Tôi quyết định bỏ phố về quê sau 10 năm chạy đua với giá nhà

22/11/2025 - 07:12

PNO - Có người cho rằng người trẻ không mua được nhà vì chưa đủ nỗ lực, nhưng tôi tin đã có nhiều người nỗ lực không biết mệt mỏi nhưng giấc mơ an cư vẫn không thành.

Vợ chồng tôi kết hôn vào năm 2015. Tôi làm văn phòng, vợ tôi dạy học. Tổng thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng khoảng 20 triệu. Tôi dự tính 2 vợ chồng cày cuốc khoảng 5 năm là có thể mua được nhà, nhưng tôi đã “vỡ mộng”.

Cuộc đua mua nhà vô cùng khắc nghiệt với người trẻ. Ảnh minh họa
Cuộc đua mua nhà vô cùng khắc nghiệt với người trẻ. Ảnh minh họa

Kết hôn xong, vợ chồng tôi quyết định chịu khổ trước để được sướng sau. Chúng tôi hoãn sinh con, thuê 1 căn nhà trọ giá rẻ chỉ khoảng 2,5 triệu đồng, 2 vợ chồng ăn uống tằn tiện nhất có thể. Thậm chí vợ tôi quê ở miền Trung, trước đây mỗi năm về quê ăn Tết 1 lần, nhưng nay giãn ra 2 năm về 1 lần. Nhờ vậy, hàng tháng chúng tôi dư ít nhất cũng được 10 triệu đồng.

Đêm nào 2 vợ chồng nằm với nhau cũng mơ 1 chốn an cư. Lúc này, giá căn hộ ở các huyện ngoại thành chưa đến 1,5 tỉ đồng/1 căn. Chúng tôi tính tằn tiện khoảng 5 năm sẽ được khoảng 600 triệu đồng, số còn lại mượn thêm nội, ngoại 2 bên và vay thêm ngân hàng 600, 700 triệu là đủ mua nhà.

Nhưng rồi cứ sau mỗi năm, giá nhà lại nhích thêm vài trăm triệu 1 căn. Chúng tôi tự trấn an nhau cố gắng lên, sắp đạt được rồi. Nhưng rồi sau 5 năm chúng tôi bàng hoàng nhìn lại những khu vực mà mình từng nhắm đến nay đã tăng lên trên dưới 2 tỉ đồng 1 căn. Vợ khuyện tôi hãy cố gắng thêm chút nữa.

Chúng tôi lại lao vào “cày cuốc” không biết mệt mỏi, làm ở công ty chưa đủ tranh thủ nhận việc về làm thêm. Nhưng sau 2 năm rồi 3 năm căn nhà từng có giá 2 tỉ đồng 1 căn nay đã lên 2,3 tỉ đồng. Đồng tiền chúng tôi làm ra không cách nào đuổi kịp giá nhà.

Sau 10 năm làm việc, tích góp được hơn 1 tỉ đồng, nhưng giấc mơ 1 chốn an cư của chúng tôi tan vỡ khi giá nhà đã gần chạm 3 tỉ đồng 1 căn. Chúng tôi quyết định bỏ phố về quê xây dựng lại giấc mơ của mình với vợ chồng, con cái và những vườn rau, ao cá.

Có người cho rằng người trẻ không mua được nhà vì chưa đủ nỗ lực, nhưng tôi tin đã có nhiều người nỗ lực không biết mệt mỏi nhưng giấc mơ an cư vẫn không thành. Có thể mỗi người 1 năng lực kiếm tiền khác nhau hoặc có thể họ nỗ lực chưa đúng cách hoặc không dám “liều” để dùng đòn bẫy ngân hàng. Nhưng với cuộc đua giá nhà hiện nay, tôi nghĩ nó không dành cho tất cả mọi người.

Tuệ Minh (đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI