Tuần sinh hoạt công dân đầy xúc động của tân sinh viên phố núi

11/09/2025 - 15:45

PNO - Sáng 11/9, trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2025-2026, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Chương trình giáo dục chính trị, tư tởng, truyền thống cách mạng qua những chiến công thực tế.

Chương trình đã thu hút hàng trăm sinh viên tham dự
Chương trình đã thu hút hàng trăm sinh viên tham dự

Giáo sư Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: “Lịch sử dân tộc ta được viết nên bằng máu xương, bằng tinh thần quả cảm và những chiến công vang dội. Đó là những giá trị thiêng liêng, là hành trang tinh thần quý báu mà thế hệ hôm nay cần tiếp nối và phát huy.

Chúng ta càng tự hào khi hôm nay có sự hiện diện của các nhân chứng lịch sử - những người trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những câu chuyện, ký ức từ các bác, các chú sẽ là bài học sống động nhất để thế hệ trẻ hiểu được giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay”.

Ông tin tưởng rằng sau chương trình, mỗi sinh viên sẽ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm học tập, rèn luyện để trở thành những thầy thuốc giỏi, những dược sĩ có tâm và có tầm, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân.

GS.TS. Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại chương trình
Giáo sư Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu tại chương trình

Trong chương trình, tân sinh viên được gặp gỡ và giao lưu với các cựu chiến binh của xe tăng 390 (Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2) - chiếc xe tăng đã húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Kíp xe tăng 390 ngày ấy gồm: Đại úy Vũ Đăng Toàn, nguyên Chính trị viên đại đội - Trưởng xe; Trung sĩ Nguyễn Văn Tập - lái xe; Trung sĩ Ngô Sỹ Nguyên - pháo thủ số 1.

Các cựu chiến binh đã chia sẻ về hành trình chiến đấu từ Bắc vào Nam, những khó khăn, gian khổ, hy sinh mất mát. Đặc biệt, họ đã kể lại từng khoảnh khắc lịch sử khi xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập.

Đại úy Vũ Đăng Toàn kể lại: “Khi tôi ra lệnh cho lái xe tăng 390 tông vào cổng Dinh Độc Lập, đó không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn xuất phát từ trái tim người lính, tình cảm dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Tôi cũng nghĩ đến nhân dân miền Bắc thắt lưng buộc bụng nuôi quân, chi viện chiến trường.

Hơn thế nữa, sau chặng đường dài chiến đấu, khi chiến thắng đã nằm trong tầm tay, tôi nhanh chóng ra lệnh húc tung cổng Dinh Độc Lập để bắt toàn bộ lực lượng địch và Tổng thống Dương Văn Minh. Đồng thời, treo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam - lá cờ bách chiến bách thắng, báo hiệu giờ phút toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

Các cựu chiến binh của xe tăng 390 giao lưu với các tân sinh viên
Các cựu chiến binh của xe tăng 390 giao lưu với các tân sinh viên

Mỗi câu chuyện, mỗi dòng ký ức được kể chính là trang sử sống động, là ngọn lửa truyền cảm hứng, nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.

Xúc động trước những câu chuyện ấy, em Phạm Thị Bích Vân, sinh viên năm nhất ngành y khoa bày tỏ: “Em vô cùng tự hào khi được gặp gỡ các bác cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử vĩ đại. Những câu chuyện ấy mang đến niềm xúc động và thêm nhiều động lực để chúng em cố gắng học tập, phấn đấu để xứng đáng với những công lao, hy sinh của thế hệ cha anh cho độc lập, tự do hôm nay”.

Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn kể lại giây phút xe tăng 390 húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập
Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn kể lại giây phút xe tăng 390 húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập

Chị Trịnh Thị Xuân Giang - Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột - chia sẻ: “Được gặp gỡ, lắng nghe các bác cựu chiến binh là cơ hội vô cùng đặc biệt. Qua đó, toàn thể đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong trường đều được truyền cảm hứng, bồi dưỡng thêm về chính trị, lý tưởng và trách nhiệm với Tổ quốc”.

Trước khi kết thúc chương trình, cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn gửi gắm đến các tân sinh viên: “Các cháu có được cơ hội học hành hôm nay là nhờ công lao cống hiến, hy sinh gian khổ của các thế hệ cha anh. Do đó, các cháu phải xác định mình là trụ cột của đất nước, phải học thật giỏi để có trình độ, phục vụ nhân dân. Đó cũng chính là lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân”.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI