Trao mái ấm cho nữ cựu thanh niên xung phong

14/07/2020 - 17:30

PNO - Trong căn nhà mới khang trang tại ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, bà Nhung loay hoay chuẩn bị bàn ghế, trà nước tiếp khách đến thăm nhà.

Trong căn nhà mới khang trang, rộng rãi tại ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, bà Phạm Thị Hồng Nhung loay hoay chuẩn bị bàn ghế, trà nước tiếp khách là các đơn vị, mạnh thường quân và đồng đội thanh niên xung phong đến thăm và bàn giao mái ấm tình thương.

Lễ bàn giao mái ấm tình thương cho bà Nhung
Lễ bàn giao mái ấm tình thương cho bà Nhung

Bà Nhung là cựu thanh niên xung phong tham gia khắc hậu quả chiến tranh năm 1975 đồng thời là cựu chiến binh đoàn 600 Cục Hậu cần, Quân khu 7. Do hoàn cảnh khó khăn, bà Nhung đi ở trọ, giúp việc nhà và lao công tại Quận Đoàn quận Tân Bình nhiều năm liền để nuôi hai người con trai khôn lớn và tích cóp mua mảnh đất nhỏ ở huyện Củ Chi. Nhưng nhiều năm qua bà không đủ điều kiện cất nhà. 

Được sự giúp sức từ Hội LHPN TP.HCM và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội Trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em thành phố hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương với kinh phí ban đầu 70 triệu đồng. Căn nhà được thiết kế đơn giản, vách tường, nền gạch, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, gác lửng và bày trí đầy đủ tiện nghi từ tủ kệ, bàn ghế… Bà Nhung cho biết: tất cả đồ cũ trong nhà đều do các chủ nhà nơi bà giúp việc cho, bà đem về sửa sang, sơn phết lại.

Hội LHPN TPHCM tặng quà và chúc mừng bà Nhung có căn nhà mới
Hội LHPN TP.HCM tặng quà nhân dịp bà Nhung có căn nhà mới

 

Hội LHPN TPHCM, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và đồng đội là cựu thanh niên xung phong của bà Nhung
Hội LHPN TP.HCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và đồng đội cựu thanh niên xung phong của bà Nhung 

Được biết ngoài phần hỗ trợ từ Hội LHPN TP.HCM và đơn vị tài trợ, căn nhà được xây dựng khang trang hơn từ sự góp sức của đồng đội thanh niên xung phong và từ Quận Đoàn quận Tân Bình. 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI