Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I:

Thể hiện lòng yêu nước qua những điều tốt giản dị

24/10/2025 - 06:39

PNO - Tinh thần thi đua yêu nước của người dân TPHCM được thể hiện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, trong từng lớp học, mái ấm. Ở đó, có những con người âm thầm gieo yêu thương, thắp sáng niềm tin, hy vọng và làm lan tỏa lòng tự hào dân tộc.

Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga (ngồi hàng đầu) - gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của TPHCM - tham gia vở diễn Hoa sắt. Đây là vở diễn do Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM sáng tác nhằm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và dàn dựng các tác phẩm văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca Ảnh do nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga (ngồi hàng đầu) - gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của TPHCM - tham gia vở diễn Hoa sắt. Đây là vở diễn do Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM sáng tác nhằm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và dàn dựng các tác phẩm văn học, nghệ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca". Ảnh do nhân vật cung cấp

Truyền lửa yêu nước qua từng vai diễn, bài giảng

Với Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga - giảng viên Khoa Sân khấu, Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM - sân khấu là mạch sống và hơi thở tâm hồn.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà lớn lên trong tiếng trống chèo, chứng kiến sự lao động nghệ thuật miệt mài, nghiêm túc của cha mẹ. Càng tiếp xúc, bà càng say mê ánh đèn sân khấu - nơi con người được sống thật với cảm xúc. Khi trở thành nghệ sĩ, bà nhận ra giá trị sâu xa của nghệ thuật không nằm ở những tràng vỗ tay mà ở khả năng chạm đến trái tim con người. Khi đứng trên bục giảng, bà lại nhận ra rằng làm nhà giáo là một “vai diễn” lớn khác của đời mình.

Gần 20 năm gắn bó với công tác giảng dạy, nghệ sĩ Đặng Thanh Nga luôn xem việc đổi mới phương pháp dạy học và khơi gợi lòng tự hào dân tộc là cách cụ thể nhất để thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giáo dục nghệ thuật. Bà nói, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kỹ năng, kiến thức mà còn bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và lòng yêu nước cho sinh viên.

Trong từng buổi đứng lớp, bà luôn cố gắng đưa sinh viên ra khỏi lớp học để các em được chạm vào đời sống văn hóa Việt. Những buổi học có thể diễn ra ở bảo tàng, nhà hát, làng nghề hay di tích văn hóa. Bà nói: “Khi sinh viên được nhìn, được nghe và được cảm, các em sẽ hiểu sâu hơn về cội nguồn dân tộc, về bản sắc văn hóa Việt”.

Bên cạnh đó, bà ứng dụng công nghệ 3D mô phỏng sân khấu rồi trình chiếu để tăng tính trực quan. Bà muốn mỗi bài học là một vở diễn nhỏ, nơi cô và trò cùng thi đua sáng tạo. Bà muốn sinh viên yêu nghề hơn, hiểu giá trị đất nước hơn qua từng tác phẩm mà mình dựng và diễn.

Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga - giảng viên Khoa Sân khấu,  Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM - luôn truyền ngọn lửa yêu nước cho các thế hệ sinh viên - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga - giảng viên Khoa Sân khấu, Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM - luôn truyền ngọn lửa yêu nước cho các thế hệ sinh viên - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bà cho rằng, thi đua yêu nước trong lĩnh vực nghệ thuật nằm ở tinh thần lao động, sáng tạo không ngừng vì con người và đất nước. Trong các vở kịch, tuồng, cải lương mà bà tham gia, chủ đề yêu nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, con người Việt Nam đóng vai trò chủ đạo. Theo bà, một vở diễn hay có thể lay động lòng người hơn hàng trăm lời diễn thuyết.

Bà khuyến khích và hướng dẫn sinh viên thực hiện các dự án sáng tác về bản sắc Việt, tổ chức những chuyến biểu diễn phục vụ bà con ở vùng sâu vùng xa, bệnh viện, trường học. Bà cũng khuyến khích sinh viên dựng lại các tiết mục truyền thống bằng ngôn ngữ hiện đại. Điều khiến bà tự hào nhất không phải là danh hiệu hay giải thưởng mà là sự trưởng thành của những thế hệ học trò. Họ mang theo hành trình làm nghề của mình ngọn lửa yêu nghề, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

“Nghệ thuật là con đường ngắn nhất để đi vào trái tim con người. Nếu mỗi nghệ sĩ, mỗi người thầy biết gieo vào học trò mình lòng tự hào dân tộc thì đó chính là sự thi đua yêu nước chân thành và đẹp nhất”.

Nghệ sĩ ưu tú ĐẶNG THANH NGA

Người mẹ hiền của trẻ mồ côi

Khi còn nhỏ, chị Thạch Ngọc Trang vẫn thường ra vào Làng Thiếu niên Thủ Đức (phường Thủ Đức) để chơi cùng bạn bè. Không ngờ sau này, nơi đây lại trở thành ngôi nhà thứ hai của chị gần 15 năm qua. Năm 2012, chị Trang xin cha mẹ cho mình theo bạn tham gia hoạt động hè của lực lượng thanh niên xung phong. Chuyến đi ấy đã mở ra cả một hành trình làm mẹ của những đứa trẻ mồ côi ở Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Ngày đầu tiên nhận việc ở khu Gia đình - nơi chăm sóc trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi - chị bị ngợp trong âm thanh hỗn tạp của tiếng cười đan xen tiếng khóc. Có lúc, chị thấy mình không thể trụ nổi. Nhưng rồi khi đêm xuống, thấy một em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, liệt nửa người vẫn tự trải mùng đi ngủ trong căn phòng nhỏ, chị tự hỏi “người thân của các con đâu” và tự nhủ sẽ làm người thân của các bé.

Chị Thạch Ngọc Trang bên các em nhỏ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức - ẢNH: THANH TÂM
Chị Thạch Ngọc Trang bên các em nhỏ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức - Ảnh: Thanh Tâm

Bắt đầu công việc khi chưa từng được đào tạo về chăm sóc trẻ, chị Trang học cách chăm trẻ bằng tình thương, trực giác và sự kiên nhẫn. Để hiểu hơn về tâm lý và hành vi của trẻ và để chăm sóc trẻ tốt hơn, chị theo học ngành công tác xã hội, vừa học vừa làm. Chị thử nghiệm nhiều phương pháp để tìm ra cách chạm đến những tâm hồn đang khép kín do tổn thương.

Ở làng, “mẹ Trang” là người có khả năng “chữa lành” tâm hồn cho những đứa trẻ khó hòa nhập nhất. Nhiều em sau khi bị cha mẹ bỏ rơi đã từng im lặng hàng tháng trời hoặc phản ứng tiêu cực với mọi người xung quanh. Chị Trang gần gũi, lắng nghe, quan sát, tôn trọng từng cảm xúc nhỏ của trẻ. Có những trường hợp phải mất gần 1 năm, trẻ mới chịu nói chuyện và hòa nhập với mọi người.

Theo chị Trang, có thể điều trị tâm lý cho trẻ bằng tình thương và sự kiên nhẫn. Mỗi đứa trẻ đều có câu chuyện riêng, chỉ khi cảm nhận được sự an toàn, chúng mới dám mở lòng. Để dễ gần gũi hơn với trẻ, chị Trang không ngừng học hỏi.

Chị chủ động tìm hiểu các xu hướng mới, đọc tin tức, cập nhật mạng xã hội, xem những nội dung mà giới trẻ yêu thích để dễ dàng trò chuyện cùng các em như bạn bè. Nhờ vậy, giữa chị và các con luôn có sợi dây kết nối tự nhiên, điều mà không phải ai làm công tác xã hội cũng có được.

Chị còn tạo dựng cho các con cảm giác về một gia đình thực sự. Mỗi dịp tết đến, khi nhiều em không có người thân đón về, chị làm đơn xin cho các con về nhà mình ăn tết. Trong ngôi nhà nhỏ của chị Trang, những đứa trẻ gọi chị và chồng chị là “ba mẹ”, gọi mẹ chị là “bà ngoại”, được mặc áo dài, nhận bao lì xì, đi chùa đầu năm như bao đứa trẻ khác. Với chị, đó là cách để bù đắp phần nào khoảng trống tình thân trong lòng các con.

Trải qua nhiều năm gắn bó, “mẹ Trang” đã chứng kiến những chuyện khiến mình xúc động. Có những đứa trẻ ngày nào ngồi im lặng một góc, nay đã trưởng thành, lập gia đình, trở lại thăm chị với sự biết ơn; có em còn mời chị Trang làm mẹ cô dâu và tổ chức đám cưới ngay tại nhà chị như một lời tri ân cho những năm tháng được chị yêu thương, che chở.

Đôi lúc, chị Thạch Ngọc Trang cũng nghĩ đến việc rẽ hướng, trở lại ngành y - ngành mà thuở nhỏ chị từng ước mơ - nhưng nghe tiếng ríu rít gọi “mẹ Trang ơi” của các con, chị lại không nỡ. Với chị, điều quý giá nhất là thấy những đứa trẻ từng bị tổn thương nay biết yêu thương người khác, biết sống tích cực và tự tin bước vào đời.

1.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I

Sáng 25/10, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I chính thức diễn ra tại hội trường A, Học viện Cán bộ TPHCM với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”. 600 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 được mời tham dự đại hội, trong đó có Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Nga và chị Thạch Ngọc Trang.

Bà Châu Minh Hiền - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM - cho biết, đại hội nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của TPHCM trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng giai đoạn 2025-2030.

Đại hội là dịp biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến tiêu biểu ở mọi lĩnh vực; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển gắn với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2030.

Theo ban tổ chức, đại hội dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu dự, trong đó có 75 đại biểu khách mời là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đại diện cụm thi đua 6 thành phố trực thuộc trung ương, 325 đại biểu đương nhiên và 600 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI