Người phụ nữ mang cả xe tải hàng đến bà con miền Trung: 'Phần của gia đình tôi chỉ là hạt cát'

23/11/2025 - 16:15

PNO - Giữa lúc miền Trung oằn mình trong lũ lụt, tại các ga metro TPHCM, từng người dân lặng lẽ mang đến những món quà nhỏ gửi đến đồng bào thân thương.

"Mỗi lần thấy đồng bào mình như vậy, tôi lại khóc"

Chiều 23/11, tại ga metro Thủ Đức, hình ảnh một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi cùng 2 con nhỏ lặng lẽ xuất hiện bên chiếc xe tải chất đầy mì gói và nhu yếu phẩm đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Họ đến từ Bình Dương. Không biểu ngữ, không quay phim và không muốn nêu tên, chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Gia đình tôi xin không xuất hiện. Đây là của ít lòng nhiều gửi đến miền Trung".

Trên xe là 50 thùng mì cùng nhiều nhu yếu phẩm khác, tất cả được gia đình tự tay chuẩn bị ở nhà. Khi đến ga metro, chị cùng nhóm tình nguyện hỗ trợ đưa hàng xuống.

Ga Thủ Đức là một trong những ga metro tiếp nhận nhiều hàng hóa hỗ trợ lũ lụt nhất
Ga Thủ Đức, một trong những ga metro tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ lũ lụt

Chị kể, suốt nhiều ngày qua, mỗi lần mở điện thoại, lướt mạng xã hội hay xem báo, nhìn cảnh đồng bào bì bõm trong nước lũ, nhiều hộ trắng tay, trẻ con co ro trong cái lạnh, chị không cầm được nước mắt. “Mỗi lần xem hình ảnh lũ lụt ở miền Trung, tôi lại khóc khi thấy đồng bào mình như vậy. Thương dân mình đói rét...” - chị nghẹn giọng.

Khi thấy khắp nơi trong cả nước đang cùng nhau gom góp từng lon sữa, ký gạo, gói mì để san sẻ khó khăn với miền Trung, chị và gia đình quyết định phải làm điều gì đó. Hàng xóm biết chuyện cũng không đứng ngoài, người góp vài thùng mì, người gửi thêm dầu gió, bánh kẹo, sữa… Tất cả đều chung một mong muốn là góp một chút hơi ấm cho bà con vùng lũ.

Người phụ nữ chở cả xe tải nhu yếu phẩm đến ga Thủ Đức để gửi đến đồng bào bị lũ lụt.
Người phụ nữ chở cả xe tải nhu yếu phẩm đến ga Thủ Đức để gửi đến đồng bào bị lũ lụt

Tổng cộng, gia đình chị đã dành gần 20 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm. Sáng 23/11, chị đã mang một chuyến đến ga metro nhưng số hàng còn lại quá nhiều nên buổi chiều phải thuê hẳn một xe tải nhỏ chở thêm. Thấy gia đình vất vả, tài xế xe tải biết hàng hóa là để gửi cứu trợ đã nhất quyết không nhận tiền công.

Một hành động đẹp giữa những ngày nước dâng ngập trắng miền Trung, giữa lúc người dân cả nước đang hướng về nơi ruột thịt đang oằn mình trong bão lũ.

Khi được hỏi vì sao không để lại tên, không muốn lên hình, chị tâm sự: “Mình làm vì thương bà con, chứ có gì đáng kể đâu. Giữa hàng triệu gói nhu yếu phẩm đang đổ về miền Trung, phần của gia đình tôi chỉ là hạt cát”.

Lặng lẽ chung tay

Không chỉ gia đình người phụ nữ ấy, nhiều người khác cũng lặng lẽ chung tay.

Tại ga metro Thủ Đức chiều nay, không khí ấm áp đến lạ. Người đến không ai quen ai, cũng chẳng ai hỏi ai điều gì và chỉ có chung một câu nói: “Anh chị ơi, em muốn gửi chút quà cho bà con miền Trung”.

Một người phụ nữ dừng xe máy, trên xe chở vài thùng mì và túi quần áo mới còn nguyên tem: “Em ơi, cho chị gửi mấy thứ này. Chị mới mua thêm ít sữa nữa, gửi bà con dùng tạm”. Một bác chạy xe chở bao gạo và nước uống tới chỉ kịp nói “Cho bác gửi” rồi quay xe rời đi. Những bạn sinh viên trẻ đeo ba lô, hớt hải chạy đến: “Anh chị ơi, cho em góp chút. Tụi em gom mỗi đứa một chút tiền mua được ít sữa và bánh”.

Người chất đầy nhu yếu phẩm trên xe máy chở đến các ga metro hỗ trợ đồng bào miền Trung
Người chất đầy nhu yếu phẩm trên xe máy chở đến các ga metro hỗ trợ đồng bào miền Trung

Tất cả đến và đi thật lặng lẽ bởi họ chỉ muốn gửi gắm tấm lòng, chút hơi ấm tình thương đến khúc ruột miền Trung đang oằn mình vì lũ lụt. Giữa những ngày gian khó, tình người lại sáng lên lấp đầy sự lo âu, sợ hãi của đồng bào vùng lũ.

2 ngày nay, tất cả 14 ga metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được tận dụng một phần không gian ở lối lên để làm điểm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ miền Trung. Sau khi tiếp nhận, hàng hóa sẽ được trung chuyển đến trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để vận chuyển ra miền Trung. Hiện số lượng hàng hóa đang tăng dần nên cơ quan chức năng chưa thể thống kê cụ thể.

Hàng hóa được phân loại sẵn từng để tránh bị lẫn lộn.
Hàng hóa được người dân phân loại sẵn ở nhà để tránh bị lẫn lộn

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 22/11 đến sáng 23/11, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cơ bản hết mưa, cá biệt một vài trạm tại Đắk Lắk và Khánh Hòa còn mưa 40 - 80mm.

Lũ trên các sông đã xuống. Hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã, phường (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ). Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã: Diên Điền, Hòa Trị. Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã: Nam Đà, Cát Tiên.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 25/11, mưa lớn giảm dần.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỉ đồng, trong đó Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng.

Giấy vệ sinh được phân loại và ghi bên ngoài để nhận biết.
Giấy vệ sinh được phân loại và ghi bên ngoài để nhận biết
Mỗi gói hàng đến đều được nhóm tình nguyện viên ghi lại để thống kê.
Mỗi gói hàng đến đều được nhóm tình nguyện viên ghi lại để thống kê
Hàng hóa hỗ trợ khúc ruột miền Trung tấp nập đến ga metro.
Hàng hóa hỗ trợ miền Trung tấp nập đến ga metro
Mỗi ga metro có khoảng 10 nhân viên trực để hỗ trợ mang hàng hóa giúp người dân.
Mỗi ga metro có khoảng 10 nhân viên trực để hỗ trợ mang hàng hóa giúp người dân
Nhân viên phân loại hàng hóa.
Nhân viên phân loại hàng hóa
Quần áo mới gửi đến bà con miền Trung
Quần áo mới gửi đến bà con miền Trung
Số lượng nhu yếu phẩm tăng lên từng giờ tại các nhà ga metro
Số lượng nhu yếu phẩm tăng lên từng giờ tại các nhà ga metro
Cuối ngày, hàng hóa sẽ được chuyển đến trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM
Cuối ngày, hàng hóa sẽ được chuyển đến trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI