23g khuya 30/9, người dân ùn ùn đổ về miền Tây

30/09/2021 - 23:30

PNO - 23g khuya 30/9, hàng ngàn người dân, đa phần là gia đình trẻ vẫn đang bị kẹt tại cửa ngõ về các tỉnh miền Tây.

 

Clip: Người dân ùn ùn đổ về miền Tây trong đêm 30/9

Đến 23g 30 cùng ngày, người dân ở các tỉnh đang sinh sống tại TPHCM vẫn tập trung rất đông tại cửa ngõ TPHCM, giáp ranh địa phận Long An. Hàng chục cán bộ chiến sĩ, cảnh sát cơ động đã được huy động để đảm bảo an ninh khu vực này.

Tại đây, nhiều trường hợp còn mang theo võng, ghế xếp để nghỉ ngơi trong hành trình về quê của mình. Anh Thạch Lành, 42 tuổi, quê quán Bạc Liêu, cho biết: "Tôi đến đây lúc 17g chiều nay. Nghe nói được nới lỏng, tôi liều chạy về quê, vì cha già đang bệnh ở nhà. Nhiều tháng qua, tôi chủ yếu sống nhờ vào trợ cấp".

Giữa cảnh dồn ứ của đoàn người, vẫn có người cẩn thận dùng bình xịt sát khuẩn xịt xung quanh
Giữa cảnh dồn ứ của đoàn người, vẫn có người cẩn thận dùng bình xịt sát khuẩn xịt xung quanh

Anh Trần Thảo, quê quán Sóc Trăng, cho biết: "Gia đình tôi đã thất nghiệp nhiều tháng nay, giờ ráng về quê, chứ ở lại hết xiết rồi".

Trước tình trạng lượng người đổ về quá đông, lực lượng trực chốt đã mở rào cho một số người dân qua để giảm lượng người tập trung tại đây, nhưng đã đóng rào lại ngay sau đó.

Gia đình anh Trần Thảo trong dòng người tìm đường về quê
Gia đình anh Trần Thảo trong dòng người tìm đường về quê
Clip: Lực lượng tạm mở rào cho một số người dân qua chốt sau đó đóng lại ngay.

 Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI