Trang nghiêm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

30/09/2025 - 13:51

PNO - Ngày 30/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long, TPHCM tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Em và liệt sĩ Ngô Văn Ba.

Tham dự có ông Dương Trí Viễn - Phó trưởng Phòng Người có công, Sở Nội vụ TPHCM; bà Ngô Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Hồ Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện các ban ngành đoàn thể phường, khu phố, hội viên cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Em và liệt sĩ Ngô Văn Ba
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Em và liệt sĩ Ngô Văn Ba

Trước đó, từ sáng sớm, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tiến hành cất bốc hài cốt 2 liệt sĩ từ đất nhà. Đúng 9 giờ, lễ truy điệu được cử hành trọng thể.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ; đồng thời kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Trần Văn Em và liệt sĩ Ngô Văn Ba trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hài cốt lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Em và liệt sĩ Ngô Văn Ba
Hài cốt 2 liệt sĩ Trần Văn Em và liệt sĩ Ngô Văn Ba

Liệt sĩ Trần Văn Em, sinh năm 1936, quê tại Khu phố Đông Long Phước, phường Tam Long; nhập ngũ tháng 2/1947 tại đơn vị Công an tỉnh Bà Rịa; hy sinh ngày 12/03/1951 trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại xã Long Phước.

Liệt sĩ Ngô Văn Ba, sinh năm 1936, quê tại Khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long; nhập ngũ tháng 5/1960, là chiến sĩ du kích xã đội Hòa Long; hy sinh ngày 5/5/1962, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại xã Hòa Long.

Đại biểu thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ
Đại biểu thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ

Trong bài điếu văn, ông Nguyễn Khắc Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh phường Tam Long - nhấn mạnh: “Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, liệt sĩ Trần Văn Em và liệt sĩ Ngô Văn Ba đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng báo ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Sau nghi thức truy điệu, hài cốt hai liệt sĩ được đưa về an táng tại phần mộ mới trong Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu - là nơi an nghỉ của gần 3.500 anh hùng - liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp quang vinh của Đảng, của dân tộc.

Ban tổ chức lễ thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại phần mộ mới
Ban tổ chức lễ thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại phần mộ mới

hài cốt hai liệt sĩ được đưa về an táng tại phần mộ mới trong Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu
Hài cốt 2 liệt sĩ được đưa về an táng tại phần mộ mới trong Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Ngô Thành Trung - con của liệt sĩ Ngô Văn Ba xúc động nói: “Gia đình chúng tôi cảm ơn khi chính quyền địa phương đã quan tâm, tổ chức buổi lễ long trọng cho các liệt sĩ. Đây là niềm an ủi to lớn để thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, sống xứng đáng với sự hy sinh của ông cha”.

Bích Liên

 
TIN MỚI