Tôi chấp nhận hi sinh những xa hoa, phù phiếm cho mục tiêu mua nhà

25/11/2025 - 08:30

PNO - Chỉ cần bạn duy trì sự ổn định trong công việc, biết quản lý chi tiêu, nhất định sẽ mua được nhà thành phố.

Căn hộ chung cư đầu tiên tôi mua được ở tuổi 32 - Ảnh do tác giả cung cấp
Căn hộ chung cư đầu tiên tôi mua được ở tuổi 32 - Ảnh do tác giả cung cấp

Nhiều người nghĩ, để mua được nhà thành phố là phải có mức lương cao, hoặc làm ăn kinh doanh phát đạt, gặp thời thì mới mua được. Vì thành phố đất chật người đông, giá nhà đất bao giờ cũng ở ngưỡng ngoài tầm với của người trẻ đang làm công ăn lương.

Tôi xác định sẽ mua nhà thành phố từ khi còn rất trẻ, chừng 25 tuổi. Tôi đã khởi điểm bằng cách hùn mua đất với người thân, mức hùn chỉ là 50 triệu đồng. Nhưng không phải cứ mua đất là có lời ngay sau đó, ngày ấy, tôi còn quá trẻ để có thông tin và trải nghiệm cho việc đầu tư, chọn người hùn hạp. Thành ra, việc hùn hạp chưa được bao lâu, với số vốn cũng ít nên tôi bị cho hoàn vốn. Số tiền khởi điểm của tôi sau 1 năm vẫn chỉ là 50 triệu.

Lần thứ 2, tôi chọn anh trai mình để hùn mua đất tiếp. Một mảnh đất khá rộng bên Bình Chánh (TPHCM), nhưng cả hai anh em đều chưa có kinh nghiệm nên vướng vào giấy tờ không rõ ràng. Hơn 1 năm sau đó, chúng tôi quyết định bán. Số vốn ban đầu của tôi nhích lên được 30 triệu, là 80 triệu.

Từ khoản vốn ban đầu đó, tôi không đầu tư gì nữa mà tập trung vào công việc chuyên môn của mình. Mức lương của tôi không cao, chỉ ở mức trung bình so với hiện tại, nhưng suốt những năm đi làm kể từ ngày ra trường, tôi không bị thất nghiệp tháng nào.

Có lẽ, tôi có phần may mắn hơn mọi người, đó là tôi luôn có ít nhất là 2 nguồn thu nhập gần như là cố định. 1 nguồn từ khoản lương nơi làm việc, 1 nguồn có khi cao hơn khoản lương chính nhờ vào công việc tự do của mình, liên quan đến lĩnh vực viết lách.

Tuy nhiên, để có 2 nguồn lương, bản thân tôi phải nỗ lực gấp đôi mọi người. Ngoài giờ làm việc chính, tôi tranh thủ công việc kiếm thêm thu nhập. Suốt một thời gian dài tôi thức đêm đến tận 11, 12 giờ đêm mới xong việc. Bù lại, tôi cho phép mình nghỉ ngơi thư giãn những dịp cuối tuần. Vì vậy mà cơ thể chạy “đường dài” không thấy mệt mỏi.

Ở công ty tôi làm việc khi ấy, đa phần là đồng trang lứa với tôi. Mỗi tháng nhận lương là không khí sôi động hẳn lên, ai cũng ăn uống, xài tiền thoải mái. Để rồi số tiền còn lại trong túi có khi chẳng duy trì cho chi phí ăn uống căn bản đến cuối tháng. Thế là phải đi vay mượn. Khi có lương, lại phải trích ra khoản để trả nợ. Nhìn vào họ, tôi tự thỏa thuận với lòng không cho phép mình xài trước, trả nợ sau như vậy. Bằng cách, tôi phải chi tiêu bằng hoặc thấp hơn khoản thu nhập mình làm ra.

Nếu muốn sắm sửa thứ gì đó cho bản thân như là quần áo, điện thoại, hay vật dụng trong không gian sống của mình, tôi cũng phải tính toán phù hợp, để không thâm hụt vào chi tiêu hàng tháng. Nếu như tháng này chi cho khoản này, thì khoản cần chi khác sẽ để đến tháng sau. Nhờ vậy, tôi luôn có sự cân đối để không vướng phải cảnh thiếu trước hụt sau bao giờ.

Ngoài ra, tôi luôn có khoản dự phòng cho những việc ngoài ý muốn, hay cả những khi người thân cần đến sự giúp đỡ, tôi vẫn không rơi vào tình thế thấy khó khăn mà trơ mắt đứng nhìn vì không có điều kiện để giúp họ.

Vậy nên có những tour du lịch phía Bắc chi phí lên đến hơn cả tháng lương, thời điểm ấy tôi không dám đi. Cô bạn thân rủ tôi đi không thành, quay sang nói với tôi: “Sống vậy chi cho khổ, cứ phải lo ngày mai”.

Tôi không thấy khổ sở gì. Không đi được những tour xa, tôi vẫn có thể thư giãn bằng những chuyến đi gần với mức chi phí phù hợp hoàn cảnh của mình khi ấy. Cuộc sống luôn có sự chọn lựa cho mỗi người, và tôi chọn có nhà ở thành phố thì tôi sẽ phải có sự cân nhắc phù hợp cho chi tiêu của mình.

Với mức cân đối chi tiêu như vậy, tôi để dư ra hẳn một nguồn thu nhập. Sự ổn định ấy kéo dài chừng 7 năm thì đến tuổi 32 tôi đã mua được căn hộ chung cư ở trung tâm TPHCM.

Nếu nói mua nhà thành phố dễ thì không hẳn, bất cứ ai làm ra đồng tiền chân chính, tích góp đủ để mua nhà sẽ thấy “một trời khó khăn”, trong đó bao gồm cả những hy sinh, kỷ luật bản thân, nhưng không có nghĩa là không được.

Chỉ cần bạn duy trì sự ổn định trong công việc, biết quản lý chi tiêu, nhất định sẽ mua được nhà thành phố.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI