Nước mắt trong những ngôi nhà mất nóc sau bão Bualoi

30/09/2025 - 12:45

PNO - Bão Bualoi càn quét qua đã khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tốc mái, hư hỏng gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Sáng 30/9, tranh thủ trời hửng nắng, bà Nguyễn Thị Phượng (55 tuổi, trú xóm 6, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) ra nhặt nhạnh những hạt ngô bị vùi lấp dưới đống gạch đổ nát. Ngôi nhà vừa là nơi ở, vừa để kinh doanh được xây dựng kiên cố bằng gạch của bà Phượng đổ sập hoàn toàn sau bão Bualoi (bão số 10), mái che bằng tôn bị gió hất văng xa hàng chục mét.
Sáng 30/9, tranh thủ trời hửng nắng, bà Nguyễn Thị Phượng (55 tuổi, trú xóm 6, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) ra nhặt nhạnh những hạt ngô (bắp) bị vùi lấp dưới đống gạch đổ nát. Ngôi nhà vừa là nơi ở, vừa để kinh doanh được xây dựng kiên cố bằng gạch của bà Phượng đổ sập hoàn toàn sau bão Bualoi (bão số 10), mái che bằng tôn bị gió hất văng xa hàng chục mét.
Bà Phượng nói rằng, chưa từng chứng kiến trận bão nào kinh hoàng như bão Bualoi. Dù đã lường trước mức độ nguy hiểm của bão sau khi vừa trải qua bão số 5, vợ chồng bà đã chằng néo nhà cửa khá chắc chắn trước khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, những công sức này đều trở nên vô ích khi ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.
Bà Phượng nghẹn ngào, chưa từng chứng kiến trận bão nào kinh hoàng như bão Bualoi. Dù đã lường trước mức độ nguy hiểm của bão sau khi vừa trải qua bão số 5, vợ chồng bà đã chằng néo nhà cửa khá chắc chắn trước khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, những công sức này đều trở nên vô ích khi ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.
Toàn bộ đồ dùng bị vùi lấp dưới đổng đổ nát, hư hỏng nặng. “Cũng may người không can gì, vẫn còn làm lại được” - bà Phượng nói.
Toàn bộ đồ dùng bị vùi lấp dưới đổng đổ nát, hư hỏng nặng. “Cũng may người không can gì, vẫn còn làm lại được” - bà Phượng nói.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hòa (64 tuổi, xóm Hưng Lợi 2, xã Lam Thành) cũng đang tranh thủ nhặt những đồ dùng sinh hoạt còn sót lại dưới đống đổ nát để sửa chữa, tái sử dụng.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hòa (64 tuổi, xóm Hưng Lợi 2, xã Lam Thành) cũng đang tranh thủ nhặt những đồ dùng sinh hoạt còn sót lại dưới đống đổ nát để sửa chữa, tái sử dụng.
Hơn 1 tháng trước, ngôi nhà của bà Hòa từng bị bão số 5 thổi bay mái tôn, hàng tấn lúa bị ngâm nước, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Bão tan, vợ chồng bà mua tôn về lợp lái mái nhà, song vừa hoàn thành được hơn 10 ngày thì nay lại bị gió bão thổi bay.
Hơn 1 tháng trước, ngôi nhà của bà Hòa từng bị bão số 5 thổi bay mái tôn, hàng tấn lúa bị ngâm nước, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Bão tan, vợ chồng bà mua tôn về lợp lại mái nhà, song vừa hoàn thành được hơn 10 ngày thì nay lại bị gió bão thổi bay.
“Đợt này bão mạnh hơn. Bão trước chỉ bị tốc mất mái, nhưng giờ đổ sập hết. Nghe nói bão 11 lại sắp vào, nên tôi cũng chưa dám sửa chữa gì, ở tạm vậy đã rồi tính tiếp” - bà Hòa nói.
“Đợt này bão mạnh hơn. Bão trước chỉ bị tốc mất mái, nhưng giờ đổ sập hết. Nghe nói bão 11 lại sắp vào, nên tôi cũng chưa dám sửa chữa gì, ở tạm vậy đã rồi tính tiếp” - bà Hòa nói.
Trong ngôi nhà mất nóc, tôn treo lơ lửng trên đầu, chị Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, trú xóm Hưng Lợi 2) cho biết, bao ngổn ngang sau bão, nhưng phải tranh thủ sửa sang lại mái nhà phòng ngủ, để ít nhất cả gia đình có chỗ nghỉ ngơi. Bão Bualoi không chỉ lấy đi nóc nhà của chị Hương mà toàn bộ ao cá sắp đến ngày thu hoạch cũng mất trắng khi nước lũ dâng cao, tràn qua bờ ao.
Trong ngôi nhà mất nóc, tôn treo lơ lửng trên đầu, chị Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, trú xóm Hưng Lợi 2) cho biết, bao ngổn ngang sau bão, nhưng phải tranh thủ sửa sang lại mái nhà phòng ngủ, để ít nhất cả gia đình có chỗ nghỉ ngơi. Bão Bualoi không chỉ lấy đi nóc nhà của chị Hương mà toàn bộ ao cá sắp đến ngày thu hoạch cũng mất trắng khi nước lũ dâng cao, tràn qua bờ ao.
Theo thống kê sơ bộ, bão số 10 đã làm 10 ngôi nhà ở tỉnh Nghệ An đổ sập hoàn toàn, 18 ngôi nhà bị hư hỏng nặng; hơn 19.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập.
Theo thống kê sơ bộ, bão số 10 đã làm 10 ngôi nhà ở tỉnh Nghệ An đổ sập hoàn toàn, 18 ngôi nhà bị hư hỏng nặng; hơn 19.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 cũng đã gây thiệt hại nặng nề khi làm 1 người chết, 9 người bị thương, gần 43.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều gia đình vừa sửa sang lại nhà cửa, còn chưa kịp ổn định lại cuộc sống sau bão số 5 thì nay lại gánh chịu hậu quả nặng nề của bão số 10.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 cũng đã gây thiệt hại nặng nề khi làm 1 người chết, 9 người bị thương, gần 43.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều gia đình vừa sửa sang lại nhà cửa, còn chưa kịp ổn định lại cuộc sống sau bão số 5 thì nay lại gánh chịu hậu quả nặng nề của bão số 10.
Chồng mất sớm, chị Võ Thị Tình (50 tuổi, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi con trai một mình. Sau nhiều năm tích cóp, chị cũng xây được căn nhà nhỏ rộng khoảng 70 m2 để mẹ con nương tựa vào nhau. Bão số 5 quét qua hồi cuối tháng Tám đã làm tốc toàn bộ mái lợp Fibro xi măng. Thương chị Tình hoàn cảnh, người dân ở trong thôn Sơn Hải đã ủng hộ tiền giúp chị lợp lại mái nhà - Ảnh: Khánh Trung
Chồng mất sớm, chị Võ Thị Tình (50 tuổi, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) phải gồng gánh nuôi con trai một mình. Sau nhiều năm tích cóp, chị cũng xây được căn nhà nhỏ rộng khoảng 70m2 để mẹ con nương tựa vào nhau. Bão số 5 quét qua hồi cuối tháng Tám đã làm tốc toàn bộ mái lợp Fibro xi măng. Thương chị Tình hoàn cảnh, người dân ở trong thôn Sơn Hải đã ủng hộ tiền giúp chị lợp lại mái nhà - Ảnh: Khánh Trung
Song vừa mới dọn vào ở chưa lâu thì nay căn nhà đã bị bão số 10 phá hủy gần như toàn bộ. Toàn bộ mái lợp tôn của ngôi nhà bị gió cuốn bay sang vườn hàng xóm, tường nhà đổ sập ngổn ngang. Đồ đạc trong nhà cũng bị ướt nước lẫn trong lớp đất đá - Ảnh: Khánh Trung
Song vừa mới dọn vào ở chưa lâu thì nay căn nhà đã bị bão số 10 phá hủy gần như toàn bộ. Toàn bộ mái lợp tôn của ngôi nhà bị gió cuốn bay sang vườn hàng xóm, tường nhà đổ sập ngổn ngang. Đồ đạc trong nhà cũng bị ướt nước lẫn trong lớp đất đá - Ảnh: Khánh Trung

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI