Nhiều lần thất bại, không ngại đứng lên đi tiếp

07/11/2022 - 08:30

PNO - “Hội Phụ nữ không giúp tôi trực tiếp, nhưng chính sự kết nối của các chị khiến tôi tự tin và vực dậy được sau thất bại” - chị Phạm Hồng Thắm - Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Ba Miền (Q.6, TP.HCM) - chia sẻ.

Chị Phạm Hồng Thắm sinh năm 1978, là con thứ sáu trong gia đình làm nông ở H.U Minh, tỉnh Cà Mau. “Ngày xưa nhà nghèo, con đông, nên ba mẹ tôi đã gầy thêm dây hụi mong đổi đời. Nhưng hiền lành quá, lại không khéo chuyện làm ăn, nên ba mẹ tôi vỡ nợ. Cả nhà tôi phải đùm túm rời H.U Minh qua H.Năm Căn làm thuê kiếm sống”. Tại đây, chị Hồng Thắm nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Quốc Khải rồi theo nghề nuôi trồng hải sản của gia đình chồng. Những năm 2012-2013, việc nuôi trồng thủy sản thất bại liên tiếp khiến gia đình họ rơi vào cảnh khó khăn.

Chị Hồng Thắm (bìa phải) giới thiệu sản phẩm Yến sào Ba Miền tại Ngày hội kết nối sản phẩm Việt do Hội LHPN  phối hợp Phòng Kinh tế - UBND Q.6 tổ chức
Chị Hồng Thắm (bìa phải) giới thiệu sản phẩm Yến sào Ba Miền tại Ngày hội kết nối sản phẩm Việt do Hội LHPN phối hợp Phòng Kinh tế - UBND Q.6 tổ chức

Lúc này, em gái chị Hồng Thắm đang làm nghề kinh doanh yến sào bên Malaysia đã khuyến khích chị thử vận may với nghề này. Thế là vợ chồng chị đã gửi con cho cha mẹ để cùng nhau sang Malaysia vừa làm công vừa học nghề. Hai năm sau, họ trở về và quyết định bán căn nhà ở H.Năm Căn để lên TP.HCM lập nghiệp. Vì chưa từng kinh doanh, không có kinh nghiệm, nên 50 triệu đồng tiền vốn - toàn bộ gia sản của đôi vợ chồng trẻ - đã hết sạch sau vụ yến đầu tiên. Đứt vốn, nhưng họ không nản. Được các dì, các chị tiểu thương chợ An Đông hướng dẫn, vợ chồng chị Hồng Thắm lặn lội xuống Cần Giờ, về Cà Mau thu gom nguyên liệu. Không có tiền thuê nhân công, họ gắng thức đêm để làm. Hai con nhỏ sau giờ học cũng phụ giúp ba mẹ nhặt lông yến, vào bao… Sáng ra, con tới trường, vợ chồng chị Hồng Thắm lại mang hàng giới thiệu khắp nơi. Vừa ngoi lên, trả được nợ nần thì năm 2017, họ lại mua phải lô hàng ẩm và mất trắng hàng chục triệu đồng. Rồi họ lại cố gượng dậy, lấy thất bại làm bài học để đi tiếp. 

Vì gia công nhỏ lẻ khó tạo được uy tín, nên chị Hồng Thắm bàn với chồng vay vốn ngân hàng, mở công ty, đăng ký thương hiệu và lấy tên doanh nghiệp là Yến sào Ba Miền, chọn logo là hình chữ S. Doanh nghiệp ra đời, chị Hồng Thắm tham gia hội doanh nghiệp quận rồi đăng ký làm thành viên câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Q.6. Chị nói, vào Hội, được tham gia rất nhiều khóa tập huấn, tự tin hơn khi giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu. 

Năm 2022, vợ chồng chị Hồng Thắm chuyển doanh nghiệp về Q.Bình Tân với cơ ngơi nhà xưởng lớn hơn, việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Chị Hồng Thắm đang tính làm thủ tục để anh Quốc Khải làm giám đốc, còn chị lui về phía sau, nhưng vẫn gắn bó với các hoạt động của câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Q.6. 

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI