PNO - Đồng hồ vừa điểm 0g đêm Giao thừa tết Ất Tỵ 2025, các em bé lần lượt cất tiếng khóc chào năm mới tại Bệnh viện Từ Dũ.
![]() |
Trong thời khắc chuyển giao năm mới, khoảng 370 nhân viên y tế tại Bệnh viện Từ Dũ đã sẵn sàng chào đón khoảng 10 em bé đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025. |
![]() |
0g ngày 29/1 (mùng Một tết), tại phòng sanh thương gia của bệnh viện, bé gái con của sản phụ Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh năm 1994, Đồng Nai) cất tiếng khóc rõ to chào đời trong sự vui sướng của y bác sĩ và cha mẹ. |
![]() |
Anh Võ Huy Điền vui mừng cho biết bé gái là con thứ hai trong gia đình, anh rất bất ngờ khi con chào đời vào thời khắc đặc biệt này, cả nhà đã chọn tên Minh Anh cho bé. |
![]() |
Cùng lúc đó, ở phòng sanh bên cạnh, chị Nguyễn Thanh Trúc (sinh năm 1999, ở quận 12) cũng đang cố gắng từng chút một dưới sự động viên của các y, bác sĩ. |
![]() |
Anh Nguyễn Văn Tiến (chồng chị Trúc) hồi hộp nguyện cầu vợ "vượt cạn" bình an. |
![]() |
Con trai đầu lòng chào đời bình an, khỏe mạnh ngay thời khắc thiêng liêng làm cho anh Tiến rất xúc động. |
![]() |
Được bác sĩ cho phép, anh hôn vợ con trong niềm hạnh phúc ngày đầu năm mới. "Tôi đặt tên cho con là Văn Quang, tôi mong rằng con sẽ có một tương lai tươi sáng" - anh Tiến chia sẻ. |
![]() |
Tại khoa Sanh, nhân viên y tế cũng đang hối hả hỗ trợ cho các ca sinh trong đêm. |
![]() |
Bé trai kháu khỉnh con của chị Phan Thị Mai Huỳnh (sinh năm 2004, ở An Giang) được da kề da với mẹ, bé lanh lợi nhìn quanh. |
![]() |
Theo chị Huỳnh, trước đó vài ngày, chị đau bụng và có dấu sinh, nhưng vào ra bệnh viện 3 lần mà em bé vẫn "chờ" đến giao thừa mới "chịu gặp" mọi người. Vợ chồng chị đặt tên ở nhà cho bé là Dưa Hấu với mong muốn con luôn may mắn, vui vẻ và ngọt ngào. |
![]() |
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, có khoảng 10 trẻ dự sinh trong những thời khắc đầu năm mới. Trong đó, sản phụ Lục Thị Thu Hương (sinh năm 1990) mang thai đôi do bác sĩ Hải sẽ trực tiếp mổ. Bác sĩ Hải cho biết: "Con của các bạn là hạnh phúc, sứ mệnh của nhân viên bệnh viện. Tất cả nhân viên đều nỗ lực, đảm bảo cho các bé sinh ra được khỏe mạnh, an toàn. Trong giờ khắc giao thừa, toàn bộ ban giám đốc, lãnh đạo khoa phòng sẽ đến khoa chúc tết cho nhân viên và bệnh nhân cùng đón năm mới bình yên, hạnh phúc". |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Phần lớn các trường hợp ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi việc điều trị đã phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống.
Sau va chạm giữa 2 xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 2 mẹ con bà G. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.
Mắc hội chứng Brugada, người đàn ông đột ngột ngưng tim, ngưng thở trong lúc ngủ, khi người nhà phát hiện đã mất ý thức...
Bị kẹt giữa hai ghế khi tai nạn xảy ra, bé N. ngất xỉu. Bé được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán dập phổi.
Sau 3 ngày ăn lòng lợn, tiết canh, người đàn ông ở Hà Nội được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim.
Nhờ sự phối hợp giữa tổ bay Vietnam Airlines và các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, một bé gái đã được cứu sống kịp thời trên độ cao 10.000m.
Việc tăng thời gian kê đơn thuốc bảo hiểm y tế từ 30 ngày lên 90 ngày đang được nhiều bệnh nhân ủng hộ...
Sốc sốt xuất huyết nặng, bé trai “khổng lồ” rơi vào chảy máu tiêu hóa, rối loạn đông máu, tổn thương gan… nguy kịch.
Với suy nghĩ mụn là do "nóng gan" nên nhiều người tự mua các sản phẩm "giải độc gan" về dùng dẫn tới tác dụng ngược.
Nam bệnh nhân được ghép tim từ người hiến tặng chết não – đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Ngày 8/7, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đang điều trị cho nữ sinh N.M.T, sinh năm 2008, quê Cà Mau bị bỏng lửa nghiêm trọng.
Viên sỏi khổng lồ nặng gần 100g, hình dạng xù xì giống san hô âm thầm phát triển suốt gần 20 năm trong cơ thể người đàn ông ở Quảng Ninh.
Nội soi siêu âm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát hiện ung thư ở giai đoạn rất sớm.
Abbott đã ứng dụng thực tế ảo tích hợp trong chuỗi sự kiện hiến máu tại Việt Nam. Sáng kiến này giúp giảm căng thẳng, lo lắng cho người hiến máu...
Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Huế đã ghi nhận 31 trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn ở người, trong đó có một ca tử vong ngày 2/7.
Số ca COVID-19 trong tuần của Hà Nội giảm mạnh, chỉ còn một nửa so với tuần trước. Trong khi đó, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng.
Nữ bệnh nhân bị dị ứng thuốc, phát ban toàn thân, nguy kịch sau khi dùng “thuốc” giảm cân thải độc không rõ nguồn gốc.
Ngày 4/7, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin vừa ghi nhận một thai phụ mang 4 thai tự nhiên - trường hợp đặc biệt cực hiếm trong sản khoa.