The Croods : Không chỉ cho trẻ thơ

24/03/2013 - 12:58

PNO - PN - Các nhà làm phim Hollywood đã chứng minh phim hoạt hình không chỉ dành riêng cho trẻ con thông qua tác phẩm 3D mới nhất The Croods. Nội dung phim là câu chuyện phiêu lưu hài hước của gia đình Crood sống ở thời tiền sử.

Tuy bối cảnh phim xa xưa như vậy nhưng hình ảnh gia đình Crood lại rất gần gũi với thời đại ngày nay. Gia đình Crood cũng có ba thế hệ cùng chung sống. Grug - người cha, người chồng - oằn gánh trách nhiệm của một người chủ trong gia đình, đến mức phải đặt ra những luật lệ buộc các thành viên phải tuân theo mà không cần quan tâm đến cảm xúc của từng người. Ugga - vợ Grug, lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo và đôi lúc nhẫn nhịn Grug để giữ hòa khí trong nhà. Cậu con trai Thunk luôn ngoan ngoãn vâng lời trong khi cô con gái Eep thì trái lại, mang tính cách của những cô gái trẻ thời nay: luôn cảm thấy bất mãn với gia đình, muốn phá tung các luật lệ cha định ra, muốn sải cánh bay thật xa để khám phá thế giới bên ngoài. Gran là một bà mẹ vợ luôn thích chọc tức, đôi khi công kích thậm tệ con rể Grug. Giữa thế giới tiền sử đầy hiểm nguy, gia đình Crood chỉ “tồn tại” mà không “sống” vì phải luôn quán triệt tư tưởng của Grug: “sợ hãi là tốt; thay đổi là xấu” hay “cái gì vui đều không tốt”, “đừng bao giờ không sợ”. Chỉ đến khi một biến cố địa chất xảy đến cùng với sự xuất hiện của Guy, một chàng trai không gia đình nhưng giàu kinh nghiệm sống, thì những tư tưởng đó của Grug mới mất đi. Grug chấp nhận thay đổi vì đó là quy luật tự nhiên của sự trưởng thành, tiến hóa. Cũng đến lúc đó, Eep mới nhận ra phía sau sự nghiêm khắc của cha là một tình yêu thương vô bờ dành cho cô, cho các thành viên trong gia đình. “Ai cũng có thể thay đổi”, câu nói của Eep ở cuối phim là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm.

The Croods : Khong chi cho tre tho

The Croods khởi chiếu tại các cụm rạp trên cả nước từ ngày 22/3.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI