Trộm đồ tiện thể hiếp luôn cô gái vì... ngủ hớ hênh

20/04/2016 - 07:34

PNO - Đột nhập phòng trọ của cô gái để lấy trộm đồ, tuy nhiên thấy chị này nằm ngủ hớ hênh, tên trộm nổi máu yêu râu xanh.

Ngày 19/4, Công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP HCM) tạm giữ Lê Nhật Trường (20 tuổi, ngụ Bình Dương), chuyển giao cho đội cảnh sát hình sự, công an Q.Thủ Đức để điều tra làm rõ, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản và Hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 2 giờ 30 ngày 19/4, Trường cùng 1 nam thanh niên khác đột nhập vào nhà trọ chị H.T.K.P (nhân viên bán vé xe buýt) ở đường số 6, KP.4, P. Tam Phú. Phát hiện cửa sau phòng trọ chị P. không đóng, Trường lẻn vào trong. Trường cũng mở sẵn cửa chính nhằm dễ tẩu thoát. Đối tượng còn lại đứng bên ngoài, làm nhiệm vụ cảnh giới.

Trom do tien the hiep luon co gai vi... ngu ho henh
Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Công Nguyên/TN

Trường trộm được 1 ba lô, 1 túi xách và một bóp bên trong có 500.000 đồng. Tuy nhiên, thấy chị P. đang nằm ngủ, quần áo hớ hênh nên y nổi máu dục vọng. Ngay lập tức y dùng kéo nhọn khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thấy có người lạ lảng vảng quanh khu phố, một người dân P.Tam Phú đã gọi điện báo công an địa phương. Biết bị lộ, đối tượng đi cùng Trường đã nhanh chóng tẩu thoát.

Tuy nhiên khi chưa kịp tẩu thoát, Công an phường Tam Phú, bảo vệ dân phố xông lên gác bắt "yêu râu xanh" trong tình trạng không mảnh vải che thân, giải cứu cô gái.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trường vừa quen nam thanh niên đi cùng nhưng không biết tên. Do cả 2 đều nghiện ma túy nên lên kế hoạch trộm tài sản để thỏa mãn cơn nghiện.

Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt gã đồng phạm của Trường.

Minh Trang (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI