Ly hôn chỉ là khép lại một chặng đường và mở ra một chặng mới. Mà chặng mới có khi rực rỡ hơn, cùng con.
Bạn bè biết tôi ghi nhật ký chi tiêu, liền kết tội ông chồng tôi ki bo, bủn xỉn.
Thy thuê người đóng giả người yêu, sau đó tổ chức đám cưới hoành tráng. Ba mẹ cô trẻ ra mười tuổi khi chứng kiến cô rạng rỡ trong ngày vui.
Nhiều phụ nữ sau quá trình là vợ chồng hờ chung đã ngao ngán, thất vọng: “Biết vậy thì đã không xáp vô làm gì".
Bài viết này mổ xẻ về khoản “lợi thì có lợi nhưng răng không còn” cho sách lược “bỏ đói” chồng của các bà các cô.
Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô đã sẵn sàng cho cuộc sống mới, sẵn sàng làm mẹ sau khi kết hôn.
Tôi rút ra kinh nghiệm: Khi nghe thông tin của chồng, vợ chỉ nghe một tai, cái gì thiết thực mới nghe kỹ.
Tôi gặp lại anh vào một buổi chiều hạ lửng lơ những sợi nắng vàng. Chúng tôi ghé vào một quán cà phê lạ và ngồi như hai người bạn xã giao.
Tôi ân hận vì trước kia chưa lo được nhiều, chưa báo hiếu cho mẹ. Giờ đây, ở vai trò làm mẹ, tôi tập trung lo cho con và gia đình.
Dù không biết lý do vì sao họ ly hôn, nhiều người vẫn đồng cảm với chị Thanh Đào, mong chị hãy vững vàng.
Vị đại gia U50 vừa cưới được cô ca sĩ trẻ đẹp. Dù họ không sai khi đến với nhau, nhưng dư luận mặc định họ tệ bạc với người vợ cũ.
Có nhiều nguyên nhân làm hai “trái cà” không cân nhau. Nếu chúng to lên nhỏ đi một cách bất thường thì tuyệt đối không được chủ quan.
Tái hôn, chị mới biết hóa ra má chồng cũ thương chị rất nhiều. Chẳng qua, bà bị mắc kẹt trong trách nhiệm làm dâu mà thôi.
Tiền con rể chơi chứng khoán chính là số tiền bán mảnh đất hồi môn của con gái chị Hoa.
Khán giả chúc phúc cho Phương Trinh Jolie, nhưng nhiều người cho rằng đời sống hôn nhân vốn phức tạp, khó nói trước về tương lai.
Hai người yêu xa, tình cảm ngày càng ngọt bùi. Bỗng một ngày anh gặp tai nạn và không qua khỏi, anh ra đi chưa kịp từ biệt cô.
Chị N. tay trắng ra khỏi nhà chồng mang theo trái tim tổn thương. Nhưng rồi chị lại chuyển tài sản thừa kế của mình cho cha mẹ chồng dưỡng già.
Sau khi ngoại tình, tôi được vợ tha thứ, nhưng cô ấy đối xử với tôi chẳng khác nào kẻ phạm tội.
Trước ngày về làm vợ anh, chị chỉ biết ba má chồng ly hôn, ba anh có gia đình mới. Chị không biết vết thương trong lòng anh sâu đến thế nào.
Tôi nhận ra, càng thân thiết càng không nên chung đụng làm ăn, liên quan đến tiền bạc, nhất là thủ tục pháp lý về đất đai...
Vài chiếc “áo mưa” giá không hơn tô phở mà làm được việc hồi sức, thậm chí hồi sinh cuộc ái ân...
Để dẫn tới kết cục hôm nay, chắc chắn anh ta đã có một quãng thời gian dài lừa dối, bạc đãi mà em không phản kháng.
Mỗi khi không vừa ý điều gì, chồng và mẹ chồng đều đem chuyện ba mẹ tôi ly hôn ra để chì chiết, mắng mỏ.
Tôi biết chồng mình thích thể hiện, nhiều khi lời hứa chỉ là để khoe mà thôi. Nhưng sau những cuộc vui ấy, tôi nhận về không ít lời trách móc.
Mẹ chồng biết bà không nên ích kỷ giữ chị mãi trong ngôi nhà này. Nhưng nếu con dâu tự do yêu đương rồi tái giá, bà lại chưa sẵn sàng.