Sự hy sinh của người lính giữa thời bình

08/07/2014 - 21:02

PNO - PNO - Một ngày sau vụ trực thăng Mi171 gặp nạn, người dân ở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội vẫn chưa nguôi xúc động và sự cảm phục trước sự hy sinh cao cả của tổ bay, khi các phi công dù cầm chắc cái chết vẫn cố gắng điều...

edf40wrjww2tblPage:Content

Su hy sinh cua nguoi linh giua thoi binh

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Quang Dũng (VnExpress.net).

Người dân ở chợ Hòa Lạc cũng như các thôn gần khu vực trực thăng Mi171 rơi đã mô tả đó là thời khắc "tử thần kề cận" bởi máy bay đáng lẽ rơi xuống chợ hoặc đâm thẳng vào thôn 11. Ấy vậy mà chiếc trực thăng vẫn được các phi công điều khiển, tránh xa khu vực dân cư. Đến ngày 8/7/2014, có 18 (trong tổng số 21) chiến sĩ trên chiếc trực thăng này đã hy sinh, những người còn lại vẫn nguy kịch trong phòng cấp cứu.

Cuối cùng, không người dân nào bị thiệt hại cả về tính mạng lẫn tài sản. Chị Nguyễn Thị Xuyến, ngụ ở thông 10, Thạch Hòa, Thạch Thất nói: Ai mà quá giỏi, phải phong anh hùng cho các anh ấy. Biết là chết mà các anh vẫn có gắng tránh được nhà dân, tránh cả dây điện trên cao... 

Nhiều người dân đã tìm đến nơi trực thăng rơi để thắp nén hương cho các chiến sĩ đã hy sinh giữa thời bình. Trong số chiến sĩ tử nạn có cả những người chồng, người cha rất đõi thân thương với gia đình của các anh.

Xem thêm từ phóng sự dưới đây, do VTV thực hiện:

Sự hy sinh của người lính giữa thời bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI