Sinh viên Lào, Campuchia vui mừng khi được khám chữa bệnh miễn phí tại Việt Nam

07/12/2019 - 12:42

PNO - Sáng 7/12, Ký túc xá sinh viên Lào và Bệnh viện Quận 2 TP.HCM tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 100 sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại các trường đại học ở TP.HCM.

Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Mới hơn 6g sáng, sinh viên Lào, Campuchia học tại các trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã đến chật kín Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Quận 2, TP.HCM. Hầu hết sinh viên đến đây đều khám bệnh lần đầu sau nhiều năm học tập tại Việt Nam.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam

Đợt khám này, sinh viên Lào, Campuchia sẽ được khám tổng quát, răng hàm mặt, xét nghiệm máu, siêu âm, tim mạch... Nếu có vấn đề về sức khỏe, Bệnh viện Quận 2 sẽ hỗ trợ điều trị. Tùy từng bệnh, sinh viên sẽ tiếp tục được khám chuyên sâu miễn phí.

Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Các bạn sinh viên cho biết, từ bé đã không khám sức khỏe định kỳ, người dân ở đất nước Lào, Campuchia chỉ đến bệnh viện khi bệnh nặng mà thôi.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
 
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Nhóm bạn đang cùng nhau tham khảo các mục được khám bệnh.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Sau khi được đo huyết áp, các bạn thực hiện lấy máu xét nghiệm.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Học ngành công nghệ thông tin ở Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM được 2 năm, mỗi khi đau ốm, Phonepunya Mailar (22 tuổi) chỉ đi mua thuốc ở tiệm uống, bởi để em có thể sang Việt Nam học, cả nhà đã phải chắt góp rất nhiều. Có lần Mailar sốt cao, mê sảng nhưng ráng cắn răng chịu đựng. 
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Em nói: “Em chọn Việt Nam để đi học vì ở đây phát triển hơn đất nước Lào nhiều, học hỏi kiến thức hiện đại sẽ giúp ích được quê hương, với các bạn người Việt rất tình cảm, ai cũng xem em như người nhà nên em yên tâm lắm”.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Sau khi siêu âm, sinh viên Somlet Khamsone (28 tuổi, đang học năm hai ngành kinh tế chính trị, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM) tươi cười khoe bệnh sỏi thận đã khỏi hẳn. Somlet Khamsone cho biết: “Tôi bị sỏi thận trước khi qua Việt Nam học nhưng không có tiền đi chữa bệnh, mỗi lần lên cơn đau chỉ mua thuốc giảm đau uống. Đầu năm 2018, tôi đau bụng quằn quại và đi tiểu ra máu, được các bạn đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tôi tán sỏi rồi nhưng không đủ tiền đi tái khám nên cứ lo lắng không biết có sỏi còn hay hết. Hôm nay bác sĩ nói tôi hết bệnh rồi, mừng quá”.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Theo Somlet Khamsone, cuộc sống ở vùng quê của anh rất khó khăn, để được đi học là cả một nỗ lực rất lớn nên việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm gần như rất xa xỉ đối với mọi người do dịch vụ y tế ở Lào rất đắt. Ngay cả làm hồ sơ nhập học, được yêu cầu khám sức khỏe, sinh viên này cũng chọn một bệnh viện tại Việt Nam để khám.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Từ bé, do mắc chứng u xương hàm phải phẫu thuật nên Sengchan Avouy (20 tuổi) nuôi ước muốn làm bác sĩ. Ý thức được sức khỏe và nền y tế nước nhà, Avouy tìm hiểu và quyết định thi vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Chỉ trong vòng 9 tháng, em học thông thạo tiếng Việt và đậu vào bác sĩ đa khoa. Nghe được khám bệnh, cậu sinh viên năm nhất liền đăng ký để xin bác sĩ kiểm tra lại xương hàm cho mình.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Avouy tự tin: “Y tế Việt Nam rất phát triển và nghĩa tình, khi ở quê nhà, hằng năm đều có đoàn bác sĩ Việt Nam sang Lào khám bệnh, em thần tượng họ từ đó. Nếu bác sĩ đã qua Lào để khám, em tin các thầy cô ở Việt Nam sẽ chỉ bảo tận tình nên em học tiếng Việt cấp tốc để trở thành sinh viên y khoa. Sau khi học xong, em sẽ xin vào làm việc cho bệnh viện ở đây một thời gian, vừa để trả ơn cho thầy cô, bạn bè vừa học thêm kiến thức thực tiễn để về chăm sóc sức khỏe cho người dân nước mình”.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Sinh viên Bounmy Khamsavath (19 tuổi) cho biết, đã sang Việt Nam được 6 tuần, hiện đang học tiếng Việt để sắp tới dự thi vào ngành công nghệ thông tin. Bounmy chia sẻ: “Từ khi sang Việt Nam học tập dù thời tiết không khác nhiều so với đất nước của em, đồ ăn cũng có những nét tương đồng nhưng thỉnh thoảng em cũng bị mệt mỏi, sốt, cảm cúm nên em đã đăng ký khám tầm soát. Bác sĩ nói em bị tật khúc xạ mắt, phải bổ sung vitamin A, và phải khám mắt lại sau 6 tháng nữa”.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Ông Trần Quang Châu - Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Quận 2 - chia sẻ, trong đợt khám này, sinh viên sẽ được khám mắt chuyên sâu, tim mạch, siêu âm, xét nghiệm máu, răng hàm mặt, khám tổng quát nội… Nếu nghi ngờ bệnh và có chỉ định sẽ tiếp tục được chụp X-quang, MRI, hoặc các khoa chuyên sâu khác. Bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ chữa bệnh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp thắt chặt tình hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Sinh vien Lao, Campuchia vui mung khi duoc kham chua benh mien phi tai Viet Nam
Bác sĩ CK2 Phan Văn Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 2 - cho biết: “Hơn 5 năm nay, mỗi năm Bệnh viện Quận 2 đều tổ chức cho bác sĩ sang Lào khám miễn phí, người dân được chẩn đoán bệnh nặng cần điều trị đều được hỗ trợ sang Việt Nam để chữa bệnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo bệnh viện cũng chú trọng đến sức khỏe của sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại Việt Nam, bởi có sức khỏe tốt, các em mới có thể yên tâm học tập, nâng cao kiến thức để xây dựng quê hương mình và thắt chặt tình cảm với Việt Nam”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI