“Tiếp sữa” cho các con trong đại dịch

29/09/2021 - 20:19

PNO - Xóm trọ nghèo vui cười khi được tiếp thêm lương thực, nhưng vui nhất lại các các bé nhỏ khi đã có sữa từ mạnh thường quân gửi về chăm lo.

Xóm nghèo mừng vui khi nhận được hỗ trợ

Sau phản ánh của báo Phụ Nữ TPHCM về các công nhân đang mắc kẹt lại thành phố và rơi vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sáng 29/9, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố - Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động mạnh thường quân tổ chức đến thăm và trao tặng 17 phần quà gồm gạo, sữa, mì gói, tiền mặt, nhiều nhu yếu phẩm và 1.700 chiếc khẩu trang vải cho 17 hộ gia đình công nhân lao động tự do người dân tộc Khmer đang sinh sống ở phường Thạnh Mỹ Lợi - TP Thủ Đức.

Các phần quà do gia đình chị Đoàn Thị Phương Chi (ngụ quận 1) và đại diện nhóm Bếp Lang Thang trao tặng.

17 phần quà đặc biệt đã được trao tậng tay người dân có hoàn cảnh khó khăn
17 phần quà đặc biệt đã được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhận được quà từ các mạnh thường quân, chị Neang Sô Ny, quê quán An Giang đã không khỏi xúc động trước sự chăm lo của đoàn công tác dành cho gia đình mình. Chị Neang Sô Ny, chia sẻ: “Tôi lên TPHCM làm được mấy tháng thì nghỉ làm vì dịch và kẹt luôn ở thành phố đến nay. Hai con nhỏ đang đi học, giờ cũng không về quê được, mắc kẹt trên đây với hai vợ chồng. Chúng tôi sợ lắm, sợ COVID, muốn đi về quê cũng không xong, ở lại thì quá khổ. Rất may có chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ cho gạo, rau củ chúng tôi mới có thể cầm cự được”.

Rơi nước mắt vì hoàn cảnh cơ cực, chị Neang Sô Ny mong muốn hết dịch để các con tiếp tục về quê đi học
Rơi nước mắt vì hoàn cảnh cơ cực, chị Neang Sô Ny mong muốn hết dịch để các con tiếp tục về quê đi học

Được biết, 2 con nhỏ của chị Sô ny, đều đang tuổi ăn học, thầy cô đã nhiều lần gọi điện, nhưng vì dịch bệnh, gia đình chị đã không thể cho cháu về quê. Mong muốn lớn nhất của chị là nhanh chóng hết dịch, công việc trở lại bình thường rồi tích góp tiền cho hai đứa con tiếp tục học tập.

Nhận được sữa, con trai của chị Sô Ny đã khuôi uống ngay
Nhận được sữa, con trai của chị Sô Ny đã khui uống ngay

Tương tự, hoàn cảnh của chị Thị Mai (ngụ Kiên Giang) do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chị phải xa rời quê lên TPHCM lập nghiệp, mong tích góp được ít tiền, về xây căn nhà nhỏ che nắng, che mưa. Kinh tế khó khăn, lại có con nhỏ, chị Mai quyết định cho đứa con trai lớn đang học lớp 1 nghỉ học, khăn gói lên Thành phố, giữ em cho anh chị đi làm. Cứ thế, các con chị không cháu nào được đến trường. Chị mong muốn con mình có cái chữ để đọc, để viết nên đã cho các bé đi học thêm với học phí 300.000/tháng.

Gia đình khó khăn, con nhỏ không được đến trường là điều mà chị Mai ray rứt nhiều năm nay
Gia đình khó khăn, con nhỏ không được đến trường là điều mà chị Mai ray rứt nhiều năm nay

Không gian xanh mát của xóm trọ nghèo trở nên nhộn nhịp khi Đoàn công tác đến thăm. Bà con nay đã có thêm nhiều thức ăn để đa dạng cho bữa cơm hằng ngày. Các cháu nhỏ giờ đã có sữa uống, thứ mà nhiều tháng qua, các em không con dám nghĩ tới.

Đôi mắt ngây thơ của các con khi
Đôi mắt ngây thơ không biết lo nghĩ của các em cũng đã sớm đượm buồn vì hoàn cảnh gia đình mình quá khó khăn

Ông Nguyễn Mai Huy – Phó giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố, chia sẻ: “Trung tâm đã cố gắng vận động các tổ chức và mạnh thường quân hỗ trợ cho anh chị công nhân những phần quà thiết yếu để động viên tinh thần và chăm lo vật chất cho gia đình công nhân. Mỗi đợt hoạt động và mỗi nơi chúng tôi đến như là một liều vắc xin nghĩa tình của tổ chức Công đoàn gửi đến các anh chị công nhân. Chúng tôi nghĩ anh chị sẽ rất ấm lòng, an tâm ở nhà để cùng chống dịch và mong đợi ngày thành phố bình thường mới trở lại”.

Những phần quà trao kịp lúc là liều thuốc tinh thần động viên anh chị em công nhân cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn
Những phần quà trao kịp lúc là liều thuốc tinh thần động viên những người công nhân cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn

Một số hình ảnh khác:

Đoàn công tác đã hỗ trợ xét nghiệm nhanh cho người dân khi đến trao tặng quà
Đoàn công tác đã hỗ trợ xét nghiệm nhanh cho người dân khi đến trao tặng quà
Phần lớn quà con đều rất vui khi được kiểm tra sức khỏe miễn phí
Phần lớn bà con đều rất vui khi được kiểm tra sức khỏe miễn phí
Hình ảnh các em nhỏ nngơ ngác nhìn đoàn công tác bước từ đường lớn vào, khiến chúng ta không khỏi xúc động
Hình ảnh các em nhỏ ngơ ngác nhìn đoàn công tác bước từ đường lớn vào, khiến mọi người không khỏi xúc động
17 hộ ở quanh quần trong một xóm trọ nhỏ
17 hộ ở quanh quần trong một xóm trọ nhỏ
Đoàn công tác đã đi đến từng nhà để trao tặng thực phẩm, hạn chế tập trung đông người
Đoàn công tác đã đi đến từng nhà để trao tặng thực phẩm, hạn chế tập trung đông người
Thấy người lạ, các em nhỏ hiếu kỳ đã nhanh chân ra sân đứng nhìn
Thấy người lạ, các em nhỏ hiếu kỳ đã nhanh chân ra sân đứng nhìn
Với phần quà vừa nhận, gia đình bà La cho biết sẽ ăn rất lâu mới hết được
Với phần quà vừa nhận, gia đình bà La cho biết sẽ ăn rất lâu mới hết được

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI