“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” (Hồ Chủ tịch).
Người dân vẫn cần lắm tính tiên phong, dám nghĩ, dám làm của người đảng viên trên mọi mặt trận.
Đảng còn vì dân thì dân còn vững tin vào Đảng. Một cán bộ - đảng viên thật sự vì dân thì phải trung thực đặt việc dân lên trên hết.
Ý chí “thật thà”, quyết tâm “thực chất” là chưa đủ.
Không bao giờ được quên câu hỏi của tiền nhân: “Nếu giặc Nguyên lại sang xâm lấn thì kế sách làm sao?”.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tặng cô trò Làng Sen một số bộ máy tính với mong muốn các em gắng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ theo gương Bác.
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.
Mọi quy trình, tiêu chuẩn rồi cũng xoay vần trong bàn tay con người.
Những kẻ xâm lược mang đại bác, máy bay sang Việt Nam đã bị ta đánh đuổi. Giờ giữ vững, bảo vệ hay “tự ta lật đổ” chính là tự nơi ta.
'Tôi nghĩ, tin tưởng Đảng, trước hết là tin vào những con người đó vì họ là hiện thân của Đảng', ông Diệp Dũng.
Vào 20 giờ tối 1/9 tại điểm cầu trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã chính thức khai mạc truyền hình 'Bài ca kết đoàn'. Đây là hoạt động Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hãy biết cúi đầu trước Di chúc để còn thấy mình được xứng đáng với người chấp bút di huấn.