'Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đẫm nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh'
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh mỗi cấp ủy đảng và đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, công tác, nói đi đôi với làm để có được niềm tin của nhân dân.
Sáng 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt gần 400 đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo lời Bác, nhân 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019).
50 năm trôi qua, bản Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa, là những lời dặn thiết tha, là ánh sáng chỉ đường cho những ai đấu tranh vì độc lập và hạnh phúc của con người…
Ban Bí thư Trung ương Đảng nhận định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng.
Trong hồi ức của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Gấm (ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), những đứa con của mình vui vẻ, khỏe khoắn, trẻ trung… như đang còn đâu đó, làm nghĩa vụ với nước nhà.
Nắm vững tư tưởng và lời di huấn của Bác Hồ, mỗi cán bộ Hội sẽ nhìn ra vai trò, xác định được vị trí của mình khi đồng hành cùng chị em trong cuộc sống, lao động, học tập, phát triển và hạnh phúc.
Những chuyện thực hành tiết kiệm ở chi, tổ hội đến chia sẻ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, vận động người dân không xả rác ra đường phố và kênh rạch… đã được các thí sinh đã “nhập vai” làm nổi bật chân dung người cán bộ Hội.
Cầm xấp vé số trên tay, chị Phan Thị Đỡ vừa bước đi vừa cười nói với chúng tôi: “Không có mấy bác sĩ và cô Linh ở Hội Phụ nữ giúp, chắc tôi vẫn còn nằm xụi lơ”.
Hầu hết các chuyên gia, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM đều cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển; TP.HCM hiện đang đứng trước rất nhiều áp lực.
Thông qua các hoạt động tiết kiệm tại chi tổ Hội, các cấp Hội tại huyện Bình Chánh đã giúp 418 hộ nghèo thoát nghèo, 730 hộ nghèo lên cận nghèo, 805 hộ cận nghèo ra khỏi diện cận nghèo.
Buổi sinh hoạt chính trị kéo dài hơn 2 tiếng, nhưng 300 cán bộ hội viên dự khán không một ai bỏ về giữa chừng. Những câu chuyện về Bác Hồ khiến cả 300 trái tim cùng thổn thức.
Mỗi cán bộ Hội phải thật sự lắng nghe, thấu cảm nỗi lòng của chị em, biết chị em đang cần gì để kịp thời an ủi, làm chỗ dựa về tinh thần và tư tưởng cho chị em…
“Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe", đó là một câu trong bài "Sức khỏe và thể dục" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc ngày 27/3/1946.
Hoạt động nhằm hướng đến việc góp phần nêu cao giá trị tinh thần ‘từ bi, trí tuệ’ của đạo Phật, góp phần đưa hình ảnh tốt đẹp của Ni giới, Phật tử với cộng đồng, xã hội.
Sáng 28/5, nhận hộp cơm gà còn nóng hổi trên tay, một cụ già ở ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, cười móm mém: “Chà, Hội mình nay sang dữ”.
Nhiều năm qua, hình ảnh chị Nguyễn Thị Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 4 (xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè) trong mắt các hội viên phụ nữ luôn là người tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm.
Bằng những việc làm thiết thực, nhiều tập thể và cơ sở Hội Phụ nữ đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng dân cư, cơ quan, công sở.
Học tập Bác, nhiều cán bộ Hội đã miệt mài gầy dựng phong trào, tìm cách đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, thu hút ngày càng nhiều hội viên, phụ nữ đến với tổ chức Hội.
Ở trong “ngôi nhà đặc biệt” mang tên Mái ấm Bà Chiểu có một người đặc biệt là cô Trương Thị Yến - người đã âm thầm hiến dâng cuộc đời mình cho bao học trò kém may mắn từ 20 năm qua.
Sau 20 năm với nhiều thay đổi về nội dung, hình thức, bộ sách 'Di sản Hồ Chí Minh' trở thành nguồn tư liệu quý giá. Trong định hướng phát triển, nhiều kế hoạch được đặt ra để tiếp tục hoàn thiện bộ sách.
Dù ở độ tuổi nào, còn hay không còn giữ cương vị gì chăng nữa, họ vẫn tự trao cho mình những sứ mệnh, trách nhiệm sao cho xã hội tốt hơn. Từ thôi thúc của những trăn trở, họ hành động.
Trong gần 100 tấm ảnh Bác Hồ mà chị Phạm Thị Chiên (tiểu thương chợ Thị Nghè, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang lưu giữ chị thích nhất tấm Bác cười vui cùng các cháu thiếu nhi đêm giao thừa năm Nhâm Dần 1962.
Cái phẩm hạnh của ngòi bút làm nên phẩm giá của tờ báo Đàn Bà, nơi cất giữ và truyền đi hơi ấm để nuôi dưỡng gia đình, tình thân và những “thiên chức” không tên.
11 tập thể và 27 cá nhân điển hình 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2019 trên địa bàn Quận 3 đã được tuyên dương nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác Hồ.