Sân bay thành sàn catwalk và sự hỗn loạn gây tranh cãi

07/10/2025 - 11:55

PNO - Ngày 2/10/2025, Tòa án quận Incheon, Hàn Quốc tuyên phạt một vệ sĩ và công ty an ninh 1 triệu won (khoảng 720 USD) vì chiếu đèn pin công suất lớn vào hành khách và tự ý kiểm tra thẻ lên máy bay, nhằm ngăn chụp ảnh thần tượng gần khu vực phòng chờ.

Một nhân viên bảo vệ của nam diễn viên Byeon Woo-seok chiếu đèn pin mạnh vào những người khác đang sử dụng phòng chờ tại Sân bay Quốc tế Incheon, ngày 12 tháng 7
Một nhân viên bảo vệ của nam diễn viên Byeon Woo-seok chiếu đèn pin mạnh vào những người khác đang sử dụng phòng chờ tại Sân bay Quốc tế Incheon vào tháng 7/2025. Ảnh: The Korea Times

Vụ việc tưởng chừng chỉ là một sự cố nhỏ trong công tác bảo vệ nghệ sĩ, nhưng lại khơi dậy cuộc tranh luận dai dẳng ở Hàn Quốc: đâu là ranh giới giữa an toàn, quyền riêng tư và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ tại sân bay?

Mỗi khi một ngôi sao K-pop khởi hành hoặc trở về sau chuyến lưu diễn quốc tế, các sân bay lớn như Incheon hay Gimpo lại rơi vào cảnh náo loạn. Hàng trăm người hâm mộ, phóng viên và người hiếu kỳ chen chúc để được nhìn thấy thần tượng, tạo nên khung cảnh hỗn độn đến mức truyền thông Hàn Quốc phải gọi đó là "phiền toái sân bay" (airport nuisance), đang gây tranh luận gay gắt.

Hỗn loạn sân bay

Trong thời đại mạng xã hội, sân bay không chỉ là nơi di chuyển mà đã trở thành sàn catwalk của các ngôi sao K-pop. Nhiều nghệ sĩ chủ động công bố lịch bay để truyền thông ghi lại hình ảnh họ diện trang phục được các thương hiệu thời trang lớn tài trợ, biến thời trang sân bay của idol thành một phần chiến dịch quảng bá thương hiệu.

San bay chật chúng người hâm mộ khi nhóm chuẩn bị lên chuyến bay đến Nhật (tháng 3/2025). Ảnh:
Sân bay Quốc tế Incheon chật kín người hâm mộ khi nhóm Hearts to Hearts chuẩn bị lên chuyến bay đến Nhật (tháng 3/2025). Ảnh: Maeil Business Newpaper

Song song đó, các master fansite (nhiếp ảnh gia hâm mộ chuyên nghiệp điều hành trang riêng cho thần tượng) cũng góp phần tạo nên sự náo loạn. Họ dùng máy ảnh cao cấp ghi lại từng khoảnh khắc thần tượng xuất hiện, sau đó đăng tải trực tuyến hoặc bán lại dưới dạng ấn phẩm sưu tầm. Một số thậm chí bị nghi mua thông tin chuyến bay từ nhân viên hàng không, khiến công tác an ninh thêm rối rắm.

Không ít lần, sự cuồng nhiệt ấy vượt qua giới hạn. Tháng 3 năm nay, nhóm nữ tân binh Hearts2Hearts bị người hâm mộ và phóng viên vây kín tại sân bay Gimpo, khiến hành khách không thể di chuyển. Nhiều du khách bộc lộ sự tức giận vì những phiền toái gặp phải trên sân bay khi chuyến đi vô tình trùng thời điểm xuất hiện của Idol. Những ý kiến này nhanh chóng được chia sẻ và nhận được hàng ngàn lời bình luận, phản ánh sự mệt mỏi của công chúng trước văn hóa fandom cực đoan.

Nỗ lực bảo vệ thần tượng đôi khi lại biến thành hành vi vượt quá giới hạn. Vụ việc của diễn viên Byeon Woo-seok, ngôi sao phim Lovely Runner, là ví dụ điển hình. Khi chuẩn bị ra nước ngoài dự fan meeting, hai vệ sĩ của anh bị truy tố vì vi phạm Luật Dịch vụ An ninh, do chiếu đèn pin công suất lớn vào hành khách và tự ý kiểm tra thẻ lên máy bay.

hâm mộ tập trung trước sảnh khởi hành của Sân bay quốc tế Incheon để chụp ảnh các nhóm nhạc thần tượng khởi hành ra nước ngoài. ảnh: chosun
Người hâm mộ tập trung trước sảnh khởi hành của sân bay quốc tế Incheon để chụp ảnh các nhóm nhạc thần tượng khởi hành ra nước ngoài. Ảnh: Chosun

Tòa án quận Incheon sau đó tuyên phạt một vệ sĩ và công ty an ninh 1 triệu won (720 USD). Thẩm phán Shin Heung-ho nhấn mạnh: “Chiếu ánh sáng trực tiếp vào người khác là hành vi sử dụng vũ lực, vượt quá phạm vi nhiệm vụ an ninh. Việc chiếu đèn vào những người không gây nguy hiểm chỉ vì họ đang chụp ảnh là hành động kích thích thị giác không cần thiết”.

Ông cũng cho rằng, nếu muốn tránh bị ghi hình, nghệ sĩ hoàn toàn có thể giữ kín lịch trình, đội mũ, đeo khẩu trang hoặc chọn lối di chuyển ít người qua lại.

“Byeon Woo-seok công khai lịch trình và đi qua khu vực đông người chẳng khác nào đang tổ chức fan meeting giữa sân bay”, bản án nêu rõ.

Và những cuộc tranh cãi chưa hồi kết

Trước tình trạng hỗn loạn lặp đi lặp lại, Tổng công ty Sân bay Quốc tế Incheon đã đề xuất yêu cầu các công ty quản lý nghệ sĩ nộp “kế hoạch di chuyển” (travel plan) trước mỗi chuyến bay, để phối hợp sắp xếp an ninh và kiểm soát đám đông.

Người hâm mộ và thành viên được nhìn thấy tụ tập bên ngoài cổng kiểm tra an ninh khi nhóm nhạc nam AHOF tiến vào cổng tại Sân bay quốc tế Gimpo ở phía tây Seoul vào ngày 8 tháng 8 .Ảnh:
Người hâm mộ tụ tập bên ngoài cổng kiểm tra an ninh khi nhóm nhạc nam AHOF tiến vào cổng tại Sân bay quốc tế Gimpo ở phía tây Seoul vào ngày 8/8. Ảnh: Koreajoongangdaily

Nhưng, đề xuất này ngay lập tức gây bùng nổ tranh cãi gay gắt. Người ủng hộ cho rằng đây là biện pháp cần thiết trong bối cảnh các sân bay luôn quá tải, vừa giúp ngăn chen lấn, vừa bảo vệ nghệ sĩ khỏi sự cuồng nhiệt quá mức. “Việc lập kế hoạch di chuyển không khác gì các đoàn phim hay ban nhạc quốc tế vẫn làm để bảo đảm an toàn,” một quản lý nghệ sĩ nói.

Trong khi đó, nhóm phản đối lo ngại quy định này xâm phạm quyền tự do di chuyển và quyền riêng tư của người nổi tiếng. “Nếu lịch trình bị rò rỉ, đám đông sẽ xuất hiện sớm hơn, đông hơn”, một người dùng bình luận trên diễn đàn Naver.

Các chuyên gia văn hóa cho rằng hiện tượng náo loạn ở sân bay phản ánh mặt trái của văn hóa fandom cực đoan, khi việc được nhìn thấy thần tượng quan trọng hơn cả sự an toàn cộng đồng.

Giáo sư Kim Min-jung (Đại học Yonsei) nhận định: “Khi một chuyến bay trở thành sự kiện giải trí, ranh giới giữa hâm mộ và quấy rối rất mong manh. Vấn đề không nằm ở sân bay hay nghệ sĩ, mà ở cách người hâm mộ học cách thể hiện tình yêu của mình một cách văn minh”.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI