cảm thấy tự hào, hãnh diện vì được cống hiến một phần sức trẻ cho Tổ quốc” - Giàu nói khi đang chắc tay súng.

Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Trung Khắc - nhân viên quân y trạm ra đa 615
Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Trung Khắc - nhân viên quân y trạm ra đa 615

Tại nhà giàn, Tấn Giàu làm nhiệm vụ trực canh, trực phòng không, phụ bếp, tăng gia, học tập quân sự, chính trị, tìm hiểu chuyên môn kỹ thuật... Với anh, nhà giàn là một trường học đặc biệt mà những người lính trẻ không bao giờ quên. Không chỉ học tập và làm nhiệm vụ, nhà giàn còn là nơi để những người lính trẻ trui rèn bản lĩnh, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.

Gần 1 năm trước, Dương Thái Tuấn - nhân viên quản lý trạm ra đa 625, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân đóng tại Hòn Đốc, Kiên Giang - lần đầu làm quen với cuộc sống quân ngũ. Trước ngày lên đường làm nhiệm vụ, Tuấn là nhân viên phục vụ nhà hàng, việc học hành dang dở vì nhiều lý do. Vào đơn vị, chàng trai 21 tuổi được giao công việc của một đầu bếp, quản lý việc ăn uống. Lần đầu vào bếp, Tuấn mất khá nhiều thời gian để làm quen với bữa ăn của quân đội. Nhưng sau đó, nhiệm vụ “anh nuôi” không làm khó được người lính trẻ.

Dẫn chúng tôi đi thăm gian bếp của đơn vị, Tuấn nói: “Ở đây không đầy đủ như trong đất liền, nhưng đấy là cách để tất cả những người lính trẻ rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn. Trước khi ra đảo, em khá mông lung, không có định hướng. Nhưng ra đây, em xác định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về tiếp tục hoàn thành bậc đại học. Tầm quan trọng của học vấn là điều mà cuộc sống quân ngũ đã giúp em nhận ra. Tiếp theo là sự độc lập và trưởng thành trong suy nghĩ”.

Vì hậu phương, làm tốt nhiệm vụ tuyến đầu

Ra đảo làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời của Tổ quốc khi tuổi vừa đôi mươi, đối mặt với môi trường khắc nghiệt và điều kiện sống thiếu thốn, nhưng những người lính trẻ đã vượt lên gian khó, chẳng ngại gian lao. Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Trung Khắc - nhân viên quân y trạm ra đa 615 trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) - mắt sáng lên niềm vui khi nhắc về người vợ cùng đứa con thơ đang ở Sóc Trăng.

Anh cho biết, cách đây 9 năm, 26 tuổi, anh về công tác tại đơn vị. Ngày mới đến Hòn Chuối, đường lên trạm dốc cao, trơn trượt, thời tiết lại khắc nghiệt khiến anh thở không ra hơi những lúc băng rừng. Thế nhưng, sau hơn 9 năm gắn bó, giờ đây, từng bậc thang dẫn lên trạm với anh thân quen như người bạn. Anh mong một ngày có thể kể cho đứa con thơ của mình về nơi anh đang công tác, về tuổi xuân ba dành cho Hòn Chuối yêu thương.

Cưới vợ mới được 4 năm và phần lớn thời gian vợ chồng anh Khắc phải sống xa nhau, nhưng họ luôn nghĩ về nhau, tranh thủ từng ngày phép để động viên nhau cùng cố gắng. Anh Khắc tin rằng, người chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc cũng là cách giữ bình yên cho quê nhà, nơi có gia đình, người thân của mình đang mong đợi.

Trong suốt hải trình thăm 7 đảo tiền tiêu thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10, đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng đoàn - nhiều lần đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân, trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông tin rằng khi tận mắt chứng kiến điều kiện làm việc, tinh thần trách nhiệm và những hy sinh lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang công tác tại vùng biển Tây Nam, từng thành viên trong đoàn sẽ thấu cảm và tin tưởng hơn, để từ đó biến thành hành động, tìm ra cách làm tốt hơn công tác hậu phương quân đội.

Rời nhà giàn DK1/10 và các đảo, hình ảnh đọng lại trong chúng tôi là những nụ cười, ánh mắt chan chứa niềm tin, sự tự hào của những người lính trẻ.

Diễm Mi

Kỳ tới: Điểm tựa để bà con vươn khơi, bám biển

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI