Người yêu của bạn thân bất ngờ hôn tôi

15/09/2025 - 18:00

PNO - Hãy tránh những cơ hội hai người ở riêng với nhau, giảm tiếp xúc riêng tư và không trả lời tin nhắn nếu thấy có yếu tố tình cảm không phù hợp.

Chào chị Hạnh Dung,

Em với Dũng chơi thân với nhau từ cấp I đến giờ, hiện đang học đại học khác trường nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên. Bạn ấy đang có bạn gái được hơn 1 năm.

Thỉnh thoảng, Loan - bạn gái Dũng - hay nhắn tin rủ em chơi game, hỏi han chuyện tình cảm (em vừa chia tay bạn gái cách đây 5 tháng), có lần còn nhờ em đưa ra bến xe. Em thấy mình có cảm tình với Loan vì cô ấy rất dễ thương, hòa đồng, cũng có vẻ quan tâm em.

Gần đây, tụi em có một buổi tụ tập tại nhà Loan, có uống chút rượu nhẹ. Trong lúc Dũng ra ngoài mua thêm thức ăn, nhà chỉ còn 2 người, Loan bất ngờ hôn em 2 lần dù em đã đẩy ra và nhắc rằng cô ấy là người yêu của bạn thân em. Loan chỉ cười và nói: “Hôn thôi, làm gì căng? Chỉ hai đứa mình biết thôi”.

Em cảm thấy có lỗi với Dũng nhưng cũng đang rất bối rối vì em thích Loan. Theo chị, em nên làm gì? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra và giữ khoảng cách với Loan hay em nên làm rõ cảm xúc của mình và nói chuyện thẳng thắn với cô ấy? Và chị ơi, một cô gái đang có người yêu lại chủ động hôn bạn thân của người yêu thì đó là cảm xúc thật hay chỉ là cảm giác nhất thời?

Chú bé bối rối (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Chào chú bé bối rối!

Câu chuyện em chia sẻ là một tình huống có lẽ không mấy hiếm gặp nhưng lại rất dễ gây tổn thương cho cả ba người nếu không xử lý đúng.

Thứ nhất, việc bạn gái của bạn thân chủ động hôn em dù đang trong một mối quan hệ là một hành vi vượt ranh giới. Dù lý do là rượu, cảm xúc bốc đồng hay đơn giản chỉ là “hôn thôi, làm gì căng?”, điều này cũng phản ánh sự thiếu tôn trọng trong mối quan hệ hiện tại của cô ấy với chính bạn trai mình và với cả em - bạn thân của người yêu cô ấy.

Thứ hai, cảm xúc em đang có là hoàn toàn tự nhiên. Khi được người mình có cảm tình thể hiện tình ý, cảm xúc bối rối, thích thú và có chút xao động là điều dễ hiểu. Nhưng chính việc em còn phân vân giữa cảm xúc và đạo đức cho thấy em là người biết suy nghĩ và có trách nhiệm.

Theo Hạnh Dung, em tuyệt đối không nên tiến xa thêm. Cho dù em có thích cô ấy đến mức nào chăng nữa, cô ấy vẫn đang là người yêu của bạn thân em. Nếu tiếp tục, em không chỉ làm tổn thương bạn mình mà còn phá vỡ một tình bạn đã bền chặt suốt từ cấp I đến giờ. Những tình bạn như vậy không dễ tìm lại đâu, em à!

Hãy giữ khoảng cách rõ ràng với cô ấy. Có thể cô ấy chỉ đang thử cảm giác lạ hoặc đang có trục trặc với bạn trai. Thay vì trở thành người thứ ba, hãy tránh những cơ hội hai người ở riêng với nhau, giảm tiếp xúc riêng tư và không trả lời tin nhắn nếu thấy có yếu tố tình cảm không phù hợp.

Nếu cần, hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy và đặt ra ranh giới rõ ràng. Em có thể nói: “Anh không muốn mình làm gì khiến Dũng tổn thương. Nếu em có chuyện gì không ổn trong mối quan hệ ấy, hãy giải quyết rõ ràng trước khi đặt ai khác vào tình huống khó xử như thế”.

Về phần mình, em cũng nên tự hỏi: "Nếu sau này cô ấy chia tay bạn trai rồi đến với em, em có thật sự tin tưởng người đã từng dễ dàng hôn bạn thân của người yêu?".

Tình cảm có thể là cảm xúc thật nhưng tình yêu bền vững cần sự chính trực và trách nhiệm. Khi một ai đó dễ dàng vượt rào, họ có thể sẽ làm điều đó thêm lần nữa với em hoặc với người khác.

Em hãy chọn làm người tử tế, kể cả khi cảm xúc rất mạnh mẽ. Một người đàn ông biết dừng lại đúng lúc, biết đâu là điều nên làm mới là người trưởng thành. Em đang đi đúng hướng, chỉ cần vững tâm thêm là được.

Hạnh Dung tin em sẽ không đánh mất tình bạn đẹp và cũng không tự hạ thấp giá trị của mình chỉ vì một nụ hôn nhất thời.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI