Đó là “cuộc cách mạng” khiến ông vui vẻ tham gia mà không hề biết đã rơi vào “thế trận” của vợ.
Trong mắt nhiều người, dù phút giây lưu luyến ấy chẳng bõ bèn nhưng với từng trường hợp cụ thể, một phút vẫn làm nên lịch sử.
Lời than thở “có tất cả” mà gối chăn vẫn ngày một vơi tỏ rõ người trong cuộc tìm không hết hoặc không có thiện chí tìm.
Trường hợp “mất cân đối vùng miền” không hiếm. Câu hỏi được đặt ra là liệu tình trạng đó có ảnh hưởng đến khâu vận hành?
Đừng vì con sâu mà hất cả nồi canh. Bạn nên hưởng ứng cuộc “cách mạng” chồng bạn khởi xướng.
Bạn hãy vứt sang bên những nỗi lo. Nếu quả thật chồng bạn làm trò nhằm thay đổi không khí phòng the thì rất đáng ủng hộ.
Khi tim có vấn đề, chuyện “yêu” liền bị gạch tên khỏi các hoạt động của người yếu tim, bị coi là “môn thể thao rủi ro, mạo hiểm”.
Nếu sự “chì chiết” của bà vừa phải, không đến nỗi cạn tàu ráo máng, có lẽ bạn “cứ” tiếp tục nhún nhường.
Mồ hôi giúp nâng điểm các ông trong mắt vợ nhưng nếu nhiều mồ hôi quá cũng lắm phiền toái.
Các bà vợ vẫn hay phàn nàn về “bản lĩnh đàn ông” của đức lang quân trong mấy câu chuyện phiếm. Đàn ông phải tốt trên giường như thế nào?
Chồng Hân sống với bồ, nhưng thỉnh thoảng vẫn về nhà với vợ con và vợ chồng vẫn chung giường. Chuyện chăn gối vẫn nồng nhiệt như xưa.
Chúng tôi đi đến thỏa thuận, rằng để có thể hòa hợp trong giai đoạn mới - giai đoạn chuẩn bị già - chúng ta phải làm tốt vài việc...
Ban đầu tôi nghĩ rằng trước lạ sau quen. Nhưng một tháng qua, tôi vẫn… chưa thể quen với "vũ khí" của chồng.
Nhiều bà nhiều cô có nỗi ngại trở nên thiếu đàng hoàng trong mắt chồng.
Trong đời sống gia đình hiện đại, quan niệm vợ chồng đầu ấp, tay gối đã thay đổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn ngủ riêng trong chính căn nhà của mình.
Chứng “ám sợ khỏa thân” là có thật, lại khó giải quyết ngay lập tức và cần nhiều công sức...
Vợ bắt gặp tôi ngoại tình một lần, 10 năm nay cô ấy không cho tôi chạm vào người.
Tôi thấy khó chịu khi chồng chạm vào mình. Có phải tôi lãnh cảm?
Xin nói ngay, động tác này không hề là “bản quyền” của dòng phim người lớn.
Gần đây, chồng tôi có “nhu cầu” khá mạnh. Anh ấy cũng đang gặp vấn đề bộ nhớ, kiểu sương mù não.
Lỗi non tay ở khúc dạo đầu thuộc về các ông là chính, dù không phải các bà vô can.
Một tối vợ nháy mắt ra hiệu, anh Khoa than rằng hôm nay mình mệt. Kết quả là đêm hôm ấy “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”.
Tôi dự định ngày đẹp trời nào đó sẽ nói thẳng cho anh biết. Nhưng tôi lại sợ nói ra anh tự ái, dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng và đổ vỡ.
Vì vòng 1 của vợ sắp cưới khiêm tốn, nên tôi nghi ngại năng lực chiều chồng của cô ấy.
Tôi nhận ra mình thuộc kiểu “ưa nặng”, thích chồng "bạo lực" thêm một chút. Không biết như vậy có lệch lạc gì không...