Phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi": Khán giả "đừng hòng" xem phim dễ hiểu!

31/07/2025 - 14:23

PNO - Phản ánh nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người, bộ phim dài tập "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi" có tình tiết cuốn hút. Tuy nhiên phim có hệ thống nhân vật đông đúc và câu chuyện được kể ở nhiều dòng thời gian, nên người xem cảm thấy khó hiểu.

Nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người lên phim

Phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi (phát trên Vieon lúc 20g thứ Sáu, Bảy hàng tuần từ ngày 11/7) gây chú ý khi khai thác đề tài mang tính thời sự về nạn lừa đảo trực tuyến, buôn người lấy nội tạng.

Ngay từ những cảnh đầu tiên, phim gây ấn tượng mạnh với việc miêu tả cảnh tượng “địa ngục trần gian” ở 1 ổ lừa đảo trực tuyến.

Hình ảnh dòng chữ “Cấm vào” loang lổ máu trên tấm vải; bảng khẩu hiệu Khách không chết, chúng ta sẽ chết; bảng ghi nội quy Số 1: 2 ngày phải cào được 1 khách, Số 2: 3 ngày phải giết được 1 khách, Số 3: Không làm được số 1 “thưởng” 10 gậy, Số 4: Không làm được số 2 "thưởng" 2 lần chạy điện khiến người xem ớn lạnh.

Trong phòng, những nạn nhân có người đang cố gắng gọi điện lừa đảo, người khác run rẩy gõ bàn phím trong nỗi lo chưa đủ doanh thu, người nữa đang oằn mình chịu những trận đòn.

Các cảnh hành động trong phim làm tốt
Các cảnh hành động trong phim làm tốt

Một lát sau, công an ập vào, diễn ra cuộc nổ súng quyết liệt giữa hai bên. Từ đây, phim đưa người xem vào hành trình phá án căng thẳng của lực lượng cảnh sát ngầm, và những quan hệ rối ren giữa tình yêu - thù hận của các nhân vật.

Thuộc thể loại hành động, phá án, nên phần hành động phim làm tốt, mãn nhãn. Các cảnh truy đuổi, giao đấu súng, đánh nhau diễn ra với tần suất khá dày, cháy nổ hoành tráng. Bối cảnh đánh nhau đa dạng, từ không gian trong phòng, góc hành lang bệnh viện ra đến ngoài trời.

Người xem hồi hộp dõi theo pha bắt cóc Mộc Lan của đám người mặc áo đen, màn Angel Phan giả dạng người nhà nạn nhân để lần theo những tên bắt cóc, hay đoạn Mộc Lan giúp sức cho Kimmi Chu gặp mặt người tình Thủy Tiên lần cuối trong nhà vĩnh biệt.

Phim khai thác đề tài lừa đảo trực tuyến, buôn người
Phim khai thác đề tài lừa đảo trực tuyến, buôn người

Góc quay đa dạng, có góc máy quay từ góc nhìn của nhân vật cầm súng khiến người xem cảm giác như đang tham gia một game trực tuyến. Các diễn viên ra đòn đẹp mắt, dứt khoát, có lực.

Nhân vật chính nữ cảnh sát Angel Phan (Thúy Ngân đóng) thể hiện khả năng phá án bằng tâm linh bằng cách biết người khác đã trải qua những gì trước đó khi chạm vào người họ, nên quá trình điều tra mang màu sắc bí ẩn, lôi cuốn người xem.

Cùng với đó, các nhân vật chưa lộ mặt thật, đều đang ẩn giấu những toan tính riêng, nhất là tuyến người phe “bên kia” như Giáo sư, vợ chồng bác sĩ Chi Bảo - Như Ý, ông Phúc - cha của Angel Phan và Mộc Lan, bà trùm Kimmi Chu, 2 anh em Hoàng cá sấu khiến tình tiết có nhiều cú lật mở khó đoán.

Kịch tính nhưng không dễ hiểu

Cô đừng hòng thoát khỏi tôi khai thác đề tài lừa đảo trực tuyến, buôn người, buôn nội tạng khá hấp dẫn. Qua 6 tập phim, khán giả hình dung phần nào về thế giới ngầm của tội phạm công nghệ, về công nghệ "đào lửa" trực tuyến xuyên biên giới.

Có điều, cách dẫn dắt câu chuyện còn hơi rời rạc. Phim đề cập cùng lúc nhiều mốc thời gian trong cuộc đời nhân vật Angel Phan, nhưng các cảnh phim hầu như không có chỉ dấu để dễ phân biệt, nên người xem bị rối trong dòng thời gian đan xen giữa hiện tại và quá khứ.

Nhiều nhân vật trong phim có những góc khuất chưa lộ diện
Nhiều nhân vật trong phim có những góc khuất chưa lộ diện

Hệ thống nhân vật đông đúc, trong đó khoảng 12 nhân vật xuyên suốt. Giữa những người này có mối quan hệ tình - tiền- thù – hận phức tạp khiến người xem càng thêm rối. Ngoài ra còn nhiều tuyến nhân vật phụ khác.

Một số nhân vật với “lý lịch nền” vẫn còn trong vòng bí ẩn hoặc chưa lộ rõ vai trò đối với câu chuyện phim như vị giáo sư mang mặt nạ, ông Phúc - cha của Angel Phan và Mộc Lan, người cha quyền lực đang ở tù mà Như Ý hay nhắc tới, hay Đông - em trai của Kimmi Chu.

Thêm nữa, phim mới diễn tiến 6 tập, nhưng quá nhiều nội dung được đưa vào như như lừa đảo, buôn người ở Campuchia, ngoại tình, tiểu tam lẫn tình yêu đồng giới của cả nhân vật nam và nữ. Các tình tiết liên quan đến những mối quan hệ này được kể đan xen, nên làm người xem “quá tải”, càng thấy rối rắm.

Lê Phương lột xác với vai diễn người đồng giới Kimmi Chu
Lê Phương lột xác với vai diễn người đồng giới Kimmi Chu

Sau 6 tập phim, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi hứa hẹn cón nhiều kịch tính hơn, khi Angel Phan bất ngờ gặp lại người cha giang hồ đã 20 năm xa cách, Như Ý cũng đã phát hiện Mộc Lan là nhân tình của chồng, Kimmi Chu lên kế hoạch trả thù cho người tình đồng giới đã mất.

Đã được làm quen với các nhân vật và cách dẫn đắt của đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh qua 6 tập phim, người xem đang hy vọng sẽ không còn bị “lạc lối” với 22 tập phim tiếp theo.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI