Quay lại khi chồng đã hoàn lương, nên chăng?

26/09/2025 - 08:53

PNO - Hãy cho anh ấy cơ hội chứng minh bằng hành động thực tế, xem cách anh ấy thể hiện trách nhiệm với con và tình yêu với vợ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 30 tuổi, đã ly hôn cách đây 3 năm. Nguyên nhân vì chồng cũ của em từng có thói quen cờ bạc, nợ nần chồng chất khiến gia đình luôn trong cảnh bất an, thiếu thốn. Dù em nhiều lần khuyên nhủ, tìm cách cùng anh trả nợ và bắt đầu lại nhưng anh vẫn không bỏ được. Đỉnh điểm là khi anh mang sổ đỏ nhà đi cầm để trả nợ bài bạc, em quá tuyệt vọng, buộc phải ly hôn để bảo vệ bản thân và con.

3 năm qua, em tập trung làm việc, nuôi con và dần tìm lại được sự bình yên. Gần đây, em bất ngờ nhận được lời nhắn từ chồng cũ. Anh nói rằng đã cai được cờ bạc, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh còn khoe giờ đã có công việc ổn định, nợ nần đã trả xong. Anh nhiều lần xin lỗi, tha thiết mong có cơ hội hàn gắn, cùng nhau chăm sóc con và xây dựng lại mái ấm.

Trong lòng em vẫn còn vết thương cũ, những ký ức đắng cay khi anh để em và con rơi vào cảnh túng quẫn. Nhưng khi thấy anh thực sự thay đổi, em lại băn khoăn có nên mở lòng thêm lần nữa để con có một gia đình đủ đầy cả cha lẫn mẹ hay tiếp tục giữ cuộc sống độc lập mà em đã vất vả gầy dựng.

Bạn bè em bảo rằng cờ bạc là thứ rất khó dứt, chỉ cần gặp khó khăn hoặc biến cố là người ta sẽ quay lại đường cũ. Nếu điều đó xảy ra lần nữa thì chính em và con lại là người gánh chịu. Lời cảnh báo ấy càng khiến em dao động, không biết phải tin vào sự thay đổi của anh hay tin vào sự thận trọng của bản thân.

Xin chị cho em lời khuyên.

Ngọc Vy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngọc Vy thân mến,

Em đã từng chịu nhiều tổn thương từ thói quen cờ bạc của chồng cũ. Những vết thương ấy không dễ gì quên bởi nó là những ngày bất an, nợ nần và cả cảm giác tuyệt vọng rất đáng sợ của sự đơn độc, bị bỏ rơi, bị phản bội.

Vuợt qua được nỗi đau đó là điều hoàn toàn không dễ dàng. Hạnh Dung từng tư vấn cho rất nhiều phụ nữ có chồng, con nghiện cờ bạc. Họ rất khó khăn mới có thể đi đến quyết định dứt bỏ, kết thúc những khổ đau của mình. Chắc là em cũng vậy.

Tuy nhiên, giờ đây, khi thấy chồng nói rằng đã thay đổi, có công việc ổn định, biết hối lỗi, trong lòng em dấy lên niềm hy vọng nhen nhúm lại một mái ấm đủ đầy, tìm lại một bờ vai mình từng yêu thương, đưa người cha về lại với con mình để bắt đầu thêm lần nữa..

Thế nhưng, trước khi quyết định việc tái hợp này, em cần nhìn nhận rõ vài điều.

Đúng như nhiều bạn bè em khuyên, cờ bạc là một thói quen khó bỏ. Nhiều người từng vướng vào, khi gặp áp lực hoặc biến cố trong cuộc sống, họ rất dễ quay lại thói quen đó.

Cờ bạc không chỉ là một thú vui nhất thời mà mang nhiều cơ chế tâm lý và sinh học khiến người ta rất khó dứt ra. Nó kiểm soát con người bằng hy vọng, bằng niềm tin, gây nên những cơn nghiện hành vi. Vì thế, người đang thất vọng, buồn bã, gặp khó khăn dễ quay lại với trò chơi may rủi này.

Cho nên, em không nên chỉ dựa vào lời hứa hay sự thể hiện nhất thời để vội tin tưởng hoàn toàn vào những gì chồng em nói, hứa hẹn hay thể hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi và thuận lợi này.

Một điều quan trọng nữa là em cần phân biệt rõ giữa mong muốn cho con một gia đình trọn vẹn và khả năng hiện thực của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu em quay lại chỉ vì sợ con thiếu vắng cha nhưng trong lòng em vẫn nặng nề, hoài nghi hoặc anh ấy tái phạm, điều cả em và con nhận được có khi lại là một gia đình đầy căng thẳng, rạn nứt.

Em đã mất rất nhiều công sức gầy dựng một cuộc sống độc lập, bình yên, tự chủ và nuôi con trưởng thành. Đó là thành quả tuyệt vời của một người mẹ dũng cảm. Nó chứng minh em hoàn toàn có khả năng sống tốt mà không phụ thuộc vào chồng cũ.

Vậy nên, em đừng vội vàng quyết đinh điều gì ngay lập tức. Hãy cho anh ấy cơ hội chứng minh bằng hành động thực tế, xem cách anh ấy thể hiện trách nhiệm của mình với con và tình yêu với vợ trên cả mặt vật chất và tinh thần. Nếu thực sự thay đổi, anh ấy sẽ kiên nhẫn gầy dựng lại nền tảng gia đình cho em và con. Lúc đó, quyết định quay lại mới thực sự an toàn.

Hãy lắng nghe trái tim mình, nó sẽ chỉ đường cho em. Nếu mang đến cho em sự bình yên và hạnh phúc thì đó mới là con đường đúng đắn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI