Lúc còn sống chung, chồng luôn miệng than hết tiền, vậy nhưng vừa ly hôn, anh bỗng trở nên giàu có một cách bất ngờ.
Hôn nhân phá thì dễ, xây mới khó. Người tiêu cực thì cứ mãi mắc kẹt, làm đau mình rồi truyền cái nhìn tiêu cực vào hôn nhân của người khác.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn bè khuyên nhau tránh xa “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”.
Với nhiều người, kẻ ngoại tình như một bóng ma, chủ nhà không còn cách nào khác là tìm nơi ở mới.
Ở tuổi 50, chị tôi được người đàn ông lạ yêu thương và cho số tiền lớn để mở quán cà phê.
Rất hiếm đàn ông bị "mọc sừng" bỏ qua lỗi lầm của vợ. So với nam giới, phụ nữ ngoại tình tuy ít hơn nhưng hậu quả thường nặng nề hơn.
Khác với đàn ông, phụ nữ “nếm của lạ” rồi lại có tình cảm với của lạ, và họ khó trở lại với tổ ấm cũ.
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi muốn ly hôn, nhưng anh nói sẽ bắt con và phá tôi tới cùng, sẽ đánh bất cứ ai "dám" đi cùng tôi.
Chị gửi đơn ly hôn chồng, lý do “chồng tui đứt dây nói”. Chồng chị không bao giờ nói chuyện với vợ, mặt mày thì cau có, khó chịu...
Cô không có khát vọng sải cánh lên thật cao để chứng tỏ mình mạnh mẽ, càng không muốn nằm im ủ rũ trong một xó tối đen buồn xo nào đó...
Sống với người đàn ông chưa hết nhức nhối nỗi đau bị cắm sừng, chị cảm thấy vô cùng khó khăn.
Anh ra sức giúp đỡ người phụ nữ kia, mặc cho nhiều đêm chính chị cũng mòn mỏi vất vả ở nhà nhưng chẳng có ai đỡ đần, giúp sức.
Một khi đã kiếm được tiền, thì các ông chồng sẽ dư sức biết cách quản lý tiền và đủ khôn ngoan để biết lúc nào, mối quan hệ nào cần chi.
Từ nay có chuyện gì, không nên chia sẻ lung tung, vì chuyện vợ chồng riêng tư mà ai cũng biết thì chẳng mấy hay ho.
Đàn ông luôn có nhiều cách để đưa tiền cho bồ hoặc giữ làm quỹ đen để nhậu nhẹt, chè chén nếu họ muốn.
Cả chồng tôi và vợ anh chưa kịp phát hiện ra chuyện bạn đời ngoại tình, nhưng anh đột ngột đề nghị dừng lại.
Gặp lại người cũ, chồng Hoa như sống lại cảm xúc ngọt ngào năm xưa. Hậu họp lớp, người cũ liên tục dội bom tin nhắn, còn hẹn sẽ tới thăm.
Sống chung nhà, ngủ chung giường với nhau 7 năm, chia sẻ bao đắng cay ngọt bùi, nhưng tôi vẫn chỉ là bạn của anh mà thôi.
Ông chồng ném cho bà vợ cái thẻ lương và rung đùi: “Em cầm hết lương rồi còn than nỗi gì!”.
Kể từ khi em trai của chồng đưa cả gia đình lên thành phố và đến nhà chúng tôi ở, thì sóng gió xảy ra liên miên, tôi quá mệt mỏi.
Từ ngày ba vợ đầu tư chứng khoán, tài sản lần lượt đi theo những lần lướt sóng thị trường đầy mạo hiểm...
Giúp chồng khơi tấc dạ là một nghệ thuật; trong đời thường đã khó, với chuyện phòng the càng khó...
Tôi có thể bất chợt đang buồn thì vui, đang nổi điên thì chuyển qua ngọt ngào, đang tình cảm sướt mướt lại có thể gào thét chửi rủa chồng.
Không phải là vợ chồng son thì mấy khi nắm tay nhau. Có chăng nếu cô vợ “chủ động” thì các ông chồng cũng đáp lại cho “phải lẽ”.
Thực ra tôi biết mẹ không về, nhưng vẫn bướng bỉnh ra đứng ngóng mẹ cùng một hy vọng mong manh.