Thảm hoạ giám khảo khách mời

28/10/2013 - 19:49

PNO - PN - Sự thể hiện của Hà Anh trên sóng truyền hình tối 26/10/2013 trong chương trình Thử thách cùng bước nhảy, một lần nữa khiến khán giả càng thêm bức xúc với vai trò của giám khảo khách mời trên các chương trình truyền hình thực...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tham hoa giam khao khach moi
Nhận xét sáo rỗng, sai bét, phô diễn một thái độ khiếm nhã là chân dung của
giám khảo khách mời Hà Anh trên ghế nóng
Thử thách cùng bước nhảy

Trên ghế nóng, người mẫu Hà Anh cũng không thể không có những nhận xét dành cho thí sinh (TS), nhưng các nhận xét của cô, nếu không sáo rỗng, khoe “kiến thức” một cách sống sượng thì cũng gây bức xúc về sự chính xác. Ở phần thi của Minh Tú - Đình Hải với điệu nhảy Guaguanco đến từ Cuba, Hà Anh hết lời khen ngợi Minh Tú và cho rằng Đình Hải có phần thể hiện chưa phù hợp với Minh Tú, khiến giám khảo chuyên môn Tuyết Minh phải phân tích sâu về chuyên môn để chứng minh Đình Hải đã thể hiện tốt. Không chịu yên, Hà Anh tiếp tục phản bác, khiến Tuyết Minh lại phải khẳng định thêm lần nữa nhận định của mình. Đỉnh điểm là khi vị giám khảo khách mời này bỗng dưng “xổ” một tràng nhận xét bằng tiếng Anh dành cho biên đạo John Huy Trần, trong khi John Huy Trần hoàn toàn có thể nghe-nói bằng tiếng Việt. Sự phô trương đó khiến MC Trấn Thành phải vất vả dịch lại, với vẻ mặt… không hiểu vì sao!

Trước đó, giám khảo khách mời Minh Hằng, trong chương trình Vũ điệu đam mê cũng khiến nhiều người ngơ ngác khi việc làm trên ghế nóng của cô là chỉ hú và hét sau phần thi của các TS. Cô hú liên tục dù tiết mục đó không thuộc dạng sôi động, cần sự cổ vũ của âm thanh khác mà chỉ có cảm xúc đọng lại. Trước đó nữa, Thủy Tiên khi làm giám khảo khách mời tại Bước nhảy hoàn vũ lại đóng vai trò của một “hoa hậu thân thiện” khi ban phát cơn mưa điểm 10 cho hầu hết các TS; Đoan Trang thì lại trở thành người thuyết minh cho hoàn cảnh của TS khi không đưa ra nhận xét chuyên môn mà chỉ nhiệt tình kể về những khó khăn của TS trong quá trình tham gia chương trình; Ngô Thanh Vân thì chẳng có chút nào quyết liệt, mạnh mẽ của "đả nữ" trên màn ảnh, cô nhận xét nhàn nhạt và chỉ cười duyên là chính…

Tham hoa giam khao khach moi
Giám khảo khách mời "hú - hét" Minh Hằng

Khái niệm giám khảo khách mời gần như là “đặc sản” của THTT. Với THTT các nước, giám khảo khách mời cũng không thoát khỏi yếu tố trang trí hay đơn giản là tạo sự mới mẻ, nhưng cốt lõi là chuyên môn thì không thể bỏ qua. Đó vẫn là những người có chuyên môn, nhưng không có thời gian để đi cùng suốt chương trình. Tuy nhiên, ở nước ta thì lại có chuyện một người trước đó vài tháng vẫn còn “toát mồ hôi hột” chờ nghe nhận xét về phần thi của mình, vài tháng sau đã có thể được “nâng cấp” lên thành giám khảo, dù về chuyên môn, TS còn hơn hẳn giám khảo khách mời kia nhiều bậc, như trường hợp TS Minh Tú, vốn là nghệ sĩ múa của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, trong khi giám khảo Hà Anh chỉ là một cô người mẫu.

Với cách làm hiện nay, giám khảo khách mời của THTT Việt thường là những gương mặt chỉ cần “hot” để tạo màu sắc cho chương trình và thu hút khán giả. Nói cách khác, họ chỉ có tác dụng trang trí là chính. Tuy nhiên, ngay cả với vai trò trang trí ấy, nhiều người cũng đóng không đạt, nếu không muốn nói là ngược lại. Bị khán giả phản ứng, nhà sản xuất chương trình Vũ điệu đam mê phải thay Minh Hằng bằng Hồ Ngọc Hà - dĩ nhiên cũng không có chuyên môn, nhưng bù lại là Hà hoạt ngôn và biết tiết chế. Sự có mặt của Hà Anh trong Thử thách cùng bước nhảy khiến chương trình vốn được tiếng tròn trịa và mang nhiều cảm xúc này như bị lẩn vào một hạt sạn...

 Vũ Minh 

Đẹp có quyền nói bậy?

Những biểu hiện khiếm nhã của giám khảo Hà Anh trong chương trình Thử thách cùng bước nhảy tối 26/10 đã khiến không ít khán giả khó chịu. Sau khi gọi lộn tên TS (gọi Phi Phụng là Gia Hân), Hà Anh hỏi “Em có tự thấy mình đẹp không?”. Khi TS trả lời “em thấy mình dễ thương”, Hà Anh chê “nhiều người nghĩ số đo của em là bất lợi”. Chưa hết, sau khi “chặt chém” giám khảo Tuyết Minh ở phần trình diễn của Minh Tú, Hà Anh tiếp tục dõng dạc “Acapella là một thể loại nhạc mà nó không có nhịp” ở phần diễn của Mỹ An - Đình Lộc (Acapella chỉ không có nhạc khí, nhạc đệm - chứ đã là nhạc thì luôn có nhịp). Đúng là “bó tay” với cô người mẫu!

Đ.H.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI